Xem đầy đủ chức năng : viết chữ yêu
thu tim
22-05-2009, 11:40 PM
Mình cũng từng viết truyện ngắn , giờ câu chuyện này mong các bạn ủng hộ có gì cứ cho ý kiến nha !
Tại lớp 10A
-Wa ! Hoa hồng của ai dzậy?_Nhỏ Lan hỏi.
-Ừm, của hoàng tử Hoàng của tui chứ ai _Ngọc đáp trả.
- Có gì đâu mà la ghê thế, chỉ một bó hoa hồng thôi, chả gì đặc biệt _cuộc vui bị tắt lửa bởi Như, và mọi
ánh mắt trong lớp đổ dồn để xem Ngọc phản ứng gì.
-Phải có gì đâu, chỉ là có đứa ghen vì mãi đến giờ lớp này ai cũng có hoa do bạn trai tặng, cà tui xấu
nhất cũng có, chỉ riêng mĩ nhân kia còn ế thôi, phải không?_Ngọc trả đũa bằng cái giọng ngọt đến gai
người.
-Được rồi để xem con quạ kia _câu nói đầy hiềm khích của Như.
Từ khi vào lớp đầu năm tơí giờ hai đứa này đâu ưa gì nhau, không Ngọc thì cũng là Như gây sự, mà sự
thật cũng đúng, một cô gái xinh đẹp và học giỏi như Như lại ế thì tiếc lắm vì nhỏ quá kiêu và lạnh lùng
nên mới khổ vậy, nhắc đến chuyện mơí ngày hôm qua là rõ...
***********************************
Giờ ra về.Như cảm giác có cái đuôi theo mình.
-Bạn ơi, chờ mình với_một boy cũng khá đẹp chạy vội tơí bên Như.
- Có chuyện gì?_cộc lốc luôn là cách Như trả lời khi các boy lại gần.
- Mình có hai tấm vé muốn rủ bạn cùng xem phim, được hok?
- Mấy giờ?
- Hay quá vậy là 7 giờ nha, mình đón bạn.
- Còn lâu, đi một mình đi, tui hok rảnh, mà lạ nhỉ tui đâu quen bạn, con trai gì mà dô diên.
Bó tay phải không, Như lại chọc người ta quê nữa, không biết đây là anh chàng thứ mấy trong số mấy
chục cái vệ tinh bao vây cô nàng đây, nhưng giờ thì ít dần rôì vì nhỏ chảnh quá.Con gái trong lớp còn
ghét nữa là, cũng may là còn một đứa bạn thân là Trân, may mắn lắm rôì.
Có lẽ nhỏ Như sẽ cứ như vậy mãi cho đến khi lớp nhỏ có một hotboy và ******* từ trường khác
chuyển vào, ạch mọi thứ như bị đảo lộn tung hết lên, lủ con trai đeo ******* kia còn hơn đỉa, tụi con
gái thì cứ quấn qua quấn quýt bên hotboy.Tiết lộ nè, ******* soán ngôi của Như là Trang, còn hotboy
gây sóng gió là Huy, hai tên này lại là người yêu của nhau nữa mà sao cứ bị bám đuôi nhỉ.Lúc đầu Như
thấy vui vì mình không còn là tâm điểm, khoẻ hẳn nhưng rồi lâu dần thấy khó chịu, đơn giản là vì.........
-Ê, bé đứng lên cho anh ngồi coi, vì chị nhà anh ngồi gần chỗ này rồi_tên Huy đó, thật là...dám gọi nhỏ
là bé ,ấn tượng không tốt từ lần đâù gặp rồi mà.
Cả lớp im lặng và hôì hộp chờ đợi màn bi kịch sắp xảy ra, hic......nhỏ Như im lặng đáng sợ.
- Ê, bộ điếc hay câm vậy sao không nói.
-Nè, bạn có bị gì hok, bạn không thấy tôi đang ngồi sao, chỗ thầy sắp sao tôi ngồi vậy, thứ con trai như
bạn mà đòi gọi tôi là bé à , nhìn lại mình đi, đồ vô giáo dục.
- Cái gì, nhẹ không muốn, muốn nặng hả_Huy quát.
-Ừ thì sao, tôi chả nhường đâu, có gì cứ ra tay đi tôi tiếp cho_ạch Như oai ghê.
-Được, thách đấy nhé, anh sẽ dạy cho bé một bài học._nói rôì Huy xắn tay aó lên, con trai định đánh
con gái thật, Như cũng đứng dậy, xắn tay áo, và con gái cũng chẳng vừa.
Cả lớp can ngay, kẻo đánh nhau mất điểm trừ uổng danh hiệu thi đua thì sao.
Từ hôm đó, khổ là bị cô sắp ngồi gần, hai đứa chí choé, choảng nhau suốt ngày còn ******* kia cũng
ra tay giúp bồ mình, mình Như đối chọi hai, gọi là hai chọi một.Nhất là giờ ra chơi, cứ nghĩ là yên bình
nào ngờ ngoài căn tin, hic........
0_ophuonglipls0_o
22-05-2009, 11:46 PM
tem, trược đọc sau nhá ^^
0_ophuonglipls0_o
22-05-2009, 11:52 PM
cũng đưoực.... tớ thick lời lạnh như ế này... mà bạn làm ơn viết cách nó ra đi rôi`..... trươc mỗi 1 lời thoại thỳ dung dấu - nhá.... chứ như này.. khó đọc lắm ^^!!!!.. thế thoy a hết rùi ạ... hay đếy tiếp đi nào ^^!!!!!!!!!!!!!
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
23-05-2009, 12:30 AM
nữa chứ đi sao ít qá vậy
thu tim
23-05-2009, 03:59 AM
thank các bạn nhìu mình tiếp nè
Có lẽ ai cũng cho là vậy, bình yên sau giờ ra chơi......
-Nè bé, chỗ này chưa có ai cho tôi ngồi được hok?_Huy nói vơí Như.
-Xin lỗi mời anh qua kia ngôì vơí bồ anh, còn tôi không có ai ngôì cũng không cho anh ngôì đâu._Như
trả lời thích thú.
-Quê, ai ngôì đâu chỉ hỏi thôi, anh đây có bồ thì ngồi với bồ chứ sao _Huy cười ha hả.
-...
Tức vì không làm gì được, Như im lặng nhưng cây muốn ngừng mà gió chẳng lặng, Huy đã vô tình làm
đổ cafe lên váy của Như, trơì ơi không biết phải nói sao...
-Á, cái đồ...cái đồ..._Như tức không chịu được.
-Ôi tôi xin lỗi vì đã cố ý đổ cafe ướt váy bạn rùi, trời ơi sao tôi đoảng thế không biết_nói xong Huy quay
sang cười vơí Trang (bồ của nó ).
-Được lắm, này thì cố ý nè_Như lập tức cầm ly sô đa trên tay hất lên toàn bộ lên người Huy rôì quay đi.
Huy đang lúng túng và la trơì đất thì Trang lập tức túm tóc Như lại vá tát nhỏ mấy cái, bị đánh bất ngờ
Như không biết làm gì cầm ngay cái khay thức ăn hất vào Trang, Trang la lên và xông vào đánh
tiếp.May sao có thầy đến can ngăn kịp kết quả của cuộc chiến hai chọi một này là họ bị phạt trực nhật
hai tuần liền, Như ấm ức nhưng cái số nó chắc đen là vậy rồi.
*************************************
Như đang say sưa vơí giấc ngủ ngon, hic buổi sáng mà nhỏ lười kinh khủng, chuông đồng hồ reo mà
tắt đi, may sao có điện thoại của Trân
-Ê, sáng rồi đi học nữa nè, hôm nay tui có caí này cho bồ xem hay lắm, vũ khí để trả thù Huy.
-Sao_nhỏ tỉnh ngủ hẳn.
-Ừ cứ dậy đi và đến lớp mau lẹ lên đó.
-Ừ, tui đến liền.
Như bước xuống nhà, anh hai nhỏ ngạc nhiên căng tròn mắt :
-Trời ơi em gái tôi đây sao, hôm nay mưa to quá.
-Cái anh này, em lâu lâu cũng phải thay đổi chứ.
Và lần đâù tiên Như dậy sớm ăn sáng thay đồ chỉ có 15 phút, nhanh khiếp.Đến trường Như được Trân
đứng đợi ở cổng, lập tức Như hỏi :
-Đâu vũ khí đâu?
-Từ từ đã...đây nè_nói xong Trân đưa ra một càí máy ảnh.
-Cái này làm gì, bộ định chụp lén nó lúc thay đồ thể thao rồi tung lên mạng hả?
-Vớ vẩn ,tui đâu có khùng mà làm vậy, nghe nè, tui nghe nói Huy yêu Trang ghê lắm,mất mấy năm
mơí chinh phục được, nếu nó biết Trang đi chung và hôn anh khác thì sao ta?
-Wa, thiệt hok, hay wá tui sẽ khiến tên Huy đó khùng khùng điên điên vì tình yêu luôn cho xem, được rôì
đưa máy ảnh đây, có hình rôì phải hok, mà ai chụp vậy, bồ hả?
-Không có người giúp đỡ, có hình rôì, ok nha.
