Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .chẳng.chỉ.nên.vẫn.và.gió.chưa [Part II]



lukhachmuathu
12-05-2009, 09:54 AM
Chẳng nói thành lời
Chỉ là một thoáng bâng quơ
Nên lạc nhau không bao giờ tìm lại
Vẫn là phố xưa
Và những chiều nắng đổ
Gió có còn đi ngang lối nhỏ
Chưa một lần đón bước chân quen

prettyanhthu
12-05-2009, 11:47 PM
Chẳng gọi tên anh
Nên anh không thể biêt...em
Vẫn còn yêu anh đấy
Và em còn nhớ mùa Thu ấy
Gió xua đủa em đi
...Chưa kịp nói lời "em yêu anh"

Nắng trong Mưa
15-05-2009, 08:16 AM
Chẳng là mưa
Chỉ là những giọt nước rơi từ mắt láy
Nên để buồn trên khúc lạc phím cầm
Vẫn lặng câm
Và không ngân lên nữa
Gió đã đi qua cuộc đời quá nửa
Chưa trở về thăm lại phố mưa

.Con Trai.
15-05-2009, 11:31 PM
Chẳng nắng
Chỉ là những cơn mưa qua
Nên phố cứ mỏng manh
Vẫn như thời con gái
Và một chút
Gió
Chưa vội đi - còn lại ...

Nắng trái mùa
15-05-2009, 11:35 PM
Chưa tách được lời nắng trong mưa
Gió đã vô tình xoá vết
Và loay hoay gỡ dài
Vẫn những điều chưa hết
Nên bàn tay ngỡ ngàng
Chỉ còn lại khoảng trống
Chẳng biết có đau...?!

prettyanhthu
15-05-2009, 11:37 PM
Chẳng là Nắng
Chỉ là những giọt mưa hờn
Nên đường phố vắng hiu
Vẫn là những giọt lệ
Và một chút rượu nồng
Gió vô tình thổi qua
Chưa kịp...chưa kịp trao lời yêu thương

.Con Gái.
15-05-2009, 11:49 PM
Chẳng hát vang
Chỉ là vu vơ lời ngẫu hứng
Nên ngàn năm tương tư
Vẫn nơi phố dài ai đứng
Và giọt trầm tình
Gió rải khắp
Chưa phai !

Nắng trong Mưa
15-05-2009, 11:54 PM
Chẳng nghe thấy gì từ gió
Chỉ là những vu vơ rất ngọt
Nên ru khúc biển dài
Vẫn gọi người
Và gọi nắng,
Gió
Chưa đi?!

biển trong chai
16-05-2009, 12:03 AM
Chẳng phải quá lắt lay
Chỉ là sự thật mang tên - nhớ biển
Nên dẫu chỉ một cái nhìn
Vẫn nhờ người gửi đến
Và nhắn vài lời
Gió hát nhé
Chưa quên đâu !

.Con Trai.
16-05-2009, 12:07 AM
Chẳng vội gì
Chỉ là đôi lời chưa nói
Nên nuối tiếc cho những tháng năm qua
Vẫn đợi chờ phía bên kia của biển
Và một ngày
Gió sẽ đi xa
Chưa tìm được - lại về lần nữa
...

Lost.
16-05-2009, 12:32 AM
Chưa hỏi
Gió vẫn chờ lời đáp
Và những nụ cười lưng chừng với nhau
Vẫn những giấc mơ ko màu
Nên soi vào mắt nhau
Chỉ thấy những nét vô hình
Chẳng rõ !

éc_min
16-05-2009, 12:47 AM
Chẳng có câu trả lời đâu
Chỉ là những vụn vặt đời thường
Nên đừng chờ
Vẫn những nụ cười tưởng chừng đã mất
Và - có những câu trả lời không hẳn là sự thật
Gió sẽ còn hanh dài trên phố
Chưa dám rời xa
...

Lost.
16-05-2009, 12:53 AM
Chẳng dám rời xa
Chỉ làm cho giấc mơ ngấn cạn
Nên cứ quay đầu bước đi
Vẫn là tình tạm
Và những tháng năm dài
Gió chẳng chờ nữa
Chưa - nhưng sẽ bắt đầu !

