Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu xa & tuyệt vọng



.:*~Tawny~*:.
15-05-2009, 10:15 PM
Trang & anh là bạn học chung trường năm lớp 6, 7 ở Việt Nam nhưng không biết nhau. Hai năm trước khi Tr về VN chơi thì quen anh đến tận giờ ( lớp 12) dù hai người xa nhau nửa vòng trái đất.
Tình cảm cả hai dành cho nhau thật sự nhiều hơn bất kì ai có thể tưởng tượng, 1 thứ tình cảm ko dựa vào bề ngoài, cũng chẳng dựa vào lời ngọt ngào. Tr & anh chỉ biết cả hai yêu con người & tôn trọng nhau rất nhiều. Một năm rưỡi đầu cả hai luôn như bên cạnh nhau dù xa ngàn dặm; Buồn vui sẻ chia, thúc đẩy về chuyện học hành đều có đủ; lúc ấy Tr & anh như một. Thế nhưng đó là chuyện quá khứ rồi :)

Chỉ còn 4 tuần nữa là Trang về gặp anh sau hai năm xa cách. Buồn thay tình cảm của hai đứa như chiếc xuồng gặp bão lớn, chông chênh & yếu mềm. Có lẽ vì ở quá xa, anh nói anh cảm thấy vô dụng khi không dc ở bên Tr khi Tr buồn, hay không biết được Tr đang làm gì, đang ở đâu, hay buồn vui thế nào. Tr hiểu cho anh, vì chính Tr cũng vây. Cái cảm giác yêu xa nó cay đắng & làm trái tim cảm thấy mỏi mòn & tuyệt vọng. Vì không có cách để quan tâm đến nhau, Tr chỉ biết mỗi ngày lên dặn dò anh :" Anh ơi đừng game nhìu, nhớ nghỉ 1 chút cho đỡ mỏi mắt." ! Vì biết cả hai gần gũi, Tr cũng ko ngại trách mắng anh khi anh lơ là về bản thân; " Anh giền game quá rồi, nghỉ đi". Có lẽ vì cố gắng nhiều quá, mà tình yêu của Tr & anh đang chết dần chết mòn.

Anh thay đổi tính tình: cáu gắt, dễ bực bội & bảo thủ hơn. Dù tính anh đó giờ đã sẵn vậy, nay lúc Tr gần về, thì còn tệ hơn nữa.
Tr lo lắng quan tâm anh nhiều, anh cho đó là cằn nhằn. Mỗi khi yahoo hay mạng có vấn đề, Tr lo lắng ko biết anh bị gì out không kịp nói, gọi phone cho anh thì anh nói nặng. Anh nói :" đồ con chó điên, làm cc gì gọi quài "

Mọi ng` biết hong dù hai năm trời Trang đã quen & cố gắng không để bụng những câu nói nặng của anh, vì Tr biết anh chỉ lỡ nói thế khi tức giận. Khi cãi nhau, cố gắng giải thích, cố gắng mở lòng cho nhau hiểu mà không dc, Tr chỉ biết khóc oà. Ngày xưa anh sợ Tr khóc, nhưng giờ anh chỉ nói :" Suốt ngày chỉ biết vậy thôi". Anh nói TR ích kỉ chỉ biết bắt anh làm này làm nọ cho Tr vừa lòng. Anh đâu biết TR đang tuyệt vọng vì yêu xa; căn dặn đủ điều chỉ mong anh lo cho bản thân, đừng mải mê chơi mà bệnh hoạn.

Tr biết mình không phải là 1 con điên, hay 1 con chó điên như anh nói , nhưng từng lời nặng nhẹ của anh làm Tr đau như cắt. Không bỏ bụng, nhưng tim rất đau, vì khi yêu xa, biết làm sao để anh hiểu dc mình. Các bạn cho Tr 1 lời khuyên chân thành đi.

bóng đêm
15-05-2009, 10:20 PM
:) laugh! Chia tay đi, một người đàn ông như vậy thì chỉ yêu game thôi, got it?

Halley_Đần
16-05-2009, 12:02 AM
Hix yêu gì mà chửi chó điên!! Tui thấy khùng lắm thì mới chửi người ii mình điên thôi chứ chó điên thì never!!!

Anh Chàng Đa Cảm
16-05-2009, 01:52 AM
Đôi lúc anh cũng giận bạn gái ghê gớm nhưng chưa bao giờ dám thốt lên những từ nặng nề như thế khiến người ấy phải đau lòng, dù chỉ là trong suy nghĩ. Bởi vì khi mình yêu một ai thì mình sẽ không bao giờ muốn người ấy cảm thấy tổn thương. Người ấy có đáng để em tiếp tục không???