-Ừ vào lớp thôi, hôm nay sẽ vui lắm đây, ha ha.
Như vào lớp cười vui vẻ, chỉ có Huy mơí đến còn Trang chưa đến, tốt và thuận lợi quá rôì.Như bước đến
đưa máy ảnh ra đã cài chế độ mở liên tiếp, Huy nhìn nhỏ rôì hoỉ :
-Gì vậy bé, anh không rảnh để chụp ảnh đâu !_Huy cười
-Cứ xem đi khắc biết, hok phải chụp ảnh tôi đâu mà người yêu anh đó._Như cười đầy vẻ khinh miệt.
Huy mở xem và...hắn im lặng, đứng dậy đập bàn và hỏi Như :
-Ở đâu cô có các tấm ảnh này?
-Làm gì nóng thế, lúc nãy còn cười mà, mà tôi cũng chẳng nói đâu hãy hỏi người yêu anh nhé.
Cùng lúc đó Trang vừa đến cười và nói câu nói thân mật như mọi ngày vơí Huy :
-Chào anh yêu, sao rôì hôm qua ngủ ngon hok nè.
-Cảm ơn tôi ngủ ngon, còn cô đi chơi cùng người ta vui chứ !
-Ơ đi chơi cùng ai?Anh nói gì lạ vậy?_Trang ra vẻ ngây thơ.
-Cô còn chôí nữa à, xem đi!_nói rôì Huy đưa cho Trang máy ảnh.
-Ồ anh biết rôì à, không sao dù gì thì sớm muộn cũng phải nói cho anh hay, em có người yêu mơí rôì,
anh ghen không?_thật trơ trẽn cái giọng đó,Như cũng phải ghét và mọi người trong lớp cũng khó chiụ,
nhưng Huy thì im lặng......
Và Trang bước đi cánh cửa lớp đóng lại, còn tất cả im lặng và Như lại thấy mình có lỗi.Ngày hôm đó và
cả những hôm sau Huy đêù im lặng chỉ cặn cụi viết bài, Trang chuyển trường khác cùng anh bồ mơí của
cô ta, lớp học im hẳn, chẳng còn nghe ba người Như, Huy ,Trang cãi nhau nữa, bây giờ chẳng ai chọi ai.
-Ê, bồ sao vậy, thấy Huy buôồ thì tui nghĩ bồ vui chứ, sao lại im ỉm hoài._Trân hỏi Như.
-Tui không biết mình nữa, cú thấy có lỗi và thương hắn sao sao đó.
-Trơì đất, bồ bị gì hok, tui dẫn bồ đi khám nha !
Như không nói gì và bỏ lên ban công, bất ngờ gặp Huy đang ngôì cuí mặt xuống, nhỏ e ngại bước đến
gần, chỉ có hai đứa , nhỏ rút khăn tay ra nói :
-Nè, anh cầm đi, tôi nghĩ anh đừng khóc vì chuyện đó!
-Gì cơ, là cô à, mà tôi khóc hôì nào, cô có bị sao không?_Huy ngước lên mặt tỉnh bơ nhìn Như muốn
cười.
-...
-Ha ha mặt cô ngốc ghê, bị tôi lừa.
-Không tôi nghiêm túc đó, anh khóc sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, con trai cũng cần khóc khi bị tổn thương
mà.
-Vớ vẩn, tôi buồn không phải vì ả Trang đó, mà buồn vì tôi sao không biết...biết bé sớm hơn có lẽ hôm
nay đã không bị chơi như thế.
-Anh nói gì, tôi có lòng thành mà còn trêu nữa à, được đây bỏ mặc anh._nói xong Như bỏ đi mà không
biết rằng có ánh mắt của Huy dõi theo cùng nụ cười khác hẳn mọi ngày, khác hẳn mà Huy từng dành
cho Trang...
pechip.dkny
23-05-2009, 04:52 AM
Tem nhá :) Tớ thấy nội dung thì được nhưng sao câu văn lủng củng người nào mà mới đọc truyện chắc chả hiểu gì hết ấy >"< Cố gắng hoàn thiện lại tý nhá:) Chúc bạn thành công với truyện này:)
0_ophuonglipls0_o
23-05-2009, 07:31 AM
ui hay quá... thế là tưo*nG lai pao' hiệu 2 ng này là 1 cặp...thjck quá... ^^... bạn viết cách ra đi nhé !!! dễ đọc hơn đó !!!!!..........
gooddythin_nd1996
23-05-2009, 08:56 AM
yeah, phải chăng 2 người là 1 cặp khi Huy đã nhìn Như như thế, thu tím cố lên nhé, tớ muốn xem 2 người này có đến được với nhau hay ko, chi-a-ki :D:D:D:D:D:D:D
thu tim
23-05-2009, 07:15 PM
mình sẽ cố gắng sửa khuyết điểm cảm ơn các bạn, cho mình ý kiến nữa nha, mình tiếp nè :
Như tuy bỏ đi mà lòng cũng có cảm giác kì lạ, phải chăng trái tim nhỏ cũng đang thổn thức vì ai đó,
bước chân nhỏ chậm lại, nếu như Huy chạy tơí thì nhỏ sẽ lập tức ôm Huy vì trái tim nhỏ đã rung động
mất rôì, câu nói của Huy sao nhỏ quên được :...tôi chỉ buồn sao mình không biết...biết bé sớm hơn...Ôi
câu nói ấy vơí Như thật đặc biệt.Như cứ như người hồn trên mây xác dưới trần, may sao có chuông
điện thoại reo, nhỏ vôị mở máy :
-Alô, mẹ hả?
-Ừ,hôm nay ba mẹ có việc đột xuất nên đi công tác xa nhà vài ngày, mẹ gọi anh hai chiêù qua đón con
rôì, không cần đi xe buýt đâu, nhớ đợi anh hai đó !
-Dạ, con biết rồi !
Như cúp máy, mệt mỏi thật lại phải ăn cơm cùng ông anh cọc tính, và sở hữu gương mặt của ác quỷ
(nhỏ nói vậy thôi chứ anh hai nhỏ đẹp như thiên thần ấy chỉ tại có trái tim lạnh như băng giống nhỏ nên
chưa có chị dâu, hic ).Như về lớp ngôì xuống và nằm oài trên bàn, Trân vội đến cạnh bên :
-Sao vậy, lúc đi đâu thế, bồ làm tui tìm mãi?
-Ừm, tui đi lên ban công hóng gió cho thoải mái tinh thần mà, bồ tìm tui làm gì?
-Đâu có gì, tui thấy lo cho bồ nên tìm thôi, à mà sao tui không thấy Huy đâu hết, có khi nào hắn tự tử
không ta?
-Làm gì có chuyện đó, tui mơí ở chỗ hắn về nè, hắn vẫn ổn không chết sớm như tui tưởng.
-Chà chà, tui mơí ở chổ hắn về nè, ghê ta biết quan tâm kẻ thù từ khi nào vậy?
-Từ khi mà chúng ta gây ra chuyện phiền phức này _Như quát lên.
-Sao nóng vơí tui vậy, bồ là bạn bè mà kì vậy, thì tui hỏi bồ trước rôì mà, bồ thật quá đáng._Trân giận
và bỏ đi.
Đúng là hôm nay Như xui rồi, giờ ra về, đợi mãi không thấy anh hai mình, nhỏ vội gọi điện :
-Alô
-Anh hai hả, sao chưa đón em?
-À, thưa cô nương hôm nay cô đi xe buýt như mọi ngày nhé, công việc nhiều tui về trễ.
-Ơ, khoan đã, em mách mẹ giờ, khoan...
Như nói chưa xong thì tít tít tít dài, hic ông anh đểu giả thật, giờ trường vắng tanh như chùa bà đanh,
Trân giận bỏ về trước, xe buýt thì hết chuyến về, anh hai không đến rước, cái số màu đen thui, bỗng
đâu Huy xuất hiện :
-Nè, có đi về không, tôi cho về cùng.
-Ừm, tôi không cần_tại cái lòng tự trọng của nhỏ lớn wá mà.
-Vậy à, cảm ơn nha, có lòng tốt mà bị từ chôí, hey trơì này chắc đổ mưa to lắm đây, mây âm u thế mà,
đứng một mình cũng ớn mà đi về thì eo ôi !_Huy nói hù doạ Như.
-Khoan đã để tôi suy nghĩ một tí...
-Suy nghĩ gì thì cứ mặc cô, tôi về trước đây._Huy dẫn xe ra cổng.
-Khoan mà, tôi về với _hic nhỏ bị dồn vào thế bí.
Như lên xe Huy, nhìn lên bều trơì thì mây đen thật, ớn quá, đi chung vơí hắn có khi nào...Mà sao hắn
chạy chậm quá nhỉ?
-Nè, sao anh chạy chậm vậy mưa tơí bây giờ, tôi không muốn bị ướt và bị cảm đâu !
-Cô lạ nhỉ, đi nhờ rôì còn nhiêù chuyện, tôi chạy mà miễn sao cô về tơí nhà an toàn là được rôì!
-Ơ...?
-Mà nè, tôi nghĩ chúng ta nên xưng hô với nhau là cậu và tớ đi, chứ cứ anh - tôi, cô - tôi thì nhạt nhẽo
lắm.
