PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có Những Niềm Riêng



NuocMatMuaThu
16-05-2009, 09:12 PM
CHUYỆN MƯA LÒNG

Trở lại vườn thơ giữa một ngày
Ngồi nghe ai kể chuyện mưa bay
Thu sang mấy độ rừng thay lá
Chạnh bỗng buồn dâng chất ngất đầy

Lối cũ đường xưa vẫn còn đây
Ai mang tím nhuộm cả trời này
Sầu ta đếm bước cùng cô lẻ
Để lệ lòng rơi khiến đủ say

NuocMatMuaThu

***

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/00000335.gif
http://i44.tinypic.com/29o3jvk.jpg
http://i41.tinypic.com/993r4p.jpg

tinhthuquan
16-05-2009, 11:18 PM
ƯỚC MƠ BAy

Ta vẫn đi tìm ước mơ xưa
dẫu đã xa xăm đã 3 mùa
từ thủa áo bay cành phượng cháy
dòng lưu bút vẫn tím đâu đây

cô lẻ niềm tin đã bao mùa
theo đời mưa nắng đã chết chưa?
tôi vẫn sợ hoài mơ ước chết
1 mình đơn độc ngắm ưu tư

Mr.Ngọc
17-05-2009, 04:57 AM
Ngày cuối mùa thu , mưa ướt vai
Lặng lẽ mắt nhìn lá thu phai
Thu tàn theo lá hay có lẽ
Mắt nhoè những giọt mưa chiều nay

Và ai thấu cho một trai tim đắng cay
Giữa một chiều thu đầy lá vàng và nắng
giữa một niềm vui không phẳng lặng
Mưa vẫn ướt vai , và mắt ... lệ nhạt nhoạ

crazy
18-05-2009, 05:07 AM
Gió cuốn lá vàng chiều thu vắng
Lấm tấm mưa bay lạnh đôi vai
Hàng cây ghế đá cô đơn quá
Chạnh lòng chợt nhớ dấu yêu xa

Gởi vào hạt mưa tiếng yêu thương
Gởi những nụ hôn giấu trong lòng
Gởi bàn tay ấm chưa lần nắm
Gởi cả trái tim theo mưa bay

( Mỗi hạt mưa là một lời yêu, một nụ hôn,.... Ước gì có người bạn gái nào đi mưa quên mang ô nhỉ ^_^ )

Đa Tình
18-05-2009, 07:45 AM
Có những niềm riêng đã cho ai
Mà em đã thao thức bao ngày
Để những cái cười sao nhạt nhẻo
Say hoài và... mãi mãi chẳng phai...
:-)