Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đêm :)



.Đêm.
17-05-2009, 01:15 AM
Em thật sự cảm thấy thất vọng, về anh, về em, và tựu chung lại là thất vọng về tình yêu của chúng ta, mọi thứ ngày càng trở nên tuyệt vọng và ko có lối thoát, thật ra thì cũng có lối thoát, nhưng em không muốn chọn lựa nó, vì em biết tình yêu trong mình chưa chết hẳn, nó chỉ chết dần chết mòn đi thôi
Khi em buồn nhất, thì anh luôn luôn không phải là người kề bên để em chia sẻ nữa,không phải em không muốn chia sẻ cùng anh, mà vì anh đã không còn đến bên em đúng lúc nữa, anh hầu như lạc lõng với cuộc sống em, với suy nghĩ em, với những trở trăn em, anh dường như ngày càng trở nên xa.Giá như, anh có thể bên em trong những phút giây em mệt nhọc nhất, em không đòi hỏi phải là luôn luôn, nhưng ít nhất trong 10 lần em buồn đau thì anh cũng nên có mặt đôi lần chứ. Anh chỉ xuất hiện khi em đã pass hoặc down, thì còn ý nghĩa gì đâu chứ, em tự mình liếm vết thương, tự mình băng bó nó và tự mình lau nước mắt , anh đã ở đâu...
Em biết, anh tốt, tốt lắm, anh luôn luôn lo lắng cho em, quan tâm cho em, nhưng chỉ có điều anh ko đến đúng thời điểm thôi.
Em cảm thấy, mình ko còn quan trọng nữa, mọi thứ dường như đã trôi ra khỏi tầm tay, em khi bên anh vẫn cảm thấy ấm áp, nhưng đâu đó là những cơn gió lạnh lùa vào, trăm ngàn phút hạnh phúc ko để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng 1 phút lạnh lẽo đâu anh.
Và em biết, em biết anh đã nói dối em, những điều dối trá cơ bản nhất của 1 thằng con trai ko muốn người yêu dính dáng đến công việc của mình, những lời nói dối đó có thể làm yên lòng những đứa con gái nhẹ dạ, nhưng em thì khác, anh à, em nhạy cảm và dễ tủi thân, em nhận ra mà em thấy đau cho mình em, em không chịu đựng nổi, dù chỉ là 1 thái độ ruồng rẫy nhỏ nhoi, nó có thể giết chết em, hay ít ra nó cũng sẽ giết chết tình yêu của chúng ta, người ta bảo em rằng phải biết nhắm mắt cho qua, em đã cố nhắm mắt cho qua, nhưng anh cứ vô tình cầm dao cứa vào em như thế hoài thì dù có nhắm mắt thì em cũng cảm thấy được, em cố giả mù nhưng em không thể cố vô tri
Anh lúc nào, mở miệng ra cũng là thương em, yêu em, là lo cho em, là muốn em được vui, là thế này, thế kia...những lời nói ngọt nhạt đó, nghe vài lần thì thấy vui, nhưng nghe nhiều lần lại thấy chán vì anh chỉ nói chứ không làm, khác gì anh bảo anh muốn kiếm tiền mà anh ko đi làm
Anh có biết, là em ko hề muốn làm tổn thương anh, dù chỉ là đôi chút, em đã cố gắng để mình không làm anh tự ái hay buồn phiền, em cố gắng hơn lúc nào hết, nhưng, liệu được bao lâu?.
Lúc này đây, em đang giành cho mình 1 góc ích kỉ để trút nỗi lòng, em không tốt nên suy nghĩ của em hẹp hòi lắm, em không sợ người đời chê cười, em chỉ sợ chính mình thôi.

.Đêm.
18-05-2009, 12:40 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFCB6A||4&songID=0&autoplay=true&wmode=transparent

Người vừa nói, với em câu biệt ly
Gió lung lay ngoài kia, lá rơi xuống ngoài kia
Đường thì vắng, nỗi đau em thì đông
Phố hôm nay thì không, những lời hứa năm nào

Này là hứa, mãi chỉ yêu mình em
Sẽ giúp cho đời em, giờ anh đã quên rồi
Ngày mai khi nắng lên, ngày mai khi gió lên
Mình em nơi đó góc phố cũ bơ vơ

Tình yêu như giấc mơ, lòng em như đan tơ
Lòng em đau nhói nhưng cứ giả vờ

Mưa ơi mưa ơi thôi đừng rơi
Cho con tim em được bình yên nhé
Đem bao yêu thương khi cuộc vui tàn
Đốt lên, thắp hương, tiễn đưa…