PDA

Xem đầy đủ chức năng : 400/ Thất Nghiệp



HoaiBao
17-05-2009, 12:37 AM
_ Bẵng đi một dạo mình không thấy bạn đi dạo ?!
_ Mình thất nghiệp nằm nhà; Có thực mới vực được "dạo"! ( thay vì "đạo".)
Bạn có cao kiến gì đổi lại lời đối thoại thứ hai ?

Tác giả: Hoài Bão 16-5-09_ HB115-0400

T/T: 3 đô

bupbe_xmen9x_90
17-05-2009, 05:30 AM
có làm thì mới có ăn , ko làm bỗng dưng ai dễ đem phần đến cho?

kem dâu mút
17-05-2009, 08:03 AM
Mình bận đi dạo đàn xin ăn (ăn xin) :hihi:

Hoa Bâng Khuâng
17-05-2009, 01:55 PM
_ Bẵng đi một dạo mình không thấy bạn đi dạo ?!
_ Mình thất nghiệp nằm nhà; Có thực mới vực được "dạo"! ( thay vì "đạo".)
Bạn có cao kiến gì đổi lại lời đối thoại thứ hai ?

Trong tác phẩm " Đoạn trường tân thanh " của Nguyễn Du, có đoạn thuật cảnh nàng Kiều sa vào lầu xanh và đã được mụ tú bà truyền " bí kíp " hành nghề, với câu "

" Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề ".

" Bảy chữ " là bảy việc ghi bằng bảy chữ để dễ nhớ. Bảy việc này là bảy việc làm ở ngoài để khách say mê :

1) - Khấp là khóc lóc để làm cho khách thương.
2) - Tiễn là cắt tóc, thề nguyền để làm cho khách tin.
3) - Thích là thích tên khách vào cánh tay mình để khách yêu thương.
4) - Thiêu là đốt hương thề nguyền với khách.
5) - Giá là hẹn hò với khách.
6) - Tẩu là giả rủ khách đi trốn.
7) - Tử làm ra bộ liều chết để khách thương yêu, tin cẩn.

Như vậy, THẤT NGHIỆP mà cô ấy muốn ngụ ý là nghề theo BẢY CÁCH dẫn dụ.
Đem diễn giải theo từ ngữ bây giờ thì người ấy muốn nói là mình làm nghề BIA ÔM. Có thể vành trong hai chữ BIA ÔM, còn là TÁM NGHỀ. Nhưng xét theo trực nghĩa vành ngoài, thì nghề của cô này chỉ đơn thuần là " HẦU BÀN " cho các ông nhậu !

Bảy : Thất.

HoaiBao
17-05-2009, 04:47 PM
Câu đố này cũng liên quan tới Kiều nhưng chưa phải như bạn HBK diễn giải.
Bạn HBK: 1 đt.
NHTD HBK: 49 đt.