Zero.207
20-05-2009, 11:13 PM
Có bao giờ bạn tự hỏi : Cái gì đáng quý nhất trong cuộc sống của bạn ?
- Tiền - Tình - Danh vọng là ba thứ đáng quý nhất ??? Danh vọng thì làm ra tiền còn tiền thì nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu. Tình yêu tiếp thêm sức mạnh cho danh vọng thăng hoa.
- Cái đáng quý nhất là Sự sống hay cụ thể là Sức khỏe ???. Không có sự sống thì Tình yêu, Tiền bạc hay Danh vọng cũng vô nghĩa lý.
- Cái gì cũng đáng quý nhưng đáng quý nhất là Thời gian ???. Thời gian cho ta sự sống, thời gian chứng minh Tình yêu, có thời gian mới có thể tạo nên Danh vọng.
- Chẳng có cái gì đáng quý nhất cả. Nếu không có Tiền bạc thì khó giữ được Tình yêu, khi có Tình yêu mà không có Tiền đễ giữ, bạn dần sẽ không quí Tình yêu đó, khi mất đi Tình yêu bạn sẽ quí Tiền bạc. Khi có được Tiền bạc bạn muốn có Danh vọng, và khi có Danh vọng + Tiền bạc bạn muốn đánh đổi để có được Tình yêu. Điều đàng quí nhất trong cuộc sống là bản thân phải biết trân trọng và giữ lấy những gì đang có để không bao giờ hối hận vì việc mình đã làm.
Cái gì ta chưa có và khi đánh mất đi ta mới thấy quý giá ???
- Tiền - Tình - Danh vọng là ba thứ đáng quý nhất ??? Danh vọng thì làm ra tiền còn tiền thì nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu. Tình yêu tiếp thêm sức mạnh cho danh vọng thăng hoa.
- Cái đáng quý nhất là Sự sống hay cụ thể là Sức khỏe ???. Không có sự sống thì Tình yêu, Tiền bạc hay Danh vọng cũng vô nghĩa lý.
- Cái gì cũng đáng quý nhưng đáng quý nhất là Thời gian ???. Thời gian cho ta sự sống, thời gian chứng minh Tình yêu, có thời gian mới có thể tạo nên Danh vọng.
- Chẳng có cái gì đáng quý nhất cả. Nếu không có Tiền bạc thì khó giữ được Tình yêu, khi có Tình yêu mà không có Tiền đễ giữ, bạn dần sẽ không quí Tình yêu đó, khi mất đi Tình yêu bạn sẽ quí Tiền bạc. Khi có được Tiền bạc bạn muốn có Danh vọng, và khi có Danh vọng + Tiền bạc bạn muốn đánh đổi để có được Tình yêu. Điều đàng quí nhất trong cuộc sống là bản thân phải biết trân trọng và giữ lấy những gì đang có để không bao giờ hối hận vì việc mình đã làm.
Cái gì ta chưa có và khi đánh mất đi ta mới thấy quý giá ???