PDA

Xem đầy đủ chức năng : hoa tuyết ngày mưa



kỳ quân*zen
21-05-2009, 08:12 PM
nếu một ngày em vô tình trở lại
chân lang thang nơ bãi vắng tìm anh
tâm hồn em cộng với biển yên lành
làm cuộn sóng dạt dào bất tử
công dã tráng xây lâu đài chưa đủ
sống biển vô tình mãi cuốn trôi
anh ra đi quên cả đón em rồi
bông hoa tuyết ngày mưa ai đến lấy


cỏ dại cô đơn hôm nay mình làm cho cậu bài này mong nó sẽ cho cậu cảm giác ấm áp. chiều nay minh không lên đc đâu minh bận mất rồi thông cảm nha

kỳ quân*zen
06-06-2009, 08:22 PM
Bông hoa tuyết ngày mưa anh từng kể
Hạt mưa rơi trong suốt ba tuần
Hoa lang thàng , sóng biển phân vân
Mang khổ ải cho người chưa tìm thấy
Bông hoa tuyết ngày mưa anh từng kể
Sẽ giúp ta xây đắp mộng yêu thương
Sẽ giúp ta tự tin suốt con đường
Mang hạnh phúc cho uyên ương tìm thấy
Bông hoa tuyết ngày mưa anh từng kể
Em tìm rồi nhưng không thấy đâu anh
Nước vẫn xanh , muối biển ngọt lành
Dù hoa tuyết ngày mưa không tìm thấy

kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:17 AM
vẫn là thế hoa tuyết chiều mưa
vẫn là thế tình ơi là qua khứ