PDA

Xem đầy đủ chức năng : trách



Guess Vương
15-05-2009, 11:42 PM
Em chờ đợi 1 tình yêu trong sáng
Em đau buồn,khi sắc ngã hương tan
Lặng lẽ thương,tâm hồn trong nước mắt
Lệ em hờn,khóc người nỡ chia tay

Guess Vương
16-05-2009, 12:53 PM
Nếu mất em,anh thà không tồn tại
Tận đáy lòng tim tan vỡ theo em
Hồn anh lạnh không bao giờ sưỡi ấm
Đường anh đi hiu hắt 1 cõi lòng
Anh không khóc hay là anh không thể
Nước mắt nào rơi tận đáy tim sâu
Anh không nói hay là anh trốn tránh
Em đi rồi,để anh đứng bơ vơ
Em đứng đó với anh xa xôi lắm
Đi bên anh mà ngỡ gió vô hình
Em trông thấy nhưng anh không trông thấy
Bóng em giờ chỉ là khói hư vô
Em tan biến trong lòng anh bất chợt
Phút lặng người anh bỡ ngỡ không tin
Nữa sự thật anh không hề muốn biết
Chẵng bao giờ anh chịu hiểu đâu em

tugumi
19-05-2009, 08:21 AM
hãy cuốn đi cơn gió
hãy thổi đi hết những ưu tư
hãy xà xuống ôm hồn hiu quạnh
hãy gửi zum hơi ấm của ta

Guess Vương
19-05-2009, 07:41 PM
hãy cuốn đi cơn gió
hãy thổi đi hết những ưu tư
hãy xà xuống ôm hồn hiu quạnh
hãy gửi zum hơi ấm của ta

Người ơi người ở nơi nào
Là người thứ nhất đối dùm thơ ta
Biết xà lòng xuống trong tim
Mà ta đã có ai kia bên đời?

tugumi
20-05-2009, 09:29 AM
ta cư ngụ ở trong kí ức
thấy người buồn nên muốn sẻ chia
muốn người gắng vượt qua tất cả
rồi mỉm cười đón nhận nắng mai

Guess Vương
20-05-2009, 02:01 PM
ta cư ngụ ở trong kí ức
thấy người buồn nên muốn sẻ chia
muốn người gắng vượt qua tất cả
rồi mỉm cười đón nhận nắng mai

Tại sao ta thấy cảm thông
Người trong kí ức,còn ta nổi sầu
Mĩm cười chấp nhận hay sao?
Dù cho mắt đắng nghẹo ngào ướt mi?

tugumi
20-05-2009, 06:11 PM
cuộc đời bao nỗi khổ đau
chỉ vì có vậy mà quên nụ cười?
trời cho duyên phận kiếp người
hết duyên thì hết
người đừng sầu đau

Guess Vương
20-05-2009, 06:13 PM
cuộc đời bao nỗi khổ đau
chỉ vì có vậy mà quên nụ cười?
trời cho duyên phận kiếp người
hết duyên thì hết
người đừng sầu đau

Sao người biết ta đang buồn số phận
Khóc vì tình ta đau đớn trong tim
Người phương nào ta ngỡ như quen thuộc
Cứ như rằng chúng ta từng quen nhau?

prettyanhthu
20-05-2009, 07:10 PM
Em chờ đợi 1 tình yêu trong sáng
Em đau buồn,khi sắc ngã hương tan
Lặng lẽ thương,tâm hồn trong nước mắt
Lệ em hờn,khóc người nỡ chia tay

Chờ mãi sao những chuyện tình khồng thành
Như hoa hương sẽ tan trong nay mai
Sao em nỡ, em ơi, nỡ khóc mãi
Chờ bóng người em biết sẽ không tới

Đừng buồn nhe em để hết cuộc đời
Khóc mãi không ngui lúm má hồng
Hai chữ chia tay có ý nghĩa không?
Chia tay là hết đừng níu lại hoài

Guess Vương
20-05-2009, 08:23 PM
Chờ mãi sao những chuyện tình không thành
Như hoa hương sẽ tan trong nay mai
Sao em nỡ, em ơi, nỡ khóc mãi
Chờ bóng người em biết sẽ không tới

Đừng buồn nhe em để hết cuộc đời
Khóc mãi không ngui lúm má hồng
Hai chữ chia tay có ý nghĩa không?
Chia tay là hết đừng níu lại hoài


2 chử chia tay ngỡ vô thường
Thế mà lại xé nát tim em
Chẳng muốn níu kéo nhưng đã vậy
Vì em yêu người nên thế thôi

Không buồn sẽ không khóc đâu ha chị
Chẵng yêu sẽ chẵng nếm vị đời
Nhưng em đã bước vào nơi đó
Nên giờ có hận trách riêng em

heocon_kc
21-05-2009, 04:27 AM
Trách ai hững hờ hay trách mình vội vả
Chỉ đôi lần tay khẻ chạm bàn tay
Đã mộng đã mơ đã chờ đã đợi
Bốn phương trời đường thẳng cánh chim bay

Guess Vương
21-05-2009, 06:05 PM
Trách ai hững hờ hay trách mình vội vả
Chỉ đôi lần tay khẻ chạm bàn tay
Đã mộng đã mơ đã chờ đã đợi
Bốn phương trời đường thẳng cánh chim bay

Bạn biết không dù chỉ là vài tháng
Nhưng tôi yêu người ấy rất thật lòng
Mơ với mộng tôi cũng không biết nữa
Bốn phương trời gieo nổi nhớ chơi vơi