Game có mặt trái cúa nỏ như thế đấy. Dần dần, người chơi sẽ trở nên thụ động, ích kỷ, nóng nảy, yêu bản thân nhiều hơn, họ có thể dành nhiều thời gian để cày game chứ không muốn chia sẻ thời gian và dành thời gian quan tâm đến người thân, đến người yêu của mình. Hai người đã yêu xa nên lại càng cần phải dành thời gian quan tâm nhau nhiều hơn. Nhưng dường như lúc này sự quan tâm chỉ còn xuất phát từ một phía mà thôi. Nếu thực sự còn yêu em, người kia sẽ không làm như thế, sẽ không thốt ra những lời như thế. Em có thể tiếp tục chấp nhận việc này sao ??? Em sống nhiều năm ở nước ngoài nên khả năng độc lập anh tin là rất tốt, vậy có nên tiếp tục ràng buộc tình cảm với người như thế không ???

katsumiya
16-05-2009, 02:23 AM
Mối tình đầu of hb cũng yêu xa như Tr, cũng là bạn thân từ nhỏ, 9năm trời, đến sau này mới iu nhau. 2 đứa tuy xa, nhưng tình cảm rất tốt, đến khoảng còn 5tháng nữa anh về VN thì hb nói lời chia tay, chẳng fải vì khoảng cách, cũng chẳng fải vì ko còn iu nhau, mà là vì hb cảm thấy 2 đứa ko hợp. Tuy là chia tay, nhưng chưa bao jờ cả 2 dùng từ nặng lời để trách móc và làm tổn thương nhau. Kể ra cho Tr nghe sơ chuyện of hb, để Tr nhìn lại tình cảm of mình, if 1người thật sự iu thương mình thì sẽ ko bao jờ dùng những câu nói nặng nề như vậy đâu, và if cứ tiếp tục sẽ ko bao đảm có những lần khác ngta sẽ dùng những câu nặng nề hơn ! Tr hãy nghĩ lại và quyết định cho đúng đắn nhé, chúc Tr đủ bản lĩnh và niềm tin để vượt wa tất cả :)

kendytuan
16-05-2009, 03:35 AM
tại anh ấy ko hiểu tình cảm của tr đó anh ấy hiểu đc rồi anh ấy sẽ yêu trang nhiều hơn mà... hay tại anh ấy có chuyện trong gia đình hay gì đó đúng lúc trang gọi lại thì anh ây chửi cho đỡ tức nhưng ko nhầm vào trang.. khi trang về thì hỏi thử koi lúc này tình cảm anh ấy dành cho trang ra sao.. tr bik yêu nhau mà xa nhau thì làm cho người ta nãn lắm đó... yêu nhau thì ai cũng muốn ngày nào cũng gặp nhau chia sẽ nỗi vui buồn... còn tr với anh ấy cách nhau quá xa nên ko có chia sẽ nỗi vui buồn với anh ấy đc và anh ấy đâm ra nãn... với lại ko gặp đc người mình yêu làm sao mà chịu nỗi...

pylunkut3
16-05-2009, 06:37 AM
mjnh` ngỹ pan nên ct a ấy dy....nếu ju như zey^ chỹ làm pan dau kh0~ mak` thoy^....ko chỹ pan dâu mak` kòn kã anh ấy nũa.....bỏj~ vj` nhug~ lần pan noj chiên zoj' a áy thỳ pan dều ngh3 nhug~ tiêg' chuj năg nề vào koj log` pan..nếu pan kãm they' ju a áy thỳ pan faj~ làm th3o nhug~ j` a áy they' zuj.....zey^ sao pan ko ngỹ rag` ct sẽ làm kã haj zuj hon..za` kuôc sog' tốt dep hơn...pan kug~ phaj kòn ngỹ toj pan~ thân kũa pan chứ