éc_min
16-05-2009, 12:57 AM
Chẳng biết bắt đầu từ đâu
Chỉ là... bắt đầu từ những giấc mơ ngày cũ
Nên sẽ còn nặng nợ những nỗi đau
Vẫn còn dài
Và sẽ còn dài theo những tháng năm xưa
Gió đi đâu mà chẳng còn chờ nữa
Chưa bắt đầu?!

prettyanhthu
16-05-2009, 01:08 PM
Chẳng phải duyên tơ
Chỉ là mộng mơ
Nên em ngồi ôm nổi buồn
Vẫn còn lệ sầu tuôn
Và nhiều ngày nhớ anh
Gió cuốn đi những ngày xanh
Chưa quên được...chưa quên được anh

lukhachmuathu
17-05-2009, 08:34 AM
Chẳng say
Chỉ là chuếch choáng
Nên có những thứ muốn quên
Vẫn còn hoài đọng lại
Và không thể quên
Gió có còn không lời hứa
Chưa phai
...

Lost.
17-05-2009, 08:45 AM
Chẳng phai
Chỉ là cứ thấy tay còn níu
Nên mãi thấy những nỗi đau dài
Vẫn là những loang lổ dần phai
Và tự trách hờn
Gió
Chưa kịp giấu !

lukhachmuathu
17-05-2009, 09:05 AM
Chẳng kịp giấu
Chỉ là
Nên quên
Vẫn những ký ức ngày xưa cũ
Và những đêm dài mất ngủ
Gió miên man
Chưa thể ngang qua
...

E-M
17-05-2009, 10:07 AM
Chẳng thể qua
Chỉ là sóng chưa chạm vào bờ
Nên cát vẫn đọng những dấu vết mờ
Vẫn muốn quay về thanh lọc trái tim
Và hứa thôi kiếm tìm
Gió sẽ về bên chong chóng
Chưa hỏi dù 1 lời trọn vẹn ...

phuong hoang trang
17-05-2009, 07:56 PM
chẳng là gì
chỉ là kẻ ngố
nên có buồn
vẫn cứ điềm nhiên
và ngày qua
gió đâu thổi tới
chưa ước hẹn _chỉ có một lời yêu

lukhachmuathu
17-05-2009, 10:18 PM
Chẳng xa xôi gì đâu
Chỉ là những cảm xúc rất nhạt
Nên thấy lòng trống trải
Vẫn những cơn mưa hoang hoải
Và ký ức xưa của một thời vụng dại
Gió cứ mang đi
Chưa về
...

E-M
18-05-2009, 04:34 AM
Chẳng biết mình cần gì
Chỉ thấy tháng năm rơi ngược
Nên với cuộc đời - với những điều mơ ước
Vẫn cứ viển vông
Và nhé , những hư không
Gió thổi nụ cười hoang hoải
Chưa đặt tên !

Nắng trong Mưa
18-05-2009, 08:26 AM
Chẳng xa - chẳng gần
Chỉ thoáng qua
Nên cũng không rõ - em...
Vẫn còn như ngày xưa
Và hiền hoà như nắng
Gió đi về và,
Chưa đổi thay !

\/./\./\/
18-05-2009, 10:26 PM
Chẳng phải mộng du
Chỉ tại giấc mơ hát lời cuối
Nên những mòn phai dấu chân trần bước vội
Vẫn nhức nhối mộng hoa tàn
Và những điều dang dở
Gió ngược
Chưa đến nơi

u2m
18-05-2009, 10:39 PM
Chẳng ru giấc nồng
Chỉ mộng mị chút tình xưa cũ
Nên có những điều ấp ủ
Vẫn còn đây mà chẳng thực bao giờ
Và người ơi phố vẫn còn đang thở
Gió rì rào
Chưa xao xác heo may
...

prettyanhthu
18-05-2009, 11:12 PM
Chẳng gần mà cũng chẳng xa
Chỉ khẽ hỡ, chỉ thoáng qua thôi nhé
Nên nhớ tận tình lắng nghe
Vẫn có ai đó nhè nhẹ than thở
Và còn ai đó bơ vơ
Gió thổi vô bến vô bờ vô tâm

