Xem đầy đủ chức năng : có lẽ
hwang
23-05-2009, 07:05 AM
tuổi thơ bên chiếc gối
nằm tựa bên hiên nhà
tuổi thơ như hoa nở
trải khắp thành Lạc Dương
Ôi sao tuyệt vời quá
tuổi thơ có lẽ gì
có lẽ phải xa nhau
xa mái trường thân thuộc
xa bạn bè trường lớp
xa cả tuổi học trò
trời ơi sao buồn thế
tôi phải bước đi sao
bước khỏi mái trường này
Ôi sao như muốn khóc
bổng dưng sao phải nhớ
cả người bạn tuổi thơ
cả người tôi yêu nhất
cũng phải đành chia tay
Ôi sao chết lạnh lại
trái tim tan vỡ rồi
có lẽ phai đi thôi :so_funny:
heocon_kc
26-05-2009, 06:02 AM
Có lẽ ngày phải trôi
Lá cũng thôi xanh biếc
Chỉ ta ngồi buồn tiếc
Có lẽ mình ta thôi
Có lẽ chút đơn côi
Theo ta từng nhịp bước
Nếu là ta đến trước
Có lẽ đã khác rồi
Thôi...
prettyanhthu
27-05-2009, 12:22 AM
Có lẽ như gió hiền
chỉ thoáng qua mà thôi
Có lẽ như thời gian
chỉ miềt mài mà trôi
Có lẽ đời là thế
tuổi thơ phải đi qua
Có lẽ tình là vậy
không được gần...chẳng xa
éc_min
27-05-2009, 12:29 AM
Có lẽ chỉ thế thôi
Bài thơ không viết nữa
Và giấc mơ 1 nửa
Chia mỗi đứa 1 đường
Và rồi những vấn vương
Có lẽ là sẽ hết
Kỷ niệm trôi mải miết
Có lẽ rồi tan đi
Và rồi thì chia ly
Có lẽ nào gặp lại
Giấc mơ từng êm ái
Có lẽ nào về qua?
heocon_kc
27-05-2009, 06:02 AM
Có lẽ nào tình xa
Hôm nay lại về vội
Tình xa ôi tình nhớ
Tình gần chắc gì vui?
Có lẽ là trong tôi
Tình thôi là dĩ vãng
Lời thề xưa bội bạc
Sợ lắm rồi tình ơi
Có lẽ nào vậy sao ?
Không viết tiếp vần thơ
Không giữ nổi giấc mơ
Của một lần đã biết
Sóng vẫn trôi mỏi mệt
Về nơi ấy phương xa
Có biết những ngày qua
Biển bạc đầu thương nhớ
Những giấc mơ vụn vỡ
Có lần nữa mơ không ?
Để chiều nay mênh mông
Biển cồn cào vẫy gọi
...
prettyanhthu
27-05-2009, 01:55 PM
Có lẽ những cơn sóng
sẽ không vỗ vào bờ
Vì thuyền sẽ không về
Và bến không dám chờ
Có lẽ những nụ nhỏ
sẽ không nở thành hoa
Mùa Đông còn đâu đây
Xuân cũng không đâu xa
Có lẽ những giấc mơ
Cứ ấp ủ trong lòng
Và tình không duyên tơ
Là những nợ còn đọng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.