rain_and_tear
23-05-2009, 08:06 AM
Tặng một ngày tháng 9 !
Anh chẳng thể nhớ nổi con đường xưa...
Nơi có em vẫn thường lặng im đứng đợi...
Con đường ấy, những buồn vui lẫn lộn...
Giờ chỉ còn là ký ức nhạt phai...
Anh chẳng thể nhớ nổi bài hát ca...
Em vẫn thì thầm hát tặng anh mỗi tối...
Và những lời nói yêu thương cháy bỏng...
Giờ chỉ là những cơn gió thoảng qua...
Anh chẳng thể nhớ nổi nụ hôn xưa...
Môi kề môi, ngọt ngào và say đắm...
Thời gian trôi dường như dài bất tận...
Giờ chỉ còn là cảm giác mà thôi...
Và dường như anh cũng đã quên em...
Cô bé ngày xưa ngây thơ biết mấy...
Cô bé ngày xưa kiêu kì là vậy...
Anh quên rồi sao mãi gọi tên em...
Giờ nơi đó em sẽ có bình yên...
Em hạnh phúc bên người em đã chọn...
Có bao giờ tình cờ em nhớ đến...
Con đường ngày nào đôi ta đã bước qua...
(Rain_and_Tear)
Tìm em
Anh đang cố tìm em...
Nơi những miền đất vắng...
Chiều vàng không có nắng...
Một cánh diều lẻ loi...
Anh lại vẫn tìm em...
Trong mưa giông giá rét...
Chiếc khăn chòang quấn chặt...
Vẫn thiếu một bàn tay...
Anh đang cố tìm em...
Giữa đôi dòng ký ức...
Giữa những ngày đã mất...
Hạnh phúc tựa làn mây...
Anh trở lại tìm em...
Trong dòng đời tấp nập...
Đã đôi lần bắt gặp...
Nhưng chẳng thể níu em...
Anh vẫn đi tìm em...
Còn em đi tìm ai...
Để khi tiếng thở dài...
Hòa chung cùng một nỗi...
(Rain_and_Tear)
G[Ư]I [L]Ạ[I] E[M]
Gửi lại em kỷ niệm của ngày xưa...
Theo cơn gió đưa vào trong hư ảo...
Giọt thời gian trôi dần vào quên lãng...
Để mình anh lặng lẽ cô đơn...
Gửi lại em những sớm mai thức vội...
Hạt sương đêm vẫn đọng trên đóa hồng...
Để nỗi nhớ trải dài theo nắng sớm...
Khi bâng khuâng không thể cất nên lời...
Gửi lại em những buổi chiều tầm tã...
Hạt mưa rơi mang theo sợi yêu thương....
Dưới hiên nhà, nụ hôn trao vội vã...
Bước chân em bên phố nhỏ đã lên đèn...
Gửi lại em những ước hẹn, nguyện thề...
Của thế giới mộng mơ, nơi ta không bao giờ trở lại...
Những gì thuộc về em, với anh chẳng bao giờ là hiện tại...
Để mộng mơ mãi chỉ là những mộng mơ...
(Rain_and_Tear)
Anh chẳng thể nhớ nổi con đường xưa...
Nơi có em vẫn thường lặng im đứng đợi...
Con đường ấy, những buồn vui lẫn lộn...
Giờ chỉ còn là ký ức nhạt phai...
Anh chẳng thể nhớ nổi bài hát ca...
Em vẫn thì thầm hát tặng anh mỗi tối...
Và những lời nói yêu thương cháy bỏng...
Giờ chỉ là những cơn gió thoảng qua...
Anh chẳng thể nhớ nổi nụ hôn xưa...
Môi kề môi, ngọt ngào và say đắm...
Thời gian trôi dường như dài bất tận...
Giờ chỉ còn là cảm giác mà thôi...
Và dường như anh cũng đã quên em...
Cô bé ngày xưa ngây thơ biết mấy...
Cô bé ngày xưa kiêu kì là vậy...
Anh quên rồi sao mãi gọi tên em...
Giờ nơi đó em sẽ có bình yên...
Em hạnh phúc bên người em đã chọn...
Có bao giờ tình cờ em nhớ đến...
Con đường ngày nào đôi ta đã bước qua...
(Rain_and_Tear)
Tìm em
Anh đang cố tìm em...
Nơi những miền đất vắng...
Chiều vàng không có nắng...
Một cánh diều lẻ loi...
Anh lại vẫn tìm em...
Trong mưa giông giá rét...
Chiếc khăn chòang quấn chặt...
Vẫn thiếu một bàn tay...
Anh đang cố tìm em...
Giữa đôi dòng ký ức...
Giữa những ngày đã mất...
Hạnh phúc tựa làn mây...
Anh trở lại tìm em...
Trong dòng đời tấp nập...
Đã đôi lần bắt gặp...
Nhưng chẳng thể níu em...
Anh vẫn đi tìm em...
Còn em đi tìm ai...
Để khi tiếng thở dài...
Hòa chung cùng một nỗi...
(Rain_and_Tear)
G[Ư]I [L]Ạ[I] E[M]
Gửi lại em kỷ niệm của ngày xưa...
Theo cơn gió đưa vào trong hư ảo...
Giọt thời gian trôi dần vào quên lãng...
Để mình anh lặng lẽ cô đơn...
Gửi lại em những sớm mai thức vội...
Hạt sương đêm vẫn đọng trên đóa hồng...
Để nỗi nhớ trải dài theo nắng sớm...
Khi bâng khuâng không thể cất nên lời...
Gửi lại em những buổi chiều tầm tã...
Hạt mưa rơi mang theo sợi yêu thương....
Dưới hiên nhà, nụ hôn trao vội vã...
Bước chân em bên phố nhỏ đã lên đèn...
Gửi lại em những ước hẹn, nguyện thề...
Của thế giới mộng mơ, nơi ta không bao giờ trở lại...
Những gì thuộc về em, với anh chẳng bao giờ là hiện tại...
Để mộng mơ mãi chỉ là những mộng mơ...
(Rain_and_Tear)