Chưa nói nên lời...mà câm

u2m
19-05-2009, 06:58 AM
Chẳng thiếu nước mắt
Chỉ là nụ cười không trọn vẹn
Nên ta thắp cho mình ngọn nến
Vẫn cháy hết mình cho cuộc sống
Và đôi lúc trở lại từ giấc mộng
Gió khát khao
Chưa thoả ước bao giờ
...

tugumi
19-05-2009, 10:11 AM
chẳng thấy buồn
chỉ trống rỗng
nên không khóc
vẫn điềm nhiên
và nếu mai
gió ùa tới
chưa khóc..sao ?

Guess Vương
19-05-2009, 05:30 PM
Chẳng muốn nói anh hay ghen nhìu lắm
Chỉ sợ lòng sẽ tan vỡ thương đau
Nên không khóc mắt nghẹn ngào nín chặt
Vẫn vô tình,em không biết sao em?
Và có lúc,em làm anh đau quá
Gió mặc dù ko cắt nát tim anh
Chưa hiểu dc hay em yêu muốn thế?

kimanhvang
20-05-2009, 06:43 PM
Chẳng phải em muốn đi
Chỉ vì... lòng anh không muốn em ở lại
Nên tia nắng hững hờ
Vẫn lặng chờ phút giây giao luồng ánh sáng
Và... đêm vô tình...
Gió... giật ngang bụng sóng
Chưa về... thêm nỗi nhớ mong!

biển trong chai
22-05-2009, 06:28 AM
Chẳng nữa gom góp yêu thương
Chỉ còn là chút lòng cứu rỗi
Nên những giấc mơ dẫu vội
Vẫn gói trọn
Và gửi
Gió nhé
Chưa tan!

u2m
22-05-2009, 06:49 AM
Chẳng phải là những cơn ho xé toạc màn đêm
Chỉ là những tiếng lòng kìm nén
Nên đã quên hết những lần lỗi hẹn
Vẫn đi về lặng lẽ
Và mùa ơi
Gió ơi
Chưa đến
...

lukhachmuathu
22-05-2009, 07:02 AM
Chẳng dặn lòng đôi lúc phải quên
Chỉ muốn nhớ những điều phải nhớ
Nên có đôi lần con tim bỡ ngỡ
Vẫn thấy nhau trên bước đường dài
Và em ạ, ngày mai
Gió sẽ lùa vào tóc em thật nhẹ
Chưa kịp cuộn vào lòng đã phải rời xa
...

u2m
22-05-2009, 07:19 AM
Chẳng cần những ký ức xưa và cũ
Chỉ gặp một lần, rồi lại phải xa
Nên người ơi để ta ngắm mưa qua
Vẫn đọng lại trên mái hiên cuối phố
Và có những đêm mưa dầm nắng đổ
Gió rì rầm - sóng dịu êm
Chưa bạc hết lời thì thầm của biển
...

Ng/
22-05-2009, 07:32 AM
Chẳng phải là thơ ơ
Chỉ là cảm giác thấy mình bất ổn
Nên mùa mưa làm giấc mơ ủ dột
Vẫn còn nhiều câu nói chông chênh
Vì tình cảm con người vốn lênh đênh
Gió thả rắc những an tình
Chưa chạm bến !

u2m
22-05-2009, 07:36 AM
Chẳng đủ gần để nắm lấy tay nhau
Chỉ vừa xa để không một lần gặp lại
Nên có những ký ức xưa của một thời vụng dại
Vẫn còn hoài trong sâu thẳm tim nhau
Và sẽ nhớ những nụ hôn thật lâu
Gió thổi qua mát lòng ai thật nhẹ
Chưa xa – mà cũng chẳng gần
...