..::Anh Khờ::..
16-05-2009, 08:44 AM
Mọi người hãy cứ đừng đổ lỗi cho anh chàng đó , ko phải anh ta là người ích kỉ và phụ bạc đâu.
Các bạn chưa rời vào hoàn cảnh như này nên ko biết đó thôi , anh ta còn đau khổ hơn Tawny nhiều.
Tôi và nv nam trong câu chuyện này giông nhau đến 90%.
Con trai cũng có những lúc yếu mêm lắm chư , đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ được.
Nhiều lúc nhìn đứa bạn có người yêu bên cạnh, được quan tâm, được chăm sóc , được lai người yêu đi chơi....... thì mình lại ko có. Người yêu thì ở xa hàng ngàn km vậy thì làm sao con trai lại ko tủi thân cơ chứ. Lại thêm bạn bè hay kích vào hoặc chêu đểu như " mai lớp tổ chức liên hoan ! đứa nào có người yêu thì đến đăng ký còn ko thì ở nhà " ; "Người yêu mài đâu rồi, để làm cảnh ah" ; " Yêu xa thế thì yêu làm Đ... gì "
Những khi bùn con gài còn dẽ dàng tâm sự và được sự an ủi của các ban gái khác còn con trai thì ngược lại.Con trai lúc đó thường sống khép kín , muốn dãi bày với mấy thằng bạn thì toàn nhận được những lời kích đểu.
Khi nhắn tin cho người yêu ở xa mà ko thấy nhắn lại cũng tạo cho con trai cảm giác khó chịu , ấm ức trong long => như kiểu bị stress nặng ấy.

==> Nhiều cái lý do đó + lại đã cho con trai thay đổi tính nết bất thình lình như Tawny thấy đấy.

TUI VIẾT NHỮNG LỜI NÀY CHỈ ĐỂ CHO TAWNY HIỂU THÊM VỀ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA CON TRAI THÔI !

GRTL
16-05-2009, 04:54 PM
- chời ạ ! nhỏ nào đây !? tâm trạng rối bời thế !? viết ra một bài tâm sự chân thực nhưng không kém sắc nét và câu cú đâu ra đó như thế thì cũng thuộc dạng khá !

* vấn đề là thế này ! đó là một biểu hiện thường xãy ra với những con ma Game ! đầu óc mụ mẫm, thần kinh ức chế, căng thẳng, tính khí nóng nảy .... mọi loại nghiện đều có những biểu hiện gần giống nhau ! những người nghiện ma túy giai đoạn đầu cũng thế thôi !
* Còn về tình cảm ... thì con gái nó khác rất nhiều vơi con trai ! bé trang cảm thấy như thế vì đó là cá tính, sự nhạy cảm và quan điểm của Bé về tình cảm, tình yêu ... nhưng không chắc là con trai kia có cảm giác giống Bé !? nhất là ở cái tuổi teen thì cảm giác, tâm trạng, tình cảm, tâm lý nó rất không ổn định và dể bị tác động bởi thế giới xung quanh !
* Bé cảm thấy mình ít thay đổi một phần bởi sự hạn hẹp trong môi trường sống, giao tiếp ! nhưng anh chàng kia thì ngược lại hoàn toàn ... do đó sự thay đổi ở anh ta là tất yếu ! KHi hai người sống xa nhau thì rất dể thay đổi vì mỗi người có một cuộc sống riêng, không có mối liên kết nào trong môi trường sống thực, sự quan tâm của mỗi người trong thường ngày rất khác nhau .... nói chung bình thường thì tất cả những yếu tố do sự xa cách mang lại luôn dẫn con người ta đến với sự phai nhạt về tình cảm.

- Bé không nên trách mình và rất khó thay đổi được thực tế ! Cậu kia thì thiếu bản lĩnh và kém về lý trí, nhận thức, tư duy ... hiễn nhiên là kiến thức của anh chàng cũng thua xa so với Bé Trang ! Bé Trang nên dẹp qua một bên mối quan hệ này ! nó không đến đâu cả và nó chỉ mang thêm cho bé một tâm trạng không hay một cách lãng xẹt ! Tình yêu ấy giờ đây là tự bé nghỉ ra chứ không có ai mang lại cho bé ! nếu bé cố níu giử, cứu vớt nó .... thì nguy cơ thiệt thân, hại mình là rất lớn !

khói lam chiều
16-05-2009, 05:20 PM
Anh nói :" đồ con chó điên, làm cc gì gọi quài "

Nếu em muốn người yêu mình sau này gọi mình như thế, thì em nên tiếp tục mối tình này :sr: Còn nếu không , có lẽ bản thân em tự hiểu mình hơn ai hết :sr:

Trong tình yêu, theo anh nghĩ, sự tôn trọng lẫn nhau là rất quan trọng :sr:

letue
16-05-2009, 05:41 PM
chửi giống lúc mềnh chơi game bị người ta pked :sad:
Ko biết là anh ta giận cá chém thớt , giận game rùi quay sang T?
Theo ý kiến của mình thì bé T cho cu ấy 2 lựa chọn đi
1 là game còn 2 là bé T

girlgrace
17-05-2009, 01:42 AM
nếu yêu cậu thật lòng thì anh ấy đã hok làm cậu tổn thương đến thế cậu ạ !!!!!!!!!!
Con gái luôn mềm yếu nhưng hok thể để tình cảm lấn át lí trí như thế đâu cậu........DŨNG CẢM LÊN............hãy đối diện với sự thật !!!!!!!!!!Tình yêu cũng cần có sự tôn trọng lẫn nhau.... thật hok ngờ là cậu bạn kja có thể nói những lời như thế !!!!!!!!!!!!!!

LingSan
21-05-2009, 02:55 PM
mình đã từng là con người như thế , giống bf của trang á ! Trang nhớ Vy shock không ^_^ hồi xưa mình cũng hay gắt Vy, cũng chửi mắng ( tuy k đến nỗi thậm tệ như bạn ) và cuối cùng là 2 đứa chia tay. nhưng sau lúc chia tay ,mình mất hơn 1 năm trời để thay đổi con người , để quên được hẳn Vy , lúc đó mới thấy hối hận và cảm giác như muốn xin lỗi , nhưng mà tất cả muộn rồi ^_^ nên cái gì trôi đi , mình cho đi qua , miễn là mong vy có ấn tượng tốt đẹp về mình là được ^ ^

letue
21-05-2009, 02:58 PM
Cứ cho là anh ta nỗi nóng lên vì game thì sau đó phải năn nỉ xin lỗi Trang
anh ta chịu hứa từ nay ko tái phạm và thật lòng xin lỗi thì coi như còn có thể xem xét lại

i.em2cul4u
21-08-2009, 10:20 PM
^.^ chào bạn ^.^
mình cũng hiểu rõ những nỗi lòng này vì nó cũng từng xảy ra với mình...
Yêu xa thật sự không thể nào đôi bên thấy được nỗi lòng & hiểu nhau tất cả.
cho dzù tình ấy 2 năm , 3 năm..hay 5 năm...thời gian , bâ giờ / quá khứ nó sẽ đưa cả hai đứa đi xa hơn nữa...và lẫn không gian..
Nhiều lúc bạn cứ hỏi bản thân mình , why why why? wuh..i didnt d0 anything.. :|..
Những chuyện thế này bình thường lắm. cái cách tưởng tượng & mộng mơ nó đẹp cỡ nào..nhưng cũng thế thôi.
Người ta nói XA MẶT CÁCH LÒNG.
có 2 ý nghĩa , 1 classic là người kia có lẽ có ai / hay mình có lẽ có ai
còn 1 ý nghĩa còn lại là , lòng ta xa cách.
nó xa vì không còn hiểu nhau , cho giù cố gắng sao đi nữa. Bù đắp lại những khoảng hở mà hai đứa xa nhau...
trên phone, online , hay tìm nhiều trò để người đối phương cảm thấy mình đang gần nhau.
Những lúc vui đó , bản thân mình & họ sẽ nghĩ.. " nếu có anh/em ở đây thì sẽ hạnh phúc hơn..
và nỗi buồn đó được cộng thêm trong sự cô đơn.

Và thời gian đi , từng giây phút nhỏ nhoi , trôi đi àm ta không biết hạnh phúc mong manh làm mình chán nản.
Bạn đừng trách anh ta...và đừng nên trách bản thân mình.
Phải nghĩ xa hơn nữa.
Một trong hai phải làm điều gì đó.
để cẢ 2 gần nhau.
còn nếu 1 con đường quá lớn chắn lại thì hai người hãy ngưng đi chung đường...nếu thấy quá nặng lòng & cô đơn khi nghĩ đến nhau.
Sự thật vẫn là sự thật...
Thực tế luôn phát triển...

