brighteststar
22-05-2009, 08:40 PM
*Có một người đàn ông rất giàu có, trong nhà đầy đủ đồ dùng, của cải, gia nhân đông như kiến. Xe hơi, nhà lầu, khách sạn, nhà hàng, resort,... kể ko hết. Thông minh, đẹp trai, học giỏi, làm quan chức cấp cao nhà nước, lên báo hằng ngày. Danh, Lợi, Quyền đều có. Một buổi chiều nọ, ông dẫn người hầu thân cận nhất của mình lên một lầu cao và nói: "Nếu tôi mù một con mắt thì tôi là người hạnh phúc biết bao!"???
Hãy giải thích câu nói trên. Nếu giải dễ dàng thì đừng ngạc nhiên vì có thể bạn có một cái nhìn rất toàn diện và sâu sắc mà lâu nay bạn không biết đấy. Cố lên nhé!
Hãy giải thích câu nói trên. Nếu giải dễ dàng thì đừng ngạc nhiên vì có thể bạn có một cái nhìn rất toàn diện và sâu sắc mà lâu nay bạn không biết đấy. Cố lên nhé!