Ng/
22-05-2009, 07:40 AM
Chẳng muốn mình lớn hơn
Chỉ mong sao cứ mãi hoài thơ dại
Nên sắc mùa dẫu cứ là ngai ngái
Vẫn đọng lại tim nguyên sơ
Và nụ cười đằng sau giấc mơ
Gió ấm iu , thổi vào trái tim
Chưa cạn vết !

u2m
22-05-2009, 07:46 AM
Chẳng muốn mình là người lớn đâu
Chỉ là có những điều trẻ con không hiểu
Nên cứ muốn mãi là trẻ nhỏ
Vẫn vô lo như cơn sóng vỗ bờ
Và người lớn à
Gió cứ thổi vào trái tim những yêu thương
Chưa tắt
...

Ng/
22-05-2009, 07:53 AM
Chẳng nghĩ 1 ngày mình sẽ phải nói ra
Chỉ là giá như tháng năm hiểu rõ
Nên còn những con đường quanh co nhỏ
Vẫn đi về bước quen
Và 1 ngày nếu buột gọi tên
Gió cứ phiêu du về bậc cửa quen
Chưa mở , nhé !

lukhachmuathu
22-05-2009, 07:56 AM
Chẳng biết mình có chờ nổi tháng năm
Chỉ là không còn chờ được nữa
Nên những con đường, phượng như rực lửa
Vẫn cháy mình cho sắc đỏ hè sang
Và tháng năm nếu còn gọi nhỏ
Gió
Chưa kịp về - chờ không
...

Ng/
22-05-2009, 08:02 AM
Chẳng biết thế gian có đợi nổi nhau
Chỉ là nếu như trái đất này tròn quá
Nên ngày ấy , bước chân đừng xa lạ
Vẫn 1 hình hài xưa cũ kỹ ấy thôi
Và 1 ngày... 1 ngày chẳng xa xôi
Gió hãy đứng yên thôi ,cho những nụ cười
Chưa 1 lần hội ngộ...

kimanhvang
23-05-2009, 06:30 AM
Chẳng vu vơ mà mình lại lạc nhau
Chỉ chốc lát không kìm lòng vội vã
Nên tiếng sóng rầm rì, xa lạ
Vẫn đau đáu trong lòng tình ảo mong manh
Và... gió vẫn nổi!
Gió...
Chưa từng bình lặng...
...

.Con Trai.
23-05-2009, 06:30 AM
Chẳng biết thế gian có tìm được nhau
Chỉ là nếu như còn gặp lại
Nếu những hư vô không còn xa ngái
Vẫn sẽ là ngày cũ chẳng trôi
Và nếu như có những phai phôi
Gió sẽ tìm gì nơi miền ký ức
Chưa bình yên
...

kimanhvang
23-05-2009, 06:47 AM
Chẳng biết con thuyền đưa ta về đâu
Chỉ biêt...
Nếu ngày mai ta và anh xa nửa vòng trái đất
Vẫn một khoảng không, thời gian không đổi
Va... ta mãi xa nhau, cuộc đời bội bạc
Gió sẽ buồn... mưa rơi cả tháng năm
Chưa trút đủ những ân tình ta vẫn hằng ấp ủ
...

.Con Trai.
23-05-2009, 06:52 AM
Chẳng cần biết sóng đưa ta đi đâu
Chỉ là những ấp ôm bạc đầu của biển
Nên những ngày xưa còn hoài ẩn hiện
Vẫn còn trong ký ức mưa
Và có những chiều thoảng giấc xưa
Gió dịu dàng về từ miền cổ tích
Chưa biết khóc bao giờ
...

kimanhvang
23-05-2009, 07:11 AM
Chẳng phải mưa tìm đến đời sao?
khi kí ức trong lòng ta đang đổ
nên miên man thời gian thành có tội
vẫn ôm hoài nỗi nhớ chênh vênh
và mình có tìm nhau hay chôn bao kỉ niệm
gió có kết đôi hay gió mãi...
chưa về!

.Con Trai.
23-05-2009, 07:19 AM
Chẳng phải mưa tìm đời đâu
Chỉ là nắng đưa mưa về đấy
Nên hong khô những sũng ướt mắt xanh
Vẫn còn đó những lúc không anh
Và những lúc không có những nụ cười thật ngọt
Gió chẳng thể níu kéo
Chưa - hay là không thể níu
...

kimanhvang
23-05-2009, 07:25 AM
Chẳng phải đâu... mưa tìm về đấy ạ
Chỉ có nắng một mình buồn lắm... biết đâu
nên nắng thích mưa... cho hạ tốt tươi
vẫn là một chut.s.. một chút thôi dù không nhiều nhặn
và nắng mỉm cười... khi mưa tạnh
gió hong khô mái tóc nắng vàng...
chưa gì đẹp hơn khi nắng trong mưa...