-Ừ, thì tại thơì gian đâù anh...ơ cậu khiêu chiến trước chứ bộ.
-Ừ,thì tớ có lỗi, xin lỗi nha, giờ là đình chiến, kí hiệp định hoà nhé.
-Ok, hoà thì hoà.
Bỗng mưa ào tơí, Như cảm thấy gió lùa rất mạnh, và bắt buộc phải ôm chặt Huy để khỏi té, ạch
80km/h.Huy phóng như điên, còn Như thì... ối cái nón và cái trâm mà nhỏ thích nhất cài trên tóc bỗng
biến mất, Như hét lên :
-Làm ơn dừng lại, nón của tớ, trâm của tớ...dừng dừng ngay.
-Cái gì?
-Bộ điếc hả, giảm tốc độ mau và dừng lại cho tớ !
Và gió ngừng hẳn chỉ còn những hạt mưa nặng trĩu rơi không ngừng từ trên không xuống, Huy dừng xe
và quay ra đằng sau, Huy cười và im lặng, tóc của Như đang xoã ngang vai, mưa ướt, trông Như lúc này
rất đẹp, Huy cứ nhìn Như mãi, nhỏ thẹn cúi mặt rồi bước xuống, mưa đang to mà nhỏ cứ chạy đi tìm cái
trâm, cái nón của mình.
-Nè, bỏ đi mai tớ đền cho cái khác.
-Không cần, cậu có đền cả trăm cái cũng không bằng những thứ đó đâu, đó là món cuôí cùng mà đứa
bạn thân nhất của tớ để lại ,..._Như khóc chẳng nói thêm gì, mưa mỗi lúc một to hơn sét đánh một vòm
trơì xẹt lửa, Huy bỗng chạy khắp đoạn đường đọ tìm và tìm cho Như, nhỏ nhìn theo và cũng tìm cùng.
-A, đây rồi, tớ thấy rồi Như ơi !_Huy la lên vui mừng giống như con nít được cho kẹo ngọt vậy.
-May quá, đây rôì !_Như chạy tơí vui mừng cầm lấy đồ của mình, mưa và nước mắt của nhỏ vẫn còn
không ngừng rơi.
Và hai người họ tiếp tục về, lần này thì 50km/h. cũng nhanh khiếp, về đến nhà ,Như đang xuống xe thì
chợt thấy anh hai đang lái xe ra chuẩn bị đón Như thì phải, anh hai mở cửa kính ra nhìn nhỏ :
-Thì ra có bạn trai đưa về rôì mà còn gọi điện thúc giục, thôi tôi vào trước._nói dứt lời anh hai nhỏ chạy
luôn xe vaò nhà, nhỏ quay sang nói cảm ơn Huy rôì bước vào.
Tối hôm đó nêú không có thuốc giải cảm thì cả hai sẽ tiêu vì nước mũi cứ tèm lem, bị cảm thiệt, nhỏ
vừa tức mà lại vừa vui vì nghĩ tơí cái lúc Huy chạy khắp nơi tìm đồ cho nhỏ, cảm động thật cú như trong
phim vậy.Nhỏ lập tức lấy điện thoại tính gọi cho Huy thì ai ngờ Huy gọi trước :
-Sao rồi, có bị cảm hok?_Huy hỏi ân cần.
-Cậu có bị hok mà hỏi tớ?
-Ừ, thì đang bị sổ mũi thôi.
-Ừ, thì đây cũng thế, lần sau làm ơn chạy nhanh từ đầu thì hai đứa đâu có khổ như vầy.
-Biết rồi mà chắc không có lần sau đâu, bye nha._Huy cúp máy và nói thầm :" Vì lần sau tớ sẽ xin đi xe
buýt vơí cậu "
Lại một lần quê nữa , Như muốn tức nhưng không thể và không hiểu sao cái tên đó làm nhỏ điên đảo
đến thế.Sáng hôm sau hai người họ đến lớp, may có thuốc nên vẫn bình thường, Như đang ngồi chép
bài thì tự dưng Trân đến :
-Xin lỗi vì hôm qua tui đã giận bồ.
-Xin lỗi gì kì vậy, tui có lỗi trước mà, tại tui nóng vơí bồ quá xin lỗi bồ nha, bỏ qua hết đi !
-Ừ, bỏ qua hết, à hôm qua nhỏ Diệp ở bên Mĩ gửi e-mail về cho tui đó, nhỏ nói nhớ bồ lắm.
-Vậy hả?Tui cũng nhớ nhỏ đó lắm, nhỏ là đứa bạn thân nhất hồi cấp 2 của tui mà._Như nói và nhìn về
một phía nào đó, chuyện hôm qua, thật buồn cười.
Giờ ra chơi, Như vừa bước vào căn - tin thì đã thấy Huy ngồi ở bàn mình hay ngôì, nhỏ bước đến, Huy
cười rôì tặng nhỏ một bó hoa hồng tuyệt đẹp, kèm theo câu nói :
-Hẹn cậu 7 giờ tại Galaxy, trong bó hoa có vé sẵn rồi !_nói xong Huy đi nhanh, còn nhỏ ở lại với tiếng
vỗ tay của tụi bạn trong lớp, và trong trường, nhỏ thấy nao nao lòng, lần đầu tiên được một người tặng
hoa trực tiếp như thế, nhỏ ngại nhưng vui quá trời luôn.
*********************************************
Chiều hôm đó, trơì có vẻ hơi âm u nhưng không sao nhỏ thấy trời cứ đẹp thế nào ấy, nhỏ mặc một
chiếc váy trắng, tóc xoã và cài chiếc cài có đính nơ màu trắng, mang thêm đồi giày búp bê màu trắng,
nhỏ bước xuống nhà, anh hai nhìn nhỏ ngạc nhiên rồi hiểu em gái mình đang yêu :
-Em đẹp đấy giống búp bê ghê, hẹn anh chàng hôm nọ hả?_lần đầu tiên anh hai nhỏ khen nhỏ đẹp và
quan tâm đến nhỏ.
-Dạ, anh chở em đi nha.
-Ừ.
Đến nơi nhỏ vẫn chưa thấy Huy, 7 giờ kém 15 rồi, ai cũng nhìn và cười với nhỏ hết vì nhỏ đẹp mà,
nhưng đứng cả gần 40 phút, nhỏ bắt đầu thấy cay cay nơi khoé mi, mưa cũng chợt ào tới, xé tan không
khí im lặng xung quanh nhỏ.Huy đã không tơí, nếu có việc đột xuất thì sao không gọi điện cho nhỏ biết,
với nhỏ lúc này thế giới có màu thật đen thật tôí, nhỏ như quay cuồng rôì ngất xỉu vì đứng dưới mưa
quá lâu , người ta đưa nhỏ vào bệnh viện rồi một lát khi nhỏ tỉnh thì đã thấy anh hai đứng cạnh bên
giường mình :
-Nói đi, thằng đó ở đâu?_giọng anh hai đanh thẹp anh ấy đang tức giận.
-Không anh ơi, có thể anh ấy có việc đột xuất hay bị tai nạn, thì sao?_Như nói như van xin anh mình.
-Hừ, rồi anh sẽ tìm nó, em nghỉ ngơi đi, mai nghỉ học.
Cánh cửa phòng của Như khép lại, ba mẹ Như chưa biết chuyện chứ nếu không thì... nhỏ nằm xuống và
ngủ để không nghĩ gì về ngày hôm nay.
Hôm sau, không thấy Như đi học, gọi điện cả tôí hôm qua mà mở không mở máy.Tự dưng hôm qua khi
chuẩn bị đi đến rạp thì nghe tin Trang bị bọn con gái đáng ghen tập thể phải vào bệnh viện thăm, Huy
đành huỷ cuộc hẹn với Như, tính gọi điện thoại mà máy hết pin, giờ gọi lại thì Như không mở máy, hôm
nay lại không đi học, lòng Huy lo cho Như rất nhiều, giá như hôm qua đừng hẹn thì đâu đến nỗi...
Ra về Huy lập tức chạy vù đến nhà Như, thấy anh hai Như đang chuẩn bị đi, Huy chạy vội tới chưa kịp
nói gì thì anh hai xuống xe đấm cho mấy cái, chưa hiểu vì sao thì Huy nghe nói :
-Mày nghe đây, nếu còn gặp và làm em gái tao khổ nữa thì đừng có trách.
-Anh...anh nói gì em không hiểu, Như đã bị làm sao, anh nói đi._Huy ghì chặt lấy tay anh hai Như.
-Bỏ ra, vì mày mà giờ nó đang nằm viện kia kìa, thằng tồi._nói rôì anh hai Như lên xe lái đi.
Huy ngơ ngác, rôì vội chạy đến bệnh viện, vì sao hôm qua lại không gặp Như ở đó, Huy nghi ngờ chính
cả mình.Đến nơi thì Huy lập tức hỏi cô y tá, thì ra lúc Huy về cũng là lúc Như nhập viện.Huy chạy đến
phòng Như, mở cánh cửa ra, Như đang ngủ, vì mất sức, Huy cảm thấy đau nhói, thương Như rất nhiều,
yêu Như cũng nhiều, Huy muốn ôm lấy Như và nói câu xin lỗi.Bỗng Như tỉnh dậy, nhưng chỉ thấy bó hoa
hồng có tấm thiệp viết một chữ "YÊU", Như không hiểu nhưng hi vọng nó là của Huy.
