PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối đáp Thơ nào!



Lam Hồ
20-05-2009, 07:07 AM
Đối đáp I

Biết nhau từ xửa, từ xưa
Mà như ta chẳng bao giờ quen nhau..


Đối đáp II

Hồn nhiên áo trắng, má hồng
Giờ nong nả bước theo chồng, người ơi!...
Xin người dẫu một lần thôi
Về qua trước ngõ cho tôi kịp buồn...

Guess Vương
20-05-2009, 09:14 AM
Quen nhau từ thuở kiếp nào
Sao em chẵng biết,sao tình chẳng thương

Ai ơi,em kiếp má hồng
Em sang ngang bước mà lòng quặng đau
Em đi qua bến nước rồng
Làm sao ghé đến ngõ vườn nhà anh

tugumi
20-05-2009, 09:42 AM
quen nhau từ thuở ngu ngơ
em còn ngờ nghệch lớn rùi hẵng hay
__________

anh bít em kiếp má hồng
nên người thường nói má hồng bay nhanh
ngõ anh râm mát vườn chanh
khi nao trở lại _anh làm em ăn

tjeuthu_bc
27-05-2009, 05:04 AM
quen nhau từ bé tí ti
yêu nhau từ lúc trăng thì đôi mươi

Vũ Như Cẫn
27-05-2009, 05:15 AM
quen nhau từ bé tí ti
yêu nhau từ lúc trăng thì đôi mươi


Quen ư ! Chẳng nhớ nỗi nè..
Yêu : Khoan muội nhé - sắp Hè phải thi.

heocon_kc
27-05-2009, 05:45 AM
Gặp nhau từ buổi ban sơ
Nay sao ta vẫn bơ vơ đi về
...............
Trắng sân trường áo ai tha thướt quá
Cho mãi nhìn theo từng bước chân ngoan
Chút suy tư vấn vương lời muốn ngõ
Mai xa rồi ai có còn nhớ ai

My Dream
04-06-2009, 06:11 AM
Mai xa rồi có người vẫn nhớ
Nhớ mắt ai nhìn theo từng bước chân
Nhớ cuộc tình thầm lặng và đơn phương
Không chỉ riêng ai "Đôi lời muốn ngõ"
Mà áo trắng đây chẳng kịp tỏ bày
Bỏ lại sau lưng những lời bỏ ngõ
Em bước vào đời với tình đơn phương.

My Dream
04-06-2009, 06:17 AM
Bơ vơ từ những ngày xưa , ^^
Tại ai chẳng chịu ngỏ lời với ai?
Giờ đừng có hỏi "tại sao?"
Không mau lời ngõ , đôi lời với ai !

[L][Q].[Angel]
05-06-2009, 07:09 AM
Biết nhau hồi nảo hồi nao
Nhưng mà ngoảnh mặt giả vờ ngó lơ.
.............o0o..........

Tuổi Xuân áo trắng thướt tha
Ong bay bướm lượn bao h dừng chân
Chặn lòng thương lấy tấm thân
Anh qua ngỏ ý cho thân đôi mình.

nguyenquangthong
17-06-2009, 10:55 AM
quen nhau từ bé tí ti
yêu nhau từ lúc trăng thì đôi mươi

XIN ĐÁP
Gặp nhau chỉ nói với cười
Nào ai thấu hiểu lòng người thư sinh
Nay đà quá rõ tính tình
Yêu nàng muôn kiếp trọn tình không phai.

HanMacTu_part2
20-06-2009, 03:56 AM
XIN ĐÁP
Gặp nhau chỉ nói với cười
Nào ai thấu hiểu lòng người thư sinh
Nay đà quá rõ tính tình
Yêu nàng muôn kiếp trọn tình không phai.
Xin Đối:
Xa nhau tiếng nói bờ môi
Ai kia sao hiểu lời nào là yêu
Nay gặp tình đã về chiều
Yêu đành lỡ phận cánh điều đứt dây