.Con Trai.
23-05-2009, 07:34 AM
Chẳng biết có phải thật không - mưa về
Chỉ là - lâu quá rồi không thấy mưa về nữa
Nên dẫu có biết cũng không còn mong mỏi
Vẫn còn nhiều lắm những nông nổi
Và khờ dại
Gió đi hoài có lần trở lại ?!
Chưa mang đi một mảnh tình riêng
...

kimanhvang
23-05-2009, 07:43 AM
Chẳng biết đâu...
chỉ tại ai thôi... chỉ tại ai
nên ta thành ra người có tội
vẫn mãi nhớ hoài
và chờ đợi
gió nhạo ta
chưa hết bởi... hờn ghen
...

.Con Trai.
23-05-2009, 07:51 AM
Chẳng phải tại ai
Chỉ là tại mình không hiểu rõ
Nên có những lời muốn tỏ
Vẫn cứ hoài ôm lại trong tim
Và có lần con nắng lặng im
Gió cũng không thổi nữa
Chưa muốn đi qua
...

kimanhvang
23-05-2009, 06:56 PM
Chẳng nhớ , chẳng thương
chỉ thao thức mong đêm dài mau sáng
nên con mắt buồn
và sâu thăm thẳm
vẫn đắm chìm giữa bến...chênh vênh
gió cứ về...
chưa muốn vội quên

shmily_sily
23-05-2009, 09:50 PM
chẳng thể là kí ức
chỉ là ta không quên
nên tim còn thao thức
và hồn muốn rộng thênh
vẫn là ta của ngày xưa ấy
gió vẫn lùa vào đêm vắng
chưa tan...

prettyanhthu
24-05-2009, 07:10 PM
Chẳng phải là tình yêu
Chỉ là một ảo tưởng
Nên đứt lấy duyên tơ
Vẫn cứ ôm nổi buồn
Và những mộng vỡ
Gió muốn cuốn đi hết...nhưng
Chưa muốn buôn tha

Phong Cầm
25-05-2009, 01:56 AM
Chẳng buộc gió
Chỉ là giữ lại cánh thiên di
Nên những dư âm cứ quẩn quanh mãi
Vẫn những câu hát cũ, bây giờ hát lại
Và miêm man ơi
Gió thổi ngược
Chưa chạm môi người

kimanhvang
26-05-2009, 02:18 AM
Chẳng bắt mây.
Chỉ là vì muốn ôm bình yên ở lại
nên tình cờ hái một lọn mây bay tới
vẫn trinh nguyên không chút bạc maù
Và thiên thu... Kết trong tầng ngũ sắc
Gió về...
Chưa gọi xuân đi!

lukhachmuathu
26-05-2009, 02:50 AM
Chẳng khẽ khàng chạm vào môi nhau
Chỉ thoáng lướt qua trong trí nhớ
Nên biển chiều nay dường như than thở
Vẫn bạc sóng dài - cuộn vào lòng những lo toan
Và biết đâu sẽ có lúc mùa sang
Gió heo hắt thổi qua từng góc phố
Chưa kịp chiều nắng đổ - hanh hao
...

heocon_kc
26-05-2009, 05:28 AM
Chẳng cho nhau dù một lời sau cuối
Chỉ lặng nhìn như sợ sẽ vỡ tan
Nên cuối mặt dặn lòng không được khóc
Vẫn nghẹn ngào tim quặn thắt từng cơn
Và sẽ qua sẽ qua đi tấc cả
Gió lạnh lùng với lớp phủ thời gian
Chưa hết thu vàng đông vội sang........

u2m
27-05-2009, 08:04 AM
Chẳng giữ tình yêu
Chỉ là không giữ nổi
Nên người đi rất vội
Vẫn lâu lắm không về
Và có biết chăng - ngày ấy - những câu thề
Gió là chứng nhân của một thời yêu trai trẻ
Chưa một lần ta muốn quên đi
...