Và sáng hôm sau thì Như đi học, vì chiều hôm qua nhỏ cũng đã xuất viện , đến trường Như vẫn vui vẻ
bình thường, chỉ có đều là không còn nhìn, nghe , và để ý đến Huy nữa, nhưng nào ngờ khoảng cách
giữa hai người họ xa dần khi Trang lại chuyển về học lại lớp 10A này, mọi sự việc rồi sẽ đi đến đâu, liệu
Như và Huy có vượt qua thử thách này, tất cả đều chờ mong ở họ một chữ "YÊU"và hai
chữ "NIỀM TIN".
thu tim
23-05-2009, 11:07 PM
Mấy hôm sau, Trang đến lớp ,có lẽ ả vẫn chưa biết chuyện của Huy và Như, ả
đến bên Huy ôm lấy Huy, thật bất ngờ Huy đẩy ra và nói :
-Đây là lớp học, chúng ta lên ban công nói chuyện.
Họ vừa đi thì Như vừa đến, đã có ba bó hoa hồng kèm theo tấm thiệp viết chữ "YÊU" gưỉ đến nhà Như,
nhỏ bôí rôí và muốn biết đó là ai dù trong lòng đang rất mong là Huy gửi, nhưng vẫn giận rất nhiều khi
biết chuyện huỷ đi xem phim vì Trang và giờ Trang lại chuyển về đây, nhỏ rất mệt mỏi và cứ giả vờ như
không quen Huy để cho lòng mình được yên tĩnh, hôm nay tự dưng nhỏ không thấy Huy dù cặp ở đây
mà, mọi hôm Huy luôn trong lớp để chỉ nhìn và mong Như tha lỗi (con gái giận dai thiệt ).Bất thình lình :
-Nè, Như, tui thấy bồ nên tha lỗi cho Huy đi nếu không mất hắn như chơi đó, ả Trang về đây rôì, bồ
phải hiểu điều đó chứ._Trân nói với Như.
- Tui biết nhưng không thể nào noí tha thứ được, khó noí lắm, mà nếu Huy yêu tui thật lòng thì sẽ
không dễ rung động vì Trang đâu._Như khẳng định.
-Tui biết là vậy nhưng bồ quên mất là Trang là người yêu cũ cũa Huy à, và hắn mất cả mấy năm mơí
chinh phục được, tình đâu dễ phai.
-Tui hiểu rôì khỏi nhắc, tui đi đây !_Như nói vơí giọng bực bội rôì bỏ đi.
-Ê, khoan bồ đi đâu đó, đừng lên ban công nha, tui sợ bồ...
Chưa nói xong thì Như đã đi mất, Trân nói đúng nhỏ lên ban công thật, hic...Tình cờ nhìn thấy Huy và
Trang trên ban công, Như định quay xuống nhưng...chữ "nhưng" níu nhỏ lại, phải nghe xem họ nói gì, l
iệu có thật Huy không hề yêu nhỏ mà chỉ đùa vui...
Trang nói với Huy :
-Em mong chúng ta có thể nôí lại tình yêu được không anh, em đã biết mình sai và khi xa anh em nhớ
anh rất nhiều, hãy cho em cơ hôi.Giờ em đã biết em yêu anh thật nhiều.
-Thật ra anh cũng đã từng yêu em rất nhiều,...
Chỉ mơí nghe tơí đó Như cảm thấy chóng mặt, nhỏ vội quay bước đi tơí cầu thang, bậc gần cuối nhỏ
ngồi khuỵ xuống, khóc nức nở, tự thâm tâm nhỏ đã nói thầm :"Phải rồi Huy chỉ yêu Trang,, Huy có bao
giờ nói yêu mình đâu, chỉ có mình ngốc mơí tin là vậy..." Như vội đứng dậy khi nghe tiếng cười nói của
Huy và Trang, thật đau đớn và ê chề, Như bước vào lớp lòng nặng trĩu, Huy cũng vào và đến bên Như
nở một nụ cười hỏi nhỏ :
-Như, tha lỗi cho mình nhé !
-Không có gì đâu, tớ bỏ qua hết, chúng ta từ trước tơí giờ, lúc cậu mơí vào, hôm nay và tương lai sẽ
mãi là bạn tốt của nhau không hơn không kém tình bạn, mãi là bạn mà thôi, đúng không?_Như nói mà
nước mắt cứ rơi, nhỏ đã cố kìm lại nhưng không được rồi ngước nhìn Huy.
-Cậu nói gì vậy, sao là bạn, chẳng lẽ không thể...tớ đã sai ở điểm nào, không xem phim cùng cậu ư, tại
sao chứ, mà sao cậu khóc, khóc vì gì, tớ đã nói xin lỗi rồi mà !
-Phải đó, Huy xin lỗi cẫu rôì mà cậu còn muốn gì nữa, khóc làm gì?_Trang xen vào.
-Tôi không cần gì ở hai người hệt vì sao lại làm thế vơí tôi, nếu cần tôi sẽ chuyển trường, tôi đáng bị
như vậy lắm sao?_Như khóc nức nở, rôì bỏ chạy.
-Khoan đã Như,...Như..._tiếng Huy gọi thất thanh sau đó Huy quay sang hỏi Trân :
-Chuyện gì đã xảy ra vơí Như, noí đi.
-Tôi không biết, thật sự tôi cũng như cậu chẳng biết gì cả ..._Trân ngơ ngác nói.
Thế rồi Huy chạy đuổi theo Như, nhỏ đang ngồi trên ban công, Huy đến bên, nhỏ vẫn khóc, Huy hỏi :
-Vì sao cậu lại như thế, tớ xin lỗi rôì mà .
-Không ,tôi không giận cậu, tôi giận chính mình vì đã quá tin người .
-Cậu nói nãy giờ toàn là mấy câu gì đâu, nói ra xem nào, chuyện gì ?
-Tôi đâu phải con ngốc chứ, cậu không thích tôi thì cuú nói không thích sao lại nỡ làm thế vơí tôi, vậy
mà tôi đã tin, đâu yêu cậu, ...
-Cậu nói gì, tớ thực sự thích cậu, tớ đã yêu cậu thật lòng .
-Cậu đùa đủ rồi đó, tôi đã mệt mỏi với trò đùa này, chúng ta chấm dứt, làm bạn thì tốt hơn ._nói rôì
Như đứng dậy, bước đi để lại Huy vơí dấu "?" .
Hôm sau, Như đến lớp bình thường, và Huy thì chỉ như dĩ vãng vơí nhỏ dù trong lòng nhỏ thật đau đớn
,nhưng sự việc lại thêm một bước tiến triển mới, một bạn hoc sinh nam mới lại chuyện vào, bật bí tên
này cũng là hotboy ngang vơí Huy đấy, hắn tên Quân_Trần Minh Quân, học cực giỏi, gia cảnh hắn thì
giống Huy, con một gia đình giàu có, và hắn đuợc xếp ngôì gần Như .Đoán xem chuyện này đi đến đâu,
tên Quân này liệu kết Như không ta ...
Tại căn-tin, sau khi vất vả lắm mơí thoát khỏi mấy cô nương đeo đuổi(như Huy lúc mới vào ) Quân đến
cạnh bàn Như :
-Bạn là Như phải hok, cho tui ngôì cùng nha ._Quân hỏi Như .
-Ơ, bạn là ...
-Mình là Quân ngôì sau bạn mà, mà bạn hok nhớ cũng đúng, lúc cô giới thiệu tui, tui thấy bạn cứ nhìn
đi đâu ._hắn cười duyên .
-Ừ, bạn ngồi đi, nhỏ bạn thân của tui ngôì vơí bồ nó rồi .
-Ơ, thế bồ bạn đâu?
-...
-Xin lỗi tui nhiều chuyện quá, bạn uống cafe hok tui lấy cho ?
-Cafe ?_Như chợt nhớ lần đầu tiên mà nhỏ và Huy có một trận cãi vã gây lộn ở căn-tin, ôi kỉ niệm chỉ
mới hôm nào giờ xa vời ...
-Bạn uống nha, tui mơì cơm trưa, vì lần đầu ta gặp nhau .
-Ừ, cảm ơn bạn nhưng thôi tôi vào lớp đây .
-Lần đầu tiên có cô gái từ chôí mình ư, cô ấy thật đặc biệt ._Quân nói thầm và sau đó thì rất nhiêù cô
gái bao vây hắn
Như vào lớp chợt thấy bó hoa hồng trên bàn vẩn kèm theo tấm thiệp vơí chữ "YÊU" kì lạ rốt cuộc của ai
nhưng :
-Như ơi ,tớ yêu cậu ,Huy yêu Như lớp 10A rất nhiều!_giọng của Huy vang lên qua loa phát thanh của
trường, sao giống trong phim quá .
Như lập tức cầm bó hoa chạy ra ngoài sân nhìn về phía phòng phát thanh của trường, Huy đang ở đó,
vẫy tay với nhỏ nhưng ten ten ten tèn ten ten tèn tén, thầy bước vào quát to :
-Lên phòng gặp tôi ._tiếng thầy vang qua loa khắp cả trường nghe ...
