PDA

Xem đầy đủ chức năng : Này em



Gió_ấm
21-05-2009, 04:07 AM
Này em!
Anh yêu em thật đấy
Anh nhớ em thật mà
Nhớ em từng hơi thở
Mong em tháng ngày qua
Này em!
Em chính là tất cả
Chiếm trọn trái tim ta
Một trái tim sỏi đá
Có em bỗng nở hoa
Này em!
Xin đừng phụ tình ta
Đưng như loài ong bướm
Hút mật rồi bay xa
Mặc hoa tàn cánh gẫy
Ngẫm sao mà xót xa

heocon_kc
21-05-2009, 04:22 AM
Này bạn !
Sao buông lời cay đắng
Trách móc người ra đi
Bạn nào đâu có biết
Nước mắt người ở lại
Ướt nhoè cả người đi

binhkhiem
21-05-2009, 08:58 AM
Này anh
Sao anh lại nói ra
Những câu nói xót xa
Làm tan nát tim ta
Ân tình ta phôi pha

Guess Vương
21-05-2009, 06:35 PM
Này em!
Anh yêu em thật đấy
Anh nhớ em thật mà
Nhớ em từng hơi thở
Mong em tháng ngày qua
Này em!
Em chính là tất cả
Chiếm trọn trái tim ta
Một trái tim sỏi đá
Có em bỗng nở hoa
Này em!
Xin đừng phụ tình ta
Đưng như loài ong bướm
Hút mật rồi bay xa
Mặc hoa tàn cánh gẫy
Ngẫm sao mà xót xa


Này anh yêu em thật không đấy
Em nào có biết,nên hơi quá lạnh lùng
Chẵng hỉu tình anh nhìu như thế
Xin lỗi anh nha,kẻ iu thầm

Em sẽ không phụ anh đâu nà
Níu anh thật lòng muốn bên em
Thì xin anh hãy yêu chung thủy
Cũng giống như em muốn dzậy mà

ca_map_trang
22-05-2009, 08:46 AM
Xót xa cũng đã qua
Chỉ còn lại mình ta
Mình ta và nỗi nhớ
Nỗi nhớ em đây mà

nhatlonghk
23-05-2009, 06:02 PM
Tan nát một trái tim
Lạnh giá một tâm hồn
Cuộc đời là cát bụi
Khi ta mất tình yêu.

Gió_ấm
23-05-2009, 09:50 PM
Này em!
Có bao giờ em ngồi nghị lại
Trót thương anh là chuyện sai lầm
Đời lãng tử âm thầm lặng lẽ
Sống vô tư như đứa trẻ giữa đời
Này em!
Có bao giờ em mong em đợi
Một tình yêu đẹp nhất ở trên đời
Dẫu chỉ là giấc mơ trong thoáng chốc
Có bao giờ em muốn thế hay không

heocon_kc
24-05-2009, 07:20 PM
Này tôi ơi ,
Tình là giấc mơ hoang đường
Say trong mộng tưởng với đau thương
Mai tỉnh giấc ta còn gì hư thực
Có chăng một nữa hồn điên đảo vì yêu

éc_min
25-05-2009, 01:21 AM
Này em xin cứ phụ tôi (*)
Dẫu tình đời bạc như vôi, cũng đành
Này em yêu dấu mong manh
Bàn tay năm ngón kết thành tháng năm
Này em
Tôi nhớ môi trầm
Và tôi nhớ đến trăm năm - một mình

(*)T.C.Sơn

heocon_kc
26-05-2009, 05:21 AM
Có đôi mắt dõi theo em lạc lối
Lặng lẽ âm thầm bên đời em thôi
Ngày mai nếu " đường trần em có mỏi "
Thì đường tình ta riêng đợi em thôi

chieuanhlong
27-05-2009, 11:28 AM
Này em!
Có bao giờ em ngồi nghị lại
Trót thương anh là chuyện sai lầm
Đời lãng tử âm thầm lặng lẽ
Sống vô tư như đứa trẻ giữa đời
Này em!
Có bao giờ em mong em đợi
Một tình yêu đẹp nhất ở trên đời
Dẫu chỉ là giấc mơ trong thoáng chốc
Có bao giờ em muốn thế hay không

Này em!
Cuối trời mây này gió mùa heo hắt
Tiếng chim Di cũng im bặt cuối trời
Anh ra đi để lòng Em vời vợi
Phút mĩm cưởi hời hợt trút lệ rơi.