bóng bay
27-05-2009, 08:12 AM
Chẳng biết còn bao nhiêu
Chỉ là thói quen đếm nối buồn qua tuổi
Nên cộng thời gian vào nhau rất vội
Vẫn chẳng tròn số dư
Và nếu đong đầy nốt giấc mơ
Gió xoá mờ khoảng không
Chưa chạm đến !

u2m
27-05-2009, 08:23 AM
Chẳng đếm nổi bình yên
Chỉ là đã rời xa ta quá
Nên những bình yên còn sót lại
Vẫn vẹn nguyên như ký ức ngày nao
Và nếu có lần nhìn lên trời cao
Gió sẽ thấy những vì sao lẻ bóng
Chưa một lần gần nhau
...

bóng bay
27-05-2009, 08:39 AM
Chẳng phải dấu vết hát
Chỉ là mảnh trăng vỡ nấc lên rồi im bặt
Nên 1 cái nhìn nhỡ nhàng nơi đáy mắt
Vẫn còn hoang hoải đâu đây
Và 1 ngày gió tìm được mây
Gió gửi lời ngày hôm qua
Chưa trọn nghĩa !

u2m
27-05-2009, 08:44 AM
Chẳng lẽ phím cầm lặng câm ?!
Chỉ là do người không hát nữa
Nên lời nào ta chia làm đôi nửa
Vẫn mang theo cho trọn một đời
Và một ngày con sóng cứ đầy vơi
Gió miên man thổi qua vùng ký ức
Chưa bình yên
...

meoboteo
29-05-2009, 09:49 AM
Lâu ko vào giờ lại có cả part2 của cái topic dở hơi này :rain:
Có đứa thích thế này hả:rain:
___________________________

...Chẳng như bóng
Chỉ bởi nhạt môi những nụ cười
Nên niềm vui trong hũ tình dang dở
Vẫn chỉ ngọt khẽ những góc sáng - tối đời nhau
Và thế thôi - lại bước qua nhau - như từng bước
Gió nép bên bức tường cuối phố...Và như thế
Chưa yên...

kimanhvang
29-05-2009, 09:08 PM
Chẳng phải cuộc đời ban tặng những khổ đau
Chỉ tại trái tim mềm yếu
nên nhốt trong lòng kí ức
vẫn đọng màu năm tháng trên mi
Và ngày ngày gió vẫn thổi
Gió thổi tung kí ức
Chưa ngớt tìm trong giấc bình yên...

HL.



Năm tháng đi hoang mang trang đời rách nát
Tìm áng mây trôi vá lại bình yên

lukhachmuathu
30-05-2009, 02:09 AM
Chẳng thể nào tìm lại ngày xưa nữa
Chỉ còn lại một mảnh trời đau
Nên có những ký ức về nhau
Vẫn để trong lòng, nay thôi - không giữ nữa
Và nếu có thể trôi qua trong mưa
Gió có giúp ta không
Chưa nhỉ !?

bóng bay
30-05-2009, 04:50 AM
Chẳng về gom góp chi đâu
Chỉ là vương vấn vệt màu thời gian
Nên tình còn chút đa mang
Vẫn là hơi thở nhẹ nhàng qua thôi
Và ngày mai
Gió chia phôi
Chưa mờ dấu vết những lời....mong manh !

Nắng trong Mưa
30-05-2009, 04:57 AM
Chẳng đem đi những chia phôi
Chỉ còn đây những mắt môi ngày nào
Nên ngày vẫn cứ hanh hao
Vẫn đau - vẫn nhớ - đã bao nhiêu ngày
Và đâu những phút quắt quay
Gió miên man đổ
Chưa tan vào chiều
...

bóng bay
30-05-2009, 05:03 AM
Chẳng ngồi kể chuyện nắng mưa
Chỉ là hát lại lời xưa một mình
Nên đi qua những mảnh tình
Vẫn nghe tiếc giấc mộng xinh nhạt nhoà
Và ngày mai
Gió ghé qua
Chưa mềm yêu dấu cũng là ......dấu yêu !