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
24-05-2009, 04:07 AM
gooooooooooooooooooooooodddddddddddddddddddd thằng này hơi ok đấy
thu tim
25-05-2009, 10:35 PM
Vậy là Huy bị thầy gọi lên và độp mấy phát , còn bị phạt trực nhật một tuần
liền.Huy về lớp, cánh cửa mở ra và...tiếng vỗ tay của mọi người vang lên chỉ trừ Như và Trang , có đứa
còn nói :
-Giỏi lắm ,thế mơí là yêu chứ !
Huy cười huề, rồi đến chỗ Như đang ngồi, nhỏ vẫn lặng im, bó hoa còn để trên bàn ,Huy liền nắm lấy
tay nhỏ và cả lớp cười kèm theo tràng vỗ tay, Như đỏ mặt...sau đó hai đứa lên ban công.
-Như đừng giận Huy nữa mà, Huy hứa lần sau sẽ không huỷ hẹn đột ngột như vậy ._Huy nói.
-Không phải chuyện đó..._Như tỏ vẻ bực mình.
-Vậy thì chuyện gì, sao Như lại giận đến vậy?
-Huy tự biết, mà lần sau đừng như thế nữa, chẳng ích gì đâu, chúng ta hết rồi _nói rồi Như bỏ
đi.Nhưng Huy nắm tay Như lại và ôm nhỏ vào lòng :
-Huy thật sự không biết, Huy làm vậy là vì Như, chúng ta chỉ mơí bắt đầu, làm sao hết được.
-Bỏ tớ ra_Như bực bội rồi đẩy Huy ra và nói tiếp :
-Huy về lớp và giải thích vơí Trang đi, kẻo cậu ấy giận.
-Ơ, giải thích cái gì, Huy và Trang chấm hết từ lâu rồi, Như biết chuyện này mà.
-Phải, nhưng đó là quá khứ còn bây giờ chẳng phải hai người đã làm hoà hôm nọ tại ban công này rồi
đó sao , cậu còn nói :"Thật ra anh cũng đã từng yêu em rất nhiều ,..." vậy mà giờ..._Như im lặng
-Trời đất, vậy là cậu đã nghe lén cuộc nói chuyện hôm nọ, mà sao cậu chỉ nghe câu đầu còn câu sau là
gì thì cậu lại không nghe, vậy để tớ nói lại :"Thật ra anh cũng đã từng yêu em rất nhiều, nhưng đó chỉ
là quá khứ còn bây giờ người con gái anh yêu nhiều nhất chỉ có Như mà thôi, chúng ta nên làm bạn"
sau đó thì Trang có khóc như cũng đồng ý.
-Vậy là..._Như ấp úng
-Là cậu hiểu lầm chứ sao, thôi tha lỗi cho tớ đi _Huy năn nỉ
-...Như quay mặt đi chỗ khác.
-Cậu im lặng là đồng ý tha lỗi rồi nhé _Huy nói rồi vui cười nắm tay Như về lớp, còn nhỏ thì chỉ đỏ mặt,
ngại nhiều nên chẳng nói gì được.
Về đến lớp, Huy nói to :
-Thưa các bạn, Như tha lỗi cho tớ rồi.
Cả lớp lại vỗ tay liên tục, có nhiêù câu nói xen lẫn :
-Hô hô thế là Như có người iu rồi nha, có cả hoa hồng nữa.
Thế Như ngại quá chạy luôn ra ngoài, Huy đuổi theo, và chỉ vậy thôi hai đứa nó hoà, dễ giận nhưng
mau quên ý mà.
*************************************
Ái chà, sáng nay trời có vẻ đẹp, Như thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho buổi hẹn hò thứ hai
của nhỏ (vì lần thứ nhất bị Trang phá rồi ) hôm nay là chủ nhật, tuyệt đẹp hứa hẹn một ngày tình yêu
lãng mạng, nhưng :
-Alô, Như hả?
-Huy à, đến chưa?
-À, ờ...hôm nay Huy bị phạt trực nhật vì chuyện hôm nọ đó, nên xin lỗi Như, tuần sau nha.
-Sao, thôi được , Huy đến trường chưa?
-À, đang trên đường đến.
-Ghé đón Như, Như sẽ giúp Huy, còn thơì gian ta đi ăn kem.
-Ừ ừ, Huy đến liền.
Và họ đến lớp, hic lớp sạch phát sợ, có lẽ nghe nói Huy trực nhật, nên chúng nó thi nhau xả rác trét đất
tùm lum, vì cho Huy một trận tơi bời mơí vui , Huy lau bàn ghế còn Như quét dọn, bỗng nghe :
-Hai em lau lớp luôn nhé_giọng cô giáo chủ nhiệm, thôi rồi.
Cô đi, Huy ngôì bệt xuống đất, Như đứng nghiêm giọng:
-Đứng dậy, lấy cậy lau nhà cho tớ, mau lên nếu muốn đi ăn kem.
-Ơ, Như biết lau nhà sao?
-Nè xem thường tớ à, ở nhà tuy là chị giúp việc lau nhưng đôi khi mẹ cũng bắt tớ đứng nhìn và bảo là
học hỏi nếu lỡ lấy chồng nghèo mà không biết lau nhà, nấu ăn thì khổ._Như hất mặt lên
-Ồ, vậy thì lấy Huy đi, khỏi phải lau nhà _Huy vừa nói vừa cười.
-Nếu còn nói nhảm nữa thì tự lau đi, tớ về _Như giận dỗi
-Không, Huy nói thật đó, nếu Như đồng ý mai cưới luôn cho chắc_Huy nhìn xem Như phản ứng gì
-Ừm, mai cưới luôn nhưng giờ lau xong cái nhà để còn đi ăn kem.
-Ừ.
Sau đó thì với người chỉ có xem lí thuyết mà không thực hành, thì khi làm sẽ ...lớp còn dơ hơn, Như và
Huy phải mất cả buổi sáng để lau chỉ có cái lớp, may mà cuôí cùng cũng xong, hai đứa đi ăn trưa luôn
chứ kem gì nữa...
Ngày hôm sau.
-Oa, lớp sạch thế_Trân lên tiếng
-Ừm, Như lau mà lại _Như nói
-Thôi đi , tui đâu có ngốc, bồ lau cùng Huy chứ gì, làm gì có chuyện bồ lau một mình, hai ngườ hợp tác
lớp học sáng bóng , tuyệt vời làm sao, ôi tình yêu._Trân đưa hai tay áp lên má , cười nũng nịu trêu
đùa Như.
-Thôi không đùa đâu, tui có bài toán này không hiểu cho lắm, hỏi Huy rồi mà cậu ấy cũng bí, bồ giag
cho tui đi _Như vừa nói vừa lục cặp lấy bài toán.
-Ừm, đưa gia sư xem_nói rồi Trân xem hoaà mà cứ im lặng, sau thì nói:
-Tui bí, à sao không nhờ Quân đó, hắn giỏi toán lắm
-Ừ nhị hắn ngồi gần tui nữa, quên, thôi cảm ơn bồ đã nhắc nha_Như vội chạy ra căn-tin, đoán chúng
luôn, hắn đang ngồi đâý, một mình giải toán là sở trường của hắn (Huy thì sở trường là quậy phá thì
đúng hơn )
Như chạy vội và rầm, nhỏ đụng phải ai đó :
-Bạn có sao không Như ?_giọng của Quân
-Ơ, Quân, trời ơi tớ đang tìm cậu, giúp tớ bài toán này nha ._vừa nói nhỏ vừa đứng dậy .
-Ừ, thì vào lớp đã _rồi Quân cùng Như vào lớp, họ ngồi xuống và thảo luận về cách giải bài toán, Huy cũng vừa lên
nhưng ngó lơ .
0_ophuonglipls0_o
25-05-2009, 11:25 PM
hà hà thế là huy l;ại ghen với anh chngaf quân kai thoy ^^!! hay quá tiếp đi bạn
thu tim
26-05-2009, 10:31 PM
cảm ơn bạn nha.
Huy làm ngơ, rồi ngồi nói chuyện với Trang ,có lẽ muốn Như tức nhưng thất bại
vì nhỏ vẫn vui cười với Quân bình thường, giờ ra chơi cũng vậy, hai đứa cứ như không quen biết, đến lúc
ra về :
-Như ,đợi đã_Huy quát to.
-Có chuyện gì thế?_Như dừng chận đứng lại nhìn Huy.
-Hôm nay Như có rảnh không, chúng mình đi xem phim đi?_Huy cười.
-Ơ, hôm nay hả...Như mới hẹn họp nhóm chung với Quân rồi, có mất bài toán khó, hay để hôm khác ta
đi xem cũng được _Như ấp úng.
-Ra thế, Huy hiểu rồi, thôi ra xe buýt đi _Huy nói rồi quay ngoắt đi, bước nhanh đến nỗi Như theo không
kịp.
Lên xe ngồi gần nhau mà hai đứa cứ im ru, mọi hôm ríu ra ríu rít, Như mở lời :
-Như xin lỗi mà, hay Huy cũng đến nhà Như học chung chiều nay ta cùng học với Quân luôn, cậu ấy giỏi
toán lắm _nhỏ vui vẻ kể.
