PDA

Xem đầy đủ chức năng : 439/ Lụa Là Giết Người - Cười



HoaiBao
19-05-2009, 11:26 PM
Lụa là mềm mỏng mà giết người = AB = ?

Tác giả: Hoài Bão 19-5-09_ HB119-0439

T/T: 3 đô

Khúc_Giao_Mùa
07-06-2009, 04:19 AM
Lụa là mềm mỏng mà giết người = AB = Mật ngọt ( trong thành ngữ "Mật ngọt chết ruồi").

EM NGOAN NHƯ QUỶ
07-06-2009, 08:35 AM
Lụa là mềm mỏng mà giết người=Sắc đẹp. (tại vì sắc đẹp cũng có thể làm cho người ta chết vì mê sắc đẹp).
Hoặc là Lời nói, tại vì lời nói ngọt ngào cũng có thể giết chết người tại vì có thể làm cho người ta rung động vì những lời nói ngọt ngào đó.

HoaiBao
07-06-2009, 02:57 PM
_ Bạn KGM: 1 đt.
NHTD KGM: 41 đt.
_ Bạn ENNQ: 1 đt.
NHTD ENNQ: 7 đt.

Let_it_be
07-06-2009, 09:14 PM
Lụa là mềm mỏng mà giết người = AB = Trí khôn.

september_sunrise59
07-06-2009, 09:24 PM
Em xin trả lời.
Đó là con gái.
Vì con gái thì vừa có sắc đẹp,có thể xem như mật ngọt và cũng có được trí thông minh để giết người.
Người ta còn nói nụ cười của mĩ nhân làm nghiêng nước nghiêng thành.
Xin hết.

Khúc_Giao_Mùa
08-06-2009, 08:12 AM
Lụa là mềm mỏng mà giết người = Lạt mềm ( Lạt mềm buộc chặt ).

HoaiBao
08-06-2009, 09:08 PM
_ Bạn LIB: 1 đt.
NHTD LIB: 1 đt.
_ Bạn SS: 1 đt.
NHTD SS: 14 đt.

Hoa Bâng Khuâng
12-06-2009, 12:19 PM
Tơ hồng !

Tơ : Sợi do con tằm hay một số sâu bọ nhả ra, còn mang nghiã là rất nhỏ, mỏng, mềm, hoặc non.
Tơ hồng : Sợi chỉ đỏ, dùng để biểu trưng cho tình duyên do trời định theo một truyền thuyết Trung Quốc _ Lễ tơ hồng ( lễ kết hôn ).

Lời hay ý đẹp :

" Hôn nhân là mồ chôn của ái tình ".
" Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu ". (Voltaire)

HoaiBao
12-06-2009, 09:21 PM
_ Bạn KGM: 1 đt.
NHTD KGM: 44 đt.
_ Bạn HBK: 3 đt.
NHTD HBK: 93 đt.