Xem đầy đủ chức năng : hem bít lun
baby_nocut3
17-05-2009, 08:01 AM
Trời vào đông nên khung trời mơ mộng
Vắng bóng cánh buồm biể sẽ coo đơn
Em biết đời em là như vậy
Vắng bóng anh như biển vắng bóng buồm
Guess Vương
18-05-2009, 08:10 PM
Buồn mùa thu vươn đầy tâm sự
Gió đông về lạnh giá cỏi lòng ai
Lòng oán hận vì ai em thay đổi
Anh khóc rồi sẽ chẵng thể yêu ai
phuong hoang trang
19-05-2009, 07:36 AM
có lẽ trời đã chuyển mùa
________________đông xuân thu hạ
mùa nào đến đây?
baby_nocut3
26-05-2009, 08:49 AM
Trời vào đông nên khung trời mơ mộng
Vắng bóng cánh buồm biển sẽ cô đơn
Em biết đời em là như vậy
Vắng bóng anh như biển vắng bóng buôm.
Tình đơn phương chỉ một mình mình biết
Đừng cho ai hay rõ chuyện mình yêu
Dù mai sau có đau khổ bao nhiêu
Nỗi đau trăm triều chỉ mình mình biết.:ow:
Witness Star
27-05-2009, 12:43 AM
..........Vẫn Tương Tư.........
Chiều nay nhặt cánh phương hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Tôi có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay - em chợt đẹp lạ thường
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.