-Thôi khỏi Huy tự học, chiều nay Huy rủ Trang đi xem cùng cũng được _Huy giận dỗi quay mặt đi.
-Hừm, vậy thì Huy cứ việc đi cùng Trang, Như sẽ học với Quân _nhỏ cũng giận quay mặt đi.
Vậy thôi mà hai người giận nhau, chiều hôm đó :
-Huy, bộ phim này hay quá ha !_Trang vui vì đi cùng Huy
-..._Huy ngơ ngơ như không nghe gì.
-Huy, Huy làm sao vậy có nghe Trang nói không?_Trang vỗ vai Huy
-Ơ, có, có nghe chứ, mình về đi_nói rồi Huy bỏ đi để Trang lẽo đẽo theo sau
Còn Như thì ,bài toán và bài toán vậy mà nhỏ cứ nghĩ Huy chỉ Huy mà thôi.
-Như xem này, bài toán này mình cần phải giải theo cách...ơ, Như làm sao vậy?_Quân hỏi
-Không, đâu có gì, à bài toán nào nhỉ?_Như chợt tỉnh
-Thôi bỏ đi, cậu và tớ nghỉ tại đây, nãy giờ tớ nói mà cậu cứ nghĩ đi đâu không _Quân bực bội
-Tớ xin lỗi, thôi cậu về vậy_Như đứng dậy tiễn Quân
Tối hôm đó, Huy và Như gọi điện cho nhau cùng một lúc.
"Đáng ghét, máy bận à, chắc gọi cho thằng Quân chứ gì"_Huy bực bội lẩm bẩm một mình.
"Chết tên Huy này đi, chắc đang trò chuyện với Trang chứ gì"_Như tức tối nói lầm bầm.
Thế là hai đứa đã giận càng giận hơn, và tắt luôn máy, không gọi lại lần hai, chuyện gì đến cũng phải
đến, buổi sáng hôm sau.Hai đứa đi lên lớp, chẳng thèm nhìn mặt nhau, giận rồi, chuyện đâu đâu không
hà, thiệt là.
-Hôm nay trời đẹp có hai người buồn mà không hiểu vì sao lại buồn, ôi buồn quá _Trân lên tiếng vì nhỏ
thấy họ làm mặt lạnh với nhau
-Ai cần quan tâm, buồn gì chứ, nhảm nhí,_họ cùng nói một lúc, rồi phát hiện ra điều này, Huy chữa
cháy cho mình :
-Chỉ có Như buồn thôi, chứ tớ đây thì hôm qua đi xem phim cùng Trang vui lắm, tại về trễ nên buồn ngủ
thôi .
-Thì tớ cũng học nhóm cùng Quân vui quá, hôm qua ngồi nói chuyên mãi nên mất ngủ _nhỏ Như cũng
thay lời nên câu.
Vậy thôi mà giận nhau nữa, thiệt là lúc mới yêu mà chẳng ai nhường ai, không biết rồi sẽ đến đâu đây
chỉ trông chờ vào chữ "NIỀM TIN" mà thôi
0_ophuonglipls0_o
26-05-2009, 10:33 PM
tem trc... vẫn thê s... và em sẽ nx sau ạ ^^
trời 2 ng này như tre con vậy á..... thjck quá cơ hỵ hỵ hỵ ^^!!!!............. luk gọi điện thoại ý......là thần giao cax cảm đêy' hyhy.......... hay quá tiếp nào thu tYm
thu tim
26-05-2009, 10:58 PM
Giờ ra chơi, Huy ra căn-tin cùng Trang,ngồi trò chuyện cười đùa ha hả, Như ra sau
tức lắm cũng nắm tay Quân ra ngồi cùng, uống nước và đùa giỡn, Huy tất nhiên là tức rồi nhưng đang giao
chiến mà Huy là con trai, lòng tự ái cao nên đâu dễ làm hoà trước, còn Như thì con gái kiêu mà .
-Như, chiều nay cậu rảnh không?_Quân từ xa chạy tới.
-Ừm, rảnh_Như cười
-Vậy chiều nay đi với tớ nha, đến một nơi này đẹp lắm, cậu sẽ thích cho xem _Qâun ra vẻ huyền bí.
-Vậy à, ừ chiều nay sang rước tớ nha._Như lại cười rồi lên xe buýt, gặp Huy cũng đang nói chuyện với
Trang trên xe, mà còn ngồi gần nữa chứ, hừ, lửa bốc ngùn ngụt, Như kìm nén.
Chiều hôm đó, khi Như đang ngồi suy nghĩ lung tung thì Quân đến rước, nơi mà Quân đưa nhỏ đến đẹp
không thể tưởng được, nơi mà chưa bao giờ Huy đưa nhỏ đi cả, một cánh đồng hoa cúc vàng, loài hoa
mà nhỏ luôn cho là đẹp và sức sống mạnh mẽ,Quân dẫn nhỏ đi quanh cánh đồng, nhỏ bỗng đứng lại :
-Đây là cánh đồng của ai?_nhỏ hỏi với vẻ tò mò.
-À, của một người bạn, nó trồng để tặng bạn gái, nhưng giờ hai người họ đi nước ngoài cả rồi, họ
nhường lại cho Quân, Như tin không?
-Ừm, cũng tạm tin vậy.
Rồi họ nằm dài trên cánh đồng hoa cúc đó, trò chuyện một hồi bỗng Quân bật dậy nhìn thẳng vào mắt
Như nói :
-Như nè, nếu Quân nói Quân thích Như thì sao?
-Ơ...thật ra...Quân biết Như có Huy rồi mà, chuyện này Như không thể, không thể Thích Quân được,
chúng ta là bạn thôi được không?_nhỏ ngồi dậy, quay mặt đi, còn Quân im lặng rất lâu.
-Ừ, Quân hiểu mà, làm bạn tốt của nhau nhé _rồi Quân nhìn nhỏ cười tươi, nhỏ cũng cười nhưng có gì
đó gượng lại, nhỏ hơi ái ngại...từ trước tới giờ ai nhỏ từ chối cũng bình thường mà giờ với Quân nhỏ
thấy hơi buồn, vì nhỏ thấy Quân là người tốt, nhưng nhỏ yêu Huy mất rồi, xin lỗi Quân.
-À, có phải dạo này Như cố tình đi với Quân để chọc tức Huy không?_Quân nhìn Như và hỏi.
-...Ừ, Như xin lỗi, vì..._nhỏ cúi mặt
-Không sao đâu, ta là bạn mà, bạn thì phải giúp nhau chứ, ngày mai Quân sẽ giúp Như nói rõ cho Huy
hiểu_giọng Quân rất nhẹ nhàng
-Không, chuyện này tự Như giải quyết, Quân yên tâm, thôi mình về đi._Như đứng dậy bước đi.
Họ về, Như bước vào nhà, bất chợt anh hai nhỏ gặp, nét mặt anh có vẻ rất nghiêm trọng, chuyện gì nữa đây .
-Ngồi xuống ghế đi_anh hai nhỏ nghiêm giọng
-Có chuyện gì vậy anh ?_nhỏ ngơ ngác nhìn anh hai mình
-Như à, em cần phải hiểu em đang làm gì chứ, anh đã để ý em mấy ngày nay, sao em lăng nhăng vậy,
em gái anh trước đây đâu có vậy, yêu ai chỉ nên chung thủy với một người, Huy là người tốt, sao em
lại còn đi chơi với thằng Quân gì đó,anh là anh mà còn không chịu được huống chi là thằng Huy, em
không nghĩ tới hậu quả à ?
0_ophuonglipls0_o
26-05-2009, 11:48 PM
lại tem trc nx sau vậy hỵ hỵ
^^!!... khổ cho Q quá... tốt vậy mừ... thu tym cho 2 ng làm hòa đi hyhyhy....( phương ưa tốc độ) hehe
p3_n4_kut3
27-05-2009, 12:26 AM
huhu. tội nghịp Như quá. bị hiểu lầm trầm trọng thế này. mà sao anh của Như bik chuyện hay vậy ta?
giaythuytinhmuahe
27-05-2009, 12:50 AM
đúng là tội nghiệp Như thật nhưng ng` tốt sẽ được đền bù xưúng đáng thui
thu tim
27-05-2009, 06:49 PM
huhu. tội nghịp Như quá. bị hiểu lầm trầm trọng thế này. mà sao anh của Như bik chuyện hay vậy ta?
Thì anh Như luôn quan sát và âm thầm theo dõi em gái mình mà, vì anh ấy rất yêu thương em mình đ1o là tình cảm kín đáo nhưng từ giờ trở đi nó sẽ dễ phơi bày hơn.
thu tim
27-05-2009, 07:35 PM
Trước sự hiểu lầm của anh hai, Như lặng người vì nhỏ hiểu anh cũng thương
mình nên mới nói vậy, chắc anh hai nhỏ cũng chấm Huy rồi, coi bộ được đó.
