PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô lệ



Vô lệ
15-05-2009, 10:17 PM
Đọc trên mạng được câu chuyện giữa hai trái tim, một trái tim lành lặn, một trái tim chắp vá. Thật lạ, trái tim chắp vá lại là trái tim hoàn hảo, vì nó trao những mảnh của mình cho người khác, và nhận lại những mảnh của người khác để lắp vào, đồng thời chia sẻ, nhận những yêu thương, tình cảm từ những mảnh ghép ấy. Trái tim lành lặn là trái tim không biết chia sẻ. Ừ, nếu một trái tim khi đã share với trái tim khác, mà trái tim đó không chịu đưa ra mảnh của mình, thì còn lại một lỗ hổng, lỗ hổng đó, tất nhiên, rỉ máu. Ừ, phải chăng khi chia sẻ những mảnh ghép đó, trái tim chắp vá cũng nhận luôn cả những vết thương, những niềm đau. Càng chịu nhiều vết thương, càng hứng chịu nhiều nỗi đau thì người ta sẽ trưởng thành hơn???. Ừ, đời mà, nhạt phèo như cuộn khói thuốc. Khi ai đó trao một mảnh trái tim cho bạn, nếu bạn không muốn nhận, thì cũng hãy trân trọng nó nhé :)

Vô lệ
17-05-2009, 01:38 AM
Ba không phải xin lỗi con đâu ba ạ, sinh ra thì mỗi người một cảnh mờ, con sống thế quen rồi. Còn về đề nghị của ba con sẽ suy nghĩ. Nếu con hok đi làm thì nửa ngày lên lớp rồi nhá, nửa ngày ngồi nhà nhưng con ngỗng đực, chán lắm, tất nhiên vì thế kết quả học tốt hơn, nhưng mờ con không quen được với cái việc phải ngồi lì một chỗ rồi ! Ba cũng thấy cái kết quả của mấy năm nay đã làm con trở thành con người thế nào mà :so_funny:. Quái vật, đúng không ba :so_funny:

Vô lệ
18-05-2009, 02:33 PM
_ờ mà ấy thích tớ ?
_thích chứ sao không

Laugh! Không tin, đúng không? :so_funny:

Vô lệ
31-05-2009, 01:48 PM
Điên thật rồi í :so_funny:. Dạo này mềnh yếu tim quá rồi. Biết mờ ứ tránh được cơ, ứ làm gì được, hứ :so_funny:. :so_funny: Thỉnh thoảng nghịch chút chơi. Theo định lí này định lí nọ, là mình sắp chết rồi. Hôm nay phát hiện ra con : Thiêu Thân là ai, hoá ra ai cũng có hứng rình mò :so_funny:, nhưng đã nói rầu mờ, không tránh được đâu , vì mình khác những kẻ khác. :so_funny:

Vô lệ
01-06-2009, 01:03 AM
Ừ vào 4rum. Gõ cái pass, chợt nhận thấy quá khứ là cái mà người ta không thể nào có thể quên được. Mà chỉ có thể đối diện với nó, đúng không em?. Quan tâm thì cứ quan tâm trước mặt và thể hiện giùm coi, tôi chúa ghét kiểu lén lút như thế. Nhưng là tôi mờ. Tôi đã để í đến cái vấn đề gì thì có giấu đằng trời cũng không lọt khỏi tay tôi. Hơi mệt một chút, cố ngủ nhưng không ngủ được, lại trằn trọc và đâm vào những giấc mơ tỉnh. Lại dính chưởng, lại đau :so_funny:. Đời hài thật, bạn nhỉ.

Vô lệ
02-06-2009, 05:32 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/Khong%20nhu%20loi%20em%20noi.mp3


Tuỳ em :). Vì Tình mình đã hết, đường dài mình anh bước....Và ngày dài đêm trôi, một tình yêu sâu trong trái tim anh dành cho riêng em, biết không???.

Ngân nga :so_funny:

Vô lệ
03-06-2009, 02:29 AM
Đùa chứ là tối hôm qua. Đi về gặp mưa. Núp tạm vào một góc kín, và xài wifi chùa, thỉnh thoảng lại có người đi qua nói. Vậy mà cũng tin, dễ lừa thế. :so_funny:. Không hát, vì dạo này hát thì nước mắt cứ chảy. Vì thế tối hôm qua mới không hát được ^^!. Đừng bị giọng nói nó lừa nhé, giọng thì nhẹ thật. Nhưng con người của tớ mạnh mẽ lắm đấy. :so_funny: Cũng hông biết là bao nhiêu ứa con gái chết bởi cái giọng nói này nữa :so_funny:, bởi thế ngoài đời thực tớ là người ít mở miệng. Ôi. Vào đây hay vào đâu cũng không quan trọng mờ. ;)), không biết ngồi chồm hổm làm giề , nhà có giường mờ, ih ngủ đi :so_funny:

Vô lệ
04-06-2009, 04:00 AM
Mệt, đến lúc phải đi thật rồi. Đi thật xa...


-anh còn yêu cô ấy không?
- em sẽ không có câu trả lời.
-sao lại là một năm nữa, mà không phải bây giờ.
-à, chỉ là anh vẫn còn việc để làm ở đây.
-hát em nghe đi.
- không.
-đi ngủ đi, dạo này anh hay thức đêm lắm nhỉ
-không, dạo này anh bị mất ngủ. Ngồi nghe nhạc sướng hơn.
- ừ, hạnh phúc anh nhé.
-.....(laugh)

Hạnh phúc ư?. Bắt đầu một cuộc hành trình. Quên? có phải mất trí đâu mà quên?

Vô lệ
05-06-2009, 12:13 AM
65.49.14.12

Location : UNITED STATES, CALIFORNIA, PALO ALTO

Latitude / Longitude : 37.4404 LATITUDE, -122.14 LONGITUDE

Connecting through : DYNAMIC INTERNET TECHNOLOGY INC

Time Zone : UTC -08:00

Net Speed : DIAL

IDD Code : 1

Area Code : 650

Weather Station : USCA0830 - PALO ALTO

yên tâm đi. Không ai biết cả, biết cũng không làm được gì cả :so_funny:. Still. Nhưng sẽ chẳng giải quyết được gì cả, tôi sẽ không hạ mình lần nữa, vẫn còn yêu, nhưng làm được gì????

Vô lệ
05-06-2009, 01:44 PM
And i don'n know, how to be fine when i'm not. cuz i don't know, how to make the feeling stop :so_funny:. Cố, đang cố.


http://www.youtube.com/v/aUIe-d7CNPI&hl=en&fs=1

thèm nghe boulevard of broken dreams quá, có ai tặng tui hông nhể :x

Vô lệ
07-06-2009, 03:19 PM
do you want me, hide the feeling, and looking another way???

Vô lệ
10-06-2009, 12:58 PM
Bó tay.com.vn thật. Bạn bè với nhau mà hơi tí đã giận :(, không hiểu luôn. Đã thế lại còn đi del hết bài nữa chứ , giận thì cũng giận vừa vừa thôi chứ.