Nếu những lời nói nặng lòng...như chó , vân vân và vân vân.v.v
thì đừng nên tiếp tục để dzày vò tâm trí & bản thân mình.
Mình là con gái đừng nên đứng dưới gót chân của họ.
Con trai thì khác.
Họ yêu họ thương thì nâng mình từng chút.
còn khi hết yêu hết thương..nỗi lạnh lùng chỉ biết thả vào mình.
Bạn nên nhớ.
Mình chỉ cho bạn lời khuyên thực tế & áp dzụng trong cuộc sống.
Mình đã làm theo điều đó và cảm thấy thoát thân hơn.
Sống có thể chỉ có 1 kiếp , con gái ai cũng là một bông hoa đẹp , đừng để đường đời dzày vò & che đi sự tự do tâm hồn nhé :)
Lúc trước mình nhẫn nại hơn cả bạn. Mình đã gặp nhiều , hai đứa đang rất hạnh phúc & gặp nhau những đêm Noel bên nhau & rất rất nhiều tình cảm dày vò. Tưởng rằng sẽ cưới nhau. Và mình nghĩ..." không có nỗi ngăn cản nào còn vây quanh nữa đâu...đay là bến bờ hạnh phúc.."
Nhưng rồi những trục trặc trong cuộc sống lôi cuốn nhau xa khỏi tầm tay... , công việc , học hành gia đình , trai gái, distance..

Mình đợi 3 tháng không phone , im lặng..& im lặng không tâm tích...
đến lúc mình tìm được là đến lúc mình bị gẫy tay khi tai nạn xe.
Họ biết được & vẫn gọi , " e cos ao ko?.. "
" im alrite.."
" nếu vậy thì thôi , em làm gì làm đi "
hung up the phone and left me with silent around the dark ro0m.
Đến lúc đó flashback những hạnh phúc còn gi mài trong đầu & nước mắt chảy ra.
và vì cuộc sống..hai đứa xa nhau .
Giữ một cuốn truyện đẹp còn hơn cố gắng nhìn từng mảnh giấy nát tan...đúng không?


Nếu bạn giải quyết được cho 2 trái tim tự do...điều đó vĩ đại hơn là tình yêu.
Vì tình yêu không là những thứ lớn nhất đâu....
bạn sẽ hiểu đến một ngày nào đó..
:)

Giấc Mơ Xinh
22-08-2009, 02:25 AM
Chị cũng yêu xa như em, nhưng chỉ là Bắc Nam thôi. Nhưng cũng có khi cả năm mới gặp nhau 1-2 lần nên hiểu cảm giác của em, ox hiện tại của chị trước đây cũng mê game lắm. Hết game nọ đến game kia. Nhưng nói thật chưa bao giờ anh ấy nói kiểu đó với chị cả dù chị có lo lắng, gọi điện thoại hoài. Chị sợ... sợ chàng trai của em là 1 kẻ vũ phu thì em khổ thôi. Vì khi nóng giận rồi mà có thể nói ra câu đó thì chuyện đánh em vài cái khi em đã thuộc về họ rồi thì có là gì? Em nên suy nghĩ kĩ!

pe_kem
22-08-2009, 02:40 AM
đau lòng wa nhưng đừng buồn nha anh ý ho xứng đáng vs trang đâu vui lên nhé

mrbom
22-08-2009, 02:44 AM
Muốn hắt hủi một người,tốt hơn hết là dùng từ ngữ nặng nề,xúc phạm người ta để người ta chán mà bỏ mình.Cái này gọi là chàng đã có người mói(có thể là Game).em nên tỉnh táo lại. đùng dại dột và mù quáng bởi tình yêu

»‡«Mischio»‡«
22-08-2009, 07:32 AM
Cái này... tớ thuộc tổ chức Anti những thành phần ăn nói thô lỗ + thiếu tôn trọng phụ nữ. =.=

Yêu một gã như thế không đáng tí nào đâu bạn ạ. Xét về mặt luật pháp thì đây cũng là một dạng bạo hành đấy. Mà thường thì bạo hành về tinh thần sẽ dẫn đến nhiều thương tổn tâm lý nghiêm trọng hơn bạo hành thân thể nhiều.


Chị cũng yêu xa như em, nhưng chỉ là Bắc Nam thôi. Nhưng cũng có khi cả năm mới gặp nhau 1-2 lần nên hiểu cảm giác của em, ox hiện tại của chị trước đây cũng mê game lắm. Hết game nọ đến game kia. Nhưng nói thật chưa bao giờ anh ấy nói kiểu đó với chị cả dù chị có lo lắng, gọi điện thoại hoài. Chị sợ... sợ chàng trai của em là 1 kẻ vũ phu thì em khổ thôi. Vì khi nóng giận rồi mà có thể nói ra câu đó thì chuyện đánh em vài cái khi em đã thuộc về họ rồi thì có là gì? Em nên suy nghĩ kĩ!

Chị ấy nói đúng đấy. Tớ thấy điều tốt nhất bạn nên làm lúc này là tránh xa anh ta ra, trước khi anh ta lại nói hoặc có hành động gì đó xúc phạm đến bạn nhiều hơn nữa.