Xem đầy đủ chức năng : thư đi muôn nẻo có tới ngưòi tôi yêu??????
maimaiyeuanh_namnho
15-05-2009, 07:51 PM
nam ơi !!!!! em muốn nói yêu anh nhiều lắm. Em cảm thấy khoảng thời gian em được gần bên anh sao quá ít không đủ cho em thốt nên câu " em yêu anh nhiều". Nam ơi , em muốn được một lần đứng trưóc anh nói lên ba chữ " EM YÊU ANH"
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
15-05-2009, 07:54 PM
Đã mún thì phải làm chứ bạn, hãy đứng trc người ta và nói 3 chữ đó, đừng để phải hối hận nha bạn, qua rồi là ko lấy lại được đâu, người ta còn ở trong tay thì giữ thật chặt
maimaiyeuanh_namnho
15-05-2009, 09:49 PM
mình không có được thời gian để thốt nên lời
maimaiyeuanh_namnho
16-05-2009, 12:55 AM
chắc các bạn vẫn nhớ chuyện mình đã hỏi nhỉ. anh của anh ấy là người chỉ huy của đám loi nhoi này thấy tình trạng của ba đứa nên anh ko cho mình và bạn trai mình nói chuyện trước ngưòi thứ 3 đó mỗi ngày ả chỉ cho ban trai mình chở mình về mà nhà mình gần lắm ko tới 3p là tới rồi
denui_dangyeu
16-05-2009, 06:54 PM
cố lên chứ bạn đừng để mất người mình yêu. mất đi rồi thì anh ấy sẽ không bao giở lại với bạn đâu, mình tin thê. hãy dũng cảm nói ra điều đó dù rắng mình là con gai. chúc bạn thành công!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.