.Con Trai.
30-05-2009, 05:05 AM
Chẳng đem nắng trả cho mưa
Chỉ chờ buổi vắng cơn mưa nhạt nhoà
Nên chăng trả gió cho mùa ?!
Vẫn còn vương vấn điều gì – gió ơi
Và còn nhiều lắm – chơi vơi
Gió đong đưa nhẹ ầu ơi gọi mùa
Chưa quên
...

.Con Gái.
30-05-2009, 05:15 AM
Chẳng thả giấc mộng về trời
Chỉ nghe vương vấn bồi hồi từ tim
Nên còn yêu
Vẫn còn tìm
Và nghe trong tiếng êm đềm tháng năm
Gió thênh thang giữa cõi hằng
Chưa về ban giấc mơ rằng : có đôi

.Con Trai.
30-05-2009, 05:17 AM
Chẳng cần gom lại hương xưa
Chỉ là không muốn để mưa chợt buồn
Nên thôi đừng nhé – lệ tuôn
Vẫn còn trong mắt buồn không hỡi người
Và đâu những phút đầy vơi
Gió xa xôi đó
Chưa vơi nỗi niềm
...

.Con Gái.
30-05-2009, 05:22 AM
Chẳng ngồi cộng tuổi nỗi buồn
Chỉ xanh xao buổi chiều buông bên trời
Nên tim yêu
Vẫn đầy vơi
Và nghe tiếng thở tình rơi trong lòng
Gió về nên phố lập đông
Chưa thành câu hứa mà lòng đã quên !

.Con Trai.
30-05-2009, 05:23 AM
Chẳng buộc gió lại vào mây
Chỉ muốn để gió đó đây thả lòng
Nên còn đâu đó khoảng không
Vẫn xa xôi lắm
Và không trở về
Gió ơi còn nhớ lời thề ?!
Chưa đem nỗi nhớ trở về bên mây
...

.Con Gái.
30-05-2009, 09:41 AM
Chẳng còn ngồi hát nghêu ngao
Chỉ là bỗng đếm lại bao tháng ngày
Nên tuổi thơ tràn qua tay
Vẫn từ sâu thẳm tim này dấu yêu
Và gửi một cánh sáo diều
Gió thổi khúc hát nhớ nhiều
Chưa quên !

.Con Trai.
30-05-2009, 09:47 AM
Chẳng còn câu hát ngày xưa
Chỉ là vội bước mùa mưa đến rồi
Nên chiều tím vội chia phôi
Vẫn mong manh đợi
Và mong manh chờ
Gió ơi thổi bến xa bờ
Chưa quên một ánh mắt khờ năm xưa
...

.Con Gái.
30-05-2009, 09:56 AM
Chẳng còn những dối gian nhau
Chỉ là năm tháng nhuộm màu nhớ - quên
Nên giờ kỷ niệm gọi tên
Vẫn đôi lần vấp cỏ mềm ái ân
Và rồi khi nỗi đau gần
Gió miên man thổi
Chưa phần tan vơi !

.Con Trai.
30-05-2009, 10:01 AM
Chẳng còn những nhớ - những quên
Chỉ còn những phút gọi tên nhau dài
Nên nỗi đau
Vẫn miệt mài
Và có không những ngày mai không đến
Gió lạc loài – nắng bên hiên
Chưa cho nhau cũ miên man tình buồn
...

.Con Gái.
30-05-2009, 10:07 AM
Chẳng còn tìm đến câu thơ
Chỉ đôi ba phút thẫn thờ thế thôi
Nên nhiều khi đối diện ngồi
Vẫn soi vào bóng riêng côi của mình
Và ngày nào đấy bình yên
Gió sao...
Chưa gọi thành tên đời mình !

.Con Trai.
30-05-2009, 10:15 AM
Chẳng cho nhau những vần thơ
Chỉ cho nhau được cơn mơ mệt nhoài
Nên thôi không đếm ngày mai
Vẫn đang bước đến cho ai mộng dài
Và cho nhau cả bi ai
Gió chờ ai đấy
Chưa xa nổi mùa...