Xem đầy đủ chức năng : Dấu vết
heocon_kc
23-05-2009, 03:05 AM
Ngày hôm qua còn gì ngoài dấu vết
Từng dấu hằn trơ trọi giữa tim ta
Xin cơn mưa chiều qua đừng vội vả
Xóa giùm ta dấu vết chuyện tình buồn
lukhachmuathu
23-05-2009, 03:07 AM
Có dấu vết nào hằn lên mắt môi xưa
Ta tìm lại một thời xa xôi ấy
Có phải chăng người muốn ta trông thấy
Nụ cười hiền bên xa tắp mênh mông
...
heocon_kc
23-05-2009, 09:49 PM
Gởi vào trong hư không
Chút tình xa bỡ ngỡ
Gửi vào trong thương nhớ
Bản tình ca muôn đời
Gửi ai đó một lời
Tình không xa dẫu lỡ
pinky_st
25-05-2009, 01:29 AM
Dấu vết năm xưa đã mờ rồi
Hàng cây đợi gió , ngóng mây trôi
Bàn chân thủa ấy giờ lạt lẽo
Phố phường vội vã , 1 mình thôi !
heocon_kc
26-05-2009, 05:13 AM
Vài mảnh ghép bơ vơ
Òa về thành nỗi nhớ
Thoáng giấc mộng ơ hờ
Tìm lại đi dấu vết
heocon_kc
26-05-2009, 05:50 AM
Còn đọng chút dấu yêu
Ngày qua chưa vội xóa
Nhưng còn gì ngoài nó
Cũng chỉ là dấu yêu
tjeuthu_bc
27-05-2009, 04:00 AM
Dấu vết xưa in hờ trên vân lá
Bụi thời gian phủ mờ chiếc lá kia
Mưa bất chợt rửa trôi đi tất cả:
Bụi thời gian và cả đấu vết xưa ><
Vũ Như Cẫn
27-05-2009, 04:59 AM
Còn đọng chút dấu yêu
Ngày qua chưa vội xóa
Nhưng còn gì ngoài nó
Cũng chỉ là dấu yêu
Vâng - còn chút dấu yêu :
Của thời gian mến nhiều
Nay đã là chiếc lá
Bên sắc Thu buồn hiu
heocon_kc
27-05-2009, 05:33 AM
Chiếc lá thu mỏng manh
Sớm mai lặng xa cành
Nhường lại một màu xanh
Cho mầm non ngày mới
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.