Này em!
Có bao giờ bước ngang đời hiu quạnh
Em chạnh lòng nghĩ về thuở thanh xưa
Buổi ấy mưa và đường chiều hai đứa
Tan vỡ rồi - em này có về chưa?
hehe ! lâu quá ko gặp hen bác Tuyệt! :D nhớ em ko. lâu quá vô post 1 bài nhờ bác check skill dùm :D:dien: hay anh - em mình lập topic VS nhu xưa tiếp hen :bxin: :bicycle:

Gió_ấm
28-05-2009, 05:29 AM
Này em
Yêu thầm chẳng biết làm sao
Mượn thơ con cóc nhẩy vào vài câu
Quen nhau dẫu chẳng bao lâu
Thầm thương thầm nhớ thầm vương tơ sầu
Bao đêm anh vẫn nguyện cầu
Cùng em chia sẻ những câu ân tình
Này em!
Xin chớ vô tình
Nói lến một tiếng cho mình hiểu nhau
Vui buồn chẳng trước thì sau
Vô tình 1 tiếng anh đau 1 lần ^^!

/pm CAL lâu này bấn dùi mài kinh sử à??

chieuanhlong
28-05-2009, 01:28 PM
Này em!
Tơ duyên ai bán mà mua
Ai dư mà lấy ai thừa mà xin
Anh đây khuyết một mãnh tình
Hay em bù lấp... chúng mình xe tơ
Này em!
Xin chớ hững hờ
Tình duyên hai đứa, em ngờ anh chăng?
Lòng anh hứa với em rằng
Trăm hoa ngàn sắc chẳng bằng 1 : Em

Cối xay gió
29-05-2009, 01:50 AM
ơ này em của tôi ơi
gửi tình vào gió đến nơi em rồi
sao môi em chẳng thấy cười
mắt em sao lại một trời buồn tênh
ơ này khúc hát yên bình
cho em tôi hết buồn tình hợp tan

phongvan_a
31-05-2009, 08:39 AM
Có đôi mắt dõi theo em lạc lối
Lặng lẽ âm thầm bên đời em thôi
Ngày mai nếu " đường trần em có mỏi "
Thì đường tình ta riêng đợi em thôi


GỬI LẠI

gửi lại buồn cho gió.
gửi lại sầu cho mây.
và ta gửi lại đây.
tình yêu ai vời vợi.

tôi biết người chẳng đợi.
một mai tôi trở về.
để cùng trọn lời thề.
ngày nao cùng to nhỏ
:so_funny::timvo:

lukhachmuathu
01-06-2009, 10:01 PM
Thôi , này , em của người ta
Đừng mang đi nhé bông hoa đầu mùa
Này em
có gặp cơn mưa
Cho ta gửi lại chút xưa vọng về

Thôi đành ta giữ lời thề
Em đi có hứa lần về thăm ta
Thế mà ta đếm ngày qua
Này em
em ở đâu xa - chẳng về
...

Tifa
02-06-2009, 03:21 AM
Này em, xin cứ về thôi
Mặc tôi ở lại...
chơi vơi...
nỗi buồn
Bỗng đâu trời đổ mưa tuôn
Giọt nào mặn đắng
nụ cười chát cay..
Này em,
Tôi có lúc say...

Cối xay gió
04-06-2009, 08:15 AM
Em này , nếu lỡ tình quên
Em về có nhắc lại tên một người
Em về có dệt nụ cười
Đan thêm màu nắng vào nơi mắt buồn ?!

muahetrang84
05-06-2009, 12:36 AM
Dẫu cuộc đời có bao sóng gió
Anh vẫn bên em những lúc em buồn
Anh mong em đôi lần nghĩ lại
Để đôi ta lại bước tiếp con đường

Gió_ấm
12-06-2009, 05:20 AM
Này em!
Giận hờn chi mà sao em không đến
Để phố buồn cùng gã ngốc làm thơ
Trăng lẻ bóng trăng trờ ai chiều muộn
Ta nhớ người vương giọt tình thơ

chuyen_tinh_buon
12-06-2009, 06:29 AM
này em tiếng hát trong đêm
làm anh lạc lối say hồn dưới mưa
này em lối chũ đã trưa
chỉ còn lắm nỗi hoa buồn nơi đây
này em có nhớ ngày ngày
con đường làng cũ thay dần tháng năm !
này em có nhớ trăng rằm
lung linh sắc nước đẹp dòng lăn tăn !
này em có biết cho rằng
tim anh nay vẫn buân khuâng chờ người !

