xuri_buồn
18-05-2009, 05:59 AM
giọt chiều rụng xuống hồn anh
thẳm sâu niềm nhớ đọng thành cô liêu
vắng em chiều ngẩn ngơ chiều
cây xanh sao lá nắng tiều lụy phai
ngày trôi như tiếng thở dài
mây vô định nẻo lạc loài về đâu
lạc bầy rã cánh chim câu
cô đơn bóng lẻ giãi dầu chiếc thân
lòng riêng muốn níu trời gần
xa xăm kỉ niệm bâng khuâng tìm về
nỗi niềm cách trở sơn khê
vắng em chiều nhớ buồn tê tái lòng
thẳm sâu niềm nhớ đọng thành cô liêu
vắng em chiều ngẩn ngơ chiều
cây xanh sao lá nắng tiều lụy phai
ngày trôi như tiếng thở dài
mây vô định nẻo lạc loài về đâu
lạc bầy rã cánh chim câu
cô đơn bóng lẻ giãi dầu chiếc thân
lòng riêng muốn níu trời gần
xa xăm kỉ niệm bâng khuâng tìm về
nỗi niềm cách trở sơn khê
vắng em chiều nhớ buồn tê tái lòng