-Anh hai à, em không hối hận vì chuyện gì cả, em yêu Huy thật lòng mà, chuyện em đi chơi với Quân
không có nghĩa là em yêu cậu ấy, anh là anh của em thì phải tin em chứ !_nhỏ nói từng lời mà nước
mắt nghẹn ngào tuôn rơi, nhỏ thấy buồn vì anh mình không tin mình.
-Em đã nói vậy thì anh không muốn nói nữa, anh nói cho em biết, em nên chuẩn bị chia tay với Huy
hay Quân đi, vì hai tuần nữa kết thúc học kì một em sẽ đi du học ở Mĩ, ba mẹ quyết rồi đó_nói rồi anh
hai Như đứng dậy đi lên phòng để nhỏ lại với dấu "?" và sự lo sợ.
-Anh hai, anh nói gì, nói lại đi, ba mẹ sẽ làm gì, vì sao chứ...anh hai..._nhỏ đứng dậy gọi anh hai mình
lại, nhưng anh hai nhỏ vẫn cứ đi, để mặc nhỏ.
Tối hôm đó.
-Như ơi xuống ăn cơm đi con _mẹ nhỏ gọi
-Con không ăn_nhỏ đáp
-Xuống ăn đi, ba có chuyện muốn nói với con_ba nhỏ gọi
-Chuyện con đi du học chứ gì, anh hai noí rồi, con cũnng trả lời luôn là con không đi đâu hết_nhỏ đáp
vọng lại sau câu nói của ba mình
-Nếu con không xuống thì ba sẽ lên_nói rồi ba nhỏ bước lên nói tiếp
-Ba đã nghĩ rằng con sẽ rất vui khi biết tin này, vì con từng mong qua Mĩ để học đứa bạn thân, nhưng
sao giờ con lại...
-Ba ơi, con không muốn đi nữa, con chỉ muốn học ở đây, ở cạnh ba mẹ, cạnh anh hai và..._nhỏ ấp úng
-Và cạnh Huy phải không?
-Ơ, sao ba biết _nhỏ tròn mắt nhìn ba
-Anh hai con nói cho ba biết rồi , Như à, ba nghỉ chuyện tình cảm nên để sau này lớn lên rồi hãy nghĩ
đến, con và Huy chỉ mới 16 tuổi chưa thể yêu được, còn bồng bột và trẻ con lắm.
-Không phải đâu ba, chúng con yêu nhau thật lòng mà, ba hãy tin ở con.
-Ba đã khuyên mà con không nghe, vậy thì ngày kia sẽ lên đường, ba đặt vé cho con, ngày kia 8 giờ
sáng con sẽ đi Mĩ ngay tức khắc, vậy thì lo mà chia tay bạn bè và Huy đi, ba nghĩ có như vậy con mới
chú tâm cho việc học_ba nhỏ đứng dậy giọng quả quyết.
-Không ba ơi, ba..._nhỏ gọi theo nhưng cánh cửa phòng đóng lại, với nhỏ hết rồi sao, hết thật rồi, nhỏ
ngồi khóc, đôi mắt nhỏ sưng mọng lên vì khóc nhiều , nhỏ tắt đèn rồi ngủ, mặc cho nước mắt cứ rơi,
nhỏ muốn quên đi tất cả...
Và anh hai nhỏ khẽ đậy cánh cửa phòng, nhỏ đã ngủ say, anh ấy nhìn nhỏ một hồi lâu rồi hôn lên trán
nhỏ nói :
-Anh rất thương cô em gái bướng bỉnh này, và có lẽ anh nên làm việc gì đó vì em đúng không..._rồi anh
ấy bước đi, bóng tối buông thả dần.
Sáng hôm sau, Như đến lớp, nhỏ vẫn tỏ ra vẻ bình thường, nhỏ muốn nói cho Huy biết nhưng mà hai
đứa còn giận nhau, nhỏ muốn hoà nhưng có lẽ Huy giận dai lắm, cũng như mấy ngày trước, Huy đi
cùng Trang, nhưng nhỏ đi một mình, cả một ngày trời đẹp mà nhỏ ủ rủ, tội nghiệp, cái tên Huy chết tiệt
lại không nhận ra điều đó, Huy cứ cho rằng mình đang thắng thế, nhuưthế nhỏ càng bực hơn.
Giờ ra về,hai đứa cùng lên xe buýt, trên xe chỉ còn hai ghế sát nhau , Huy ngồi xuống, nhỏ đứng,
nhưng mà anh soát vé bắt Như ngồi, nhỏ vội đứng dậy đi xuống băng cuối, may mà còn một ghế trống,
nhỏ ngồi xuống thì nghe có tiếng nói quen quen :
-Ơ, Như ._giọng của Quân khiến Huy phải quay lại nhìn
-Thì ra là Quân, cậu cũng đi xe buýt à _nhỏ ngạc nhiên
-Ừ, thì xe bị hư phải sửa
-Xe công tử mà phải sửa sao?
-Như đùa hoại xe nào mà chẳng hư, chẳng phải sửa._Quân giận
-Đùa vui thôi_nhỏ cười giải hoà rồi nhìn lên chỗ Huy, Huy tức quá đứng bật dậy nói lớn :
-Rõ rồi nhé, Như có lỗi đấy._rồi Huy bỏ xuống lúc xe đang dừng, trời mưa tầm tã nữa chứ, nhỏ lo quá
cũng rút cái dù trong cặp vội xuống xe chạy theo Huy.
-Huy, trời đang mưa mà che dù đi_nhỏ nhẹ giọng
-Không cần, sao cậu không lo cho Quân ấy_Huy vừa đi vừa nói giọng giận dỗi
-Cậu thật bướng bỉnh, mưa to thế mà...che dù đi_nhỏ cứ chạy theo
-Đã nói không cần rồi mà_nói rồi Huy hất tay Như ra làm nhỏ té, cái dù bay mất , nhỏ khóc, Huy quay
lại bế nhỏ lên rồi nói :
-Đã bảo mà không nghe, đi theo tớ làm gì?
-Tớ thấy trời mưa sợ cậu ướt..._nhỏ nói to vẻ giận ghê lắm
-Tớ xin lỗi, cậu có đau không?_Huy có vẻ ân hận
-Thử té như tớ đi xem đau không._nhỏ càng lớn tiếng
-...
Rồi Huy đặt Như ngôì lên trên ghế ở nhà chờ xe buýt, Nhỏ quay mặt đi, giận rồi, Huy nói :
-Tại cậu thân mật với Quân nên tớ mới thân mật với Trang, mà hôm nay cậu lại ngồi chung với thằng
đó nữa, tớ ghét lắm.
-Thì cậu cứ ghen vớ vẩn chứ, tớ và Quân chỉ là bạn, nếu đã yêu nhau thì phải tin nhau chứ._nhỏ quay
sang nói.
-Ừ thì trong chuyện này ai cũng có lỗi, tớ xin lỗi trước _Huy cười huề
-Tớ cũng sai, xin lỗi_Như nhỏ nhẹ
-Ngày mai đi ăn kem không?_Huy hỏi nhanh
-Ờ...thì mai ăn kem _nhỏ có vẻ buồn
-Thôi chúng ta đón xe buýt rồi về, chứ dầm mưa là bệnh đó _Huy bế Như rồi đứng dậy đón xe , nét
mặt Như thoáng buồn.
0_ophuonglipls0_o
27-05-2009, 07:53 PM
lại nx sau ^^!!!.........................................
khổ cho như quá cả huy nữa 2 người họ... sẽ ra sao đây.... chờ chap tiếp chủ thu tym ^^!!!
thu tim
27-05-2009, 09:01 PM
Như về nhà, bước chân nặng nề, bước lên phòng và cách cửa đóng sập lại, anh
hai nhỏ nhưng chỉ cười rồi đi ra ngoài...tối hôm đó sau khi nói chuyện cùng ba, Như gọi điển cho Trân
biết...cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ chắc cháy điện thoại luôn, hai nhỏ cười rất nhiều.
Sáng hôm sau, 7 giờ 30 phút, Huy còn ngủ vì chủ nhật mà, bỗng điện thoại reo :
-Alô, ai dzậy?_giọng Huy còn say ngủ
-Trân nè, biết tin gì chưa, chưa phaỉ hok, Như hôm qua gọi điện nói cho tui một tin sốc lắm._giọng
Trân có vẻ khẩn cấp
-Tin gì, mà Như nói gì?_Huy tỉnh ngủ hẳn
-Như sẽ đi du học ở Mĩ, nghe nói 8 giờ sáng hôm nay là máy bay cất cánh, nhưng may sao...ơ_Trân
ngơ ngác khi điện thoại bên kia chỉ nghe tít tít.
-Như làm vậy với Huy sao, đi du học ư, trời ơi 7 giờ 35 phút rồi._Huy vừa nói một mình vừa mặc áo,
không kịp ăn sáng chạy thật nhanh đến sân bay, nhưng đến nơi thì đã 8 giờ 10 phút, Huy hốt hoảng
chạy khắp nơi tìm Như, cho đến khi hỏi cô bán vé thì mới biết máy bay cất cánh được 10 phút rồi, tất cả
như sụp đổ trước mắt Huy, Huy thẩn thờ ra về, lòng đau như cí hag ngàn mũi kim đâm vào xé nát trái
tim Huy :"Như ơi, sao nỡ làm thế với Huy, hôm qua chúng ta còn ở bên nhau cơ mà, sao giờ xa cách cả
nữa vòng trái đất " Huy nói thầm trách Nhự.
