công chúa Hương Hoa
21-08-2005, 06:28 PM
chọn vợ
một anh chàng chăn chiên hỏi cưới một cô trong ba chị em nhà kia làm vợ. ba cô đều xinh :cool1: ,anh chàng phân vân mãi, không biết nên chọn cô nào.
Chàng liền hỏi ý kiến mẹ. Bà bảo:
_Con cứ mời cả ba cô đến ăn. Con đem đặt trước mỗi cô một miếng pho mát và để ý xem các cô ấy cắt pho mát như thế nào.
Chàng nghe lời mẹ.
Chàng thấy cô cả ăn pho mát cả cùi.
Cô hai cắt cùi vội quá, để sót nhiều ruột mà cứ thế vất đi.
Cô út gọt cùi cẩn thận, không quá dày cũng không quá mỏng :cool1: .
Chàng chăn chiên kể lại cho mẹ nghe. Mẹ bảo:
_Con nên lấy cô út. :smioh:
Chàng nghe lời, quả nhiên sống với vợ rất là sung sướng :cooll:
Bài nè tui trích trên truyện cổ GRIM đấy :cooll: bà con thấy thế nào :3nhay:
một anh chàng chăn chiên hỏi cưới một cô trong ba chị em nhà kia làm vợ. ba cô đều xinh :cool1: ,anh chàng phân vân mãi, không biết nên chọn cô nào.
Chàng liền hỏi ý kiến mẹ. Bà bảo:
_Con cứ mời cả ba cô đến ăn. Con đem đặt trước mỗi cô một miếng pho mát và để ý xem các cô ấy cắt pho mát như thế nào.
Chàng nghe lời mẹ.
Chàng thấy cô cả ăn pho mát cả cùi.
Cô hai cắt cùi vội quá, để sót nhiều ruột mà cứ thế vất đi.
Cô út gọt cùi cẩn thận, không quá dày cũng không quá mỏng :cool1: .
Chàng chăn chiên kể lại cho mẹ nghe. Mẹ bảo:
_Con nên lấy cô út. :smioh:
Chàng nghe lời, quả nhiên sống với vợ rất là sung sướng :cooll:
Bài nè tui trích trên truyện cổ GRIM đấy :cooll: bà con thấy thế nào :3nhay: