PDA

Xem đầy đủ chức năng : I love you



ca_map_trang
16-05-2009, 10:38 PM
“Anh đã mất em - lẽ ra là được -
Anh chẳng có em - lẽ ra có được

Bởi vì cần nói - với em một câu -
Thì anh lại sợ - âm thầm nuốt trôi

Bởi vì cần đến - tìm em trước nhà -
Thì anh lại sợ - đứng nhìn từ xa

Bởi vì cần hiểu - những lời lặng yên -
Thì anh lại sợ - cái điều anh tin

Thế là hoa nở - khi mùa nở hoa -
Thế là xuân đến - khi mùa đông qua

Và anh chẳng kịp - nói ra một lời -
Và anh giữ lại - nỗi lòng chơi vơi ...”

Guess Vương
18-05-2009, 02:05 PM
Bởi thực tế không gì là không thể
Đừng tự mình im lặng khóc đơn phương
Anh cũng biết khi yêu anh nên nói
Em vô tình em đâu hiểu cho anh

Muốn anh đến mà sao anh cứ dzậy
Anh lạnh lùng mỗi những lúc bên em
Em nào hiểu tình anh trong giấu kín
Mới qua cầu bỏ lại phía sau lưng

Xin 1 kiếp ân tình em xin giữ
Em yêu người mà người có nói yêu em?

huynhcongphu
20-05-2009, 06:13 AM
Thầm lặng

Lòng ta đã vỡ lâu rồi.
Yêu nhưng chưa dám nói lời cùng ai.
Tình ta ấp ủ đêm ngày,
chờ cho năm tháng để rồi nói ra.
Nhưng người có biết đâu là.
Người ta cứ phụ..thờ ờ, chẳng cần.
Lòng ta cứ mãi buân khuân.
Nhìn xa trong ngón một vòng tay ai.
Lòng đau lặng lẽ đêm dài,
mà người đâu biết người nào đâu hay.
Hỡi ôi người đó ta đây.
Sao ta thui thủi một mình chiếc thân.
Dẫu ta đã khóc bao lần,
và tiếng yêu chẳng một lần trao ai.
Vì ta đã đến sau ai.
Tiếng lòng vang mãi mà lời chẳng buôn.
Bao lần nước mắt ta tuôn.
Tiếng lòng chôn chặt một mình mà thôi.
Người ta đã lãng quên rồi,
thì thôi ta chọn cho mình lối đi.
Để người chẳng phải bận chi.
Ta đi..đi mãi chẳng tìm thấy chi.
Khổ đau bất hạnh là gì?
Mà sao vẫn cứ chôn lòng nơi ta.
Ta, người như bướm với hoa.
Bướm mơ hoa mãi suốt đời mà thôi.

Pà kon nhận xét giùm cái... tui mới tập làm... hok biết ổn hok :d