Gió thôỉ mạnh, 80km/h là tốc độ mà Huy đang chạy, mưa nặng hạt trút xuống hoà cùng những giọt
nước có vị mặn đang rơi từ hai khoé mi của Huy, thật chát đắng cho tình yêu này, Huy chạy nhanh và
chỉ muốn biến mầt khỏi nơi này như những giọt nước tan vào đất , bỗng nghe một tiếng rầm, một người
đi ngược chiều đã đâm vào Huy, Huy văng khỏi xe, nằm bất tỉnh, một màu đen tối bao trùm xuống.
Như ngồi nói chuyện cùng anh hai ở nhà thì bỗng giật mình, gió ghé ngang qua làm cánh cửa sổ đập
mạnh , Như bỗng thấy trái tim đau nhói :" Có chuyện gì xảy ra với Huy chăng? "Như tự hỏi mình và lập
tức gọi điện thoại, không liên lạc được, nhỏ lo lắng...
Huy hôn mê nằm trong bệnh viện, và nghe vang vọng bên tai giọng nói nhẹ nhàng của Như, có lẽ là
mơ, Huy chẳng muốn mở mắt, cứ nhắm chặt chìm trong thế giới đen tối.Cho đến khi tỉnh thật sự, nhìn
xung chỉ một mình, và chợt thấy bó hoa hồng có tấm thiệp viết chữ "YÊU", là của Như, Huy vui mừng
đứng bật dậy chạy ra mở cánh cửa thì bốp, cánh cửa đập vào mặt Huy, Như bước vào ríu rít xin lỗi :
-Ôi, em xin lỗi, anh có đau không?_nói rồi nhỏ xoa xoa vào trán Huy
-Đau chứ sao không, nhưng mà sao em ở đây, không phải em đang ở Mĩ sao?_Huy quên cái đau và chỉ
muốn có câu trả lời.
Như dìu Huy ngồi lên giường rồi nói :
-Em cũng không nghĩ mình được gặp nhau đâu, may mà anh hai thuyết phục ba em, mãi ông mới chịu
đó với điều kiện là anh phải về ra mắt ba em._nhỏ cúi mặt thỏ thẻ.
-Vậy thì hay quá, em cũng về ra mắt mẹ anh nha_Huy cười
-Cái anh này, mẹ anh biết em rồi, chỉ ba em chỉ biết anh thôi, mà anh sao lại để ra nông nỗi
này..._Như tròn mắt hỏi Huy
-Ơ...thì, thì..._Huy ngập ngừng
-Thì cái tội hấp tấp, tui nói chưa hết câu đã vội cúp máy nên mơí ra cớ sự này_nhỏ Trân bước vào nói
-Thế đó_Như giận dỗi
-Thôi mà, xin lỗi mà_Huy năn nỉ
-Thôi tha lỗi cho Huy đi, cũng vì người ta yêu bồ quá mà_Trân cười rồi để hoa xuống
-Lần này tha cho lần sau nhớ đó_Như nói rồi nhéo tai Huy
-Ui đau, biết rồi nhưng cũng cảm ơn anh hai nếu không thì hôm nay đâu có em bên cạnh chăm sóc chứ.
-Ừ, nhưng anh ấy đi Úc rồi, công tác dài ngày mà _nhỏ buồn lại
-Thôi đừng buồn nữa, xấu lắm, biết đâu anh ấy tìm được cô nào về làm chị dâu em thì sao_Huy cười
nữa
-Ứ, em ứ thích chị dâu người Úc đâu...
Và thế thôi họ đã trở lại với nhau, trái tim ngày càng yêu hơn.
thu tim
27-05-2009, 09:24 PM
Ten ten hôm nay là VALENTINE
Cả lớp 10A của Như đang hứng khởi, ý quên chỉ có các boy thôi vì theo đúng nghĩa thì girl phải tặng hoa
và chocolate cho boy mà.
Trong lớp có 20 anh chàng đang ngồi im re, bong bóng treo khắp lớp rồi lãng mạng ghê, còn 20 cô
nàng đâu rồi đó, (lớp 10A của Như có 40 bạn, chia ra vừa tròn chục 20 nam, 20 nữ mà), không khí tĩnh
lặng bỗng cánh cửa mở ra, ạch 20 cô nàng chạy vào trên tay nào hoa nào chocolate có thể mua hoặc
tự làm (nếu tự làm chắc bay nào nhận cũng sợ ), còn 20 anh chàng chạy aò ra miệng léo nhéo :
-A!Chocolate, chocolate, hoa nữa!
Hic giống như em bé đòi kẹo vậy, các nàng trao hoa và chocolate xong thì các chàng cũng biến về chỗ
ngồi mở hộp kẹo ra ăn, hic, các nàng chỉ ngổì cười, Như cũng ngồi tám, trongl ớp boy nào cũng vui với
hộp kẹo chỉ có Huy ngồi một mình, im lặng, thấy vậy Quân đi đến đưa hộp kẹo ra trước mặt Huy nói :
-Huy ơi, Trang tặng mình hộp chocolate to quá ăn không hết, ăn phụ nha.
Như thêm dầu vào lửa Huy bùng cháy :
-Chocolate, chocolate gì, tui không thèm.
-À, thì ra Như không tặng cho Huy, không sao ăn cùng đi_Quân vẫn cứ cho dầu
-Nè, muốn ăn thì ăn một mình tui không thèm_Huy lớn tiếng
-Không thèm thì thôi, dữ thế._Quân bỏ đi cười cười với Trang.
Giờ ra về.
-Như !_Huy gọi to
-Chuyện gì vậy?_Như ngơ ngác
-Hôm nay là ngày gì Như biết không?_Huy có vẻ giận
-Là ngày 14/2 chứ gì._Như vẫn bình thường
-Vậy...sao...sao Như không có chocolate cho Huy_Huy ấp úng
-Chocolate nào?_Như giả ngơ
-...
Huy giận bỏ đi như con nít, Như cười theo sau, rồi chạy tới ôm lấy Huy, sau đó xoay người ra trước,
nhón chân lên đặt vào môi của Huy một nụ hôn dịu nhẹ.Huy như cứng cả người, Như nói :
-Em không mua chocolate và cũng không làm được chocolate, nên em chỉ có nụ hôn này, nụ hôn đầu
tiên cho tình yêu của hai đứa mình, nụ hôn hứa hẹn em sẽ mãi yêu anh.
Huy im lặng nhìn Như rất lâu rồi ôm lấy nhỏ thật chặt vào lòng :
-Anh cứ nghĩ em quên rồi chứ, anh cũng tặng em cái ôm thật chặt để hứa hẹn rằng vòng tay ấm áp của
anh sẽ luôn ôm em khi em lạnh, khi em cần có anh, sẽ chỉ ôm em mà thôi.
...........................................HẾT.. .................................................. ...............
0_ophuonglipls0_o
27-05-2009, 11:29 PM
tem tiếp.............................
0_ophuonglipls0_o
27-05-2009, 11:37 PM
há há...cung-hỉ nhá....... kết thúc quá hay....2 ng họ đẹp đôi quá ha..........=)) hehehe...phải nói là mỳnh là 1 ng cực kì may mắn...trong truyện của thu tym bơi..m mỳnh là người hay bóc tem nhất..hihi...bạn viết truyện hay đó.........nhưng lần sau...(((.lâu lâu hãng posst để câu được nhiều khách hen ^^!!!!))))
^^!!!.... rất hay......hy vọng sẽ sẽ sẽ... có nhwungx câu truyện hay hơn nữa do thu tym.... làm ra hen ^^!!... bye....
thu tim
27-05-2009, 11:53 PM
há há...cung-hỉ nhá....... kết thúc quá hay....2 ng họ đẹp đôi quá ha..........=)) hehehe...phải nói là mỳnh là 1 ng cực kì may mắn...trong truyện của thu tym bơi..m mỳnh là người hay bóc tem nhất..hihi...bạn viết truyện hay đó.........nhưng lần sau...(((.lâu lâu hãng posst để câu được nhiều khách hen ^^!!!!))))
^^!!!.... rất hay......hy vọng sẽ sẽ sẽ... có nhwungx câu truyện hay hơn nữa do thu tym.... làm ra hen ^^!!... bye....
hic, sao bạn hok nói sớm làm tui post tới đoạn kết lun rùi, giờ chắc tui tạm ngưng vpost wá vì sắp phải ôn thi lớp 10 ruj, khổ lắm bạn ơi, đời học sinh nó lắm phong ba mà
0_ophuonglipls0_o
28-05-2009, 05:10 PM
hic, sao bạn hok nói sớm làm tui post tới đoạn kết lun rùi, giờ chắc tui tạm ngưng vpost wá vì sắp phải ôn thi lớp 10 ruj, khổ lắm bạn ơi, đời học sinh nó lắm phong ba mà
ủa thế = tuổi P ùi năm nay P cũng đang ôn vô 10 nè.....mà lười quá trả chịu học hanh j? ^^!!!!.......:so_funny::so_funny::so_funny::so_fun ny::so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.