heocon_kc
12-06-2009, 09:57 AM
Chút hương xưa này gởi em gái nhỏ
Chút tàn dư ta trả nợ cuộc đời
Chút hư vô âm thầm trong cõi lặng
Chút dại khờ ta ước thoáng ngày xưa

Đêm nằm mơ phố
19-06-2009, 07:57 PM
Này em mộng mỏng tình riêng
Đừng ngồi đong giọt mưa nghiêng qua đời
Này em đừng biếng môi cười
Giấc mơ chợt tỉnh với người chiêm bao

Gió_ấm
03-07-2009, 07:50 AM
Này em!
Đêm nay uống cạn chén buồn
Nhớ người xa sứ lệ tuôn đôi hàng

Cối xay gió
16-08-2010, 03:32 AM
Này em chớ khóc ly tan
Chớ về chỗn ấy nơi hàng thông reo
Quanh co phố đã chạm chiều
Chớ về phố cũ, buồn theo về buồn

b0yxjtjn71
16-08-2010, 06:36 PM
Này em!
Có nhớ anh chăng?
Em đy xa sứ về nơi quê người
Có biết anh nhớ anh mong
Đêm nay ta cạn rượi nồng phôi pha
Chỉ còn anh với xót xa
Âm thầm lặng lẽ khóc thương trong lòng

hoahongxanh762
16-08-2010, 07:09 PM
Này anh!!
Thật lòng em đã quên anh
Bước đi lòng em ko vương vấn
Vậy thì anh cũng đừng nhớ đừng mong
Ngày xưa anh hãy xem là dĩ vãn
Hãy quên để rồi bước đi tiếp
Đi đến một nơi hạnh phúc nhé người...

lanhlung_047
17-08-2010, 07:47 AM
Này cậu,
Nhớ không chiều năm ấy
Chung bước phố chiều mưa
Chiều nay ai vội đi
Buâng khuâng hồn ta vỡ

conkhisat
22-08-2010, 06:19 AM
Này em sao nở quên đi kỷ niệm
Kiếp làm người vốn sống nợ thế gian
Không vương vấn ý em nói là chi đó
No ở đời vốn trả mãi không xong
Cái dĩ vẵng anh có thể quên hết
Còn kỷ niệm anh nào giám quên đâu
Anh sẽ bước chặng đường còn phía trước
Vì cuộc đời vốn là của riêng ta

hoahongxanh762
22-08-2010, 06:35 AM
Anh àh...
kỉ niệm đó một thời buồn bã
Nhớ làm chi cho khổ cho sầu
giờ đây một lần nữa em cầu nguyện
Nơi phương đó anh đong đầy hp...

conkhisat
22-08-2010, 07:23 AM
Này em!
Giữ trong lòng thêm một ít vốn
Lỡ sau này già có gặp lại
Biết lấy gì đem chuyên ra ôn
Đường tình không hợp sẽ tan vỡ
Cau tiễn đua em đến với người

hoahongxanh762
22-08-2010, 07:51 AM
Cảm ơn lòng anh nghĩ cho em..
Ra đi em biết mình sẽ hp
Dù ko yêu nhưng vẫn xin là bạn
bởi sau tình yêu còn tình bạn mà...

conkhisat
22-08-2010, 11:15 PM
Tình bạn khó để phân ly
Tình yêu dễ bị chia ly đôi đường
Bạn sao cho phải tình thâm
Yêu sao cho phải con đường yên vui

☆ snow flowers ☆
23-08-2010, 11:17 AM
Đến khi yêu tàn bạn sẽ tới
Lắm lúc ai hay có chữ "ngờ"
Bạn đẹp cho ta nhiều chia sẻ
Cuộc đời tay trắng, bạn vẫn chơi [ đùa ].

hoahongxanh762
23-08-2010, 06:59 PM
Cuộc đời lắm lúc vẫn luôn thế
Tình yêu ko hợp khó thành đôi
Nhưng hai người ấy một tình bạn
Lại sống bên nhau vui vẻ đong đầy....

Gió_ấm
24-08-2010, 07:08 AM
Này này nàng thi sỹ
Có phải tập làm thơ
Tập gieo vần thương nhớ
Để ai kia thẫn thờ
Này chàng ngốc chàng khờ
Có phải tập làm thơ
Đêm về ôm giấc mộng
Tỉnh rồi lại ngẩn ngơ

conkhisat
25-08-2010, 07:53 AM
Này anh bạn!!
Thơ sao cũng vẫn là thơ
Trong thơ có ý lòng người chứa chan
Lòng người có một ước mong
Làm sao để đẹp để vui chuyện trò