PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi " HÁT NỐI ĐUÔI " (Remix)



Pages : 1 [2]

Who_Am_I
05-06-2009, 05:37 PM
* Bài hát: Xuân Ca
* Nghệ sĩ: Phạm Duy



Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về.
Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ

Who_Am_I
05-06-2009, 05:43 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/0ISf9TAokg

Ngày mai hai đứa không còn chung nối đi về
Ngày mai hai đứa sẽ không còn bên nhau nữa

Anh biết trước sẽ có ngày rồi chúng ta sẽ như vậy
Làm sao đây giữ chân em khi mà em muốn ra đi


Cự Ly Hai Trái Tim

Huyền Thoại

Who_Am_I
05-06-2009, 05:56 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/LBq8riq9cj



Đêm về khuya nghe buồn hơn những tiếng đàn của tôi.
Em về đâu bên đại dương xa xôi



Khung trời ngày xưa

Võ Hoài An

Who_Am_I
05-06-2009, 06:03 PM
Hãy nói thầm với cơn mưa
Một lời yêu em ta đợi chờ năm tháng
Hãy nói với gió, hãy nhắn với mây
Từ ngày gặp em trái tim ta u hoài
Mãi bước, bước, bước trên phố đông người
Mai em Xuân lên khi nắng Xuân về
Mãi nhớ mãi nhớ ánh mắt nhung huyền
Nụ cười như hoa tóc mai yêu kiều
Xin cho anh yêu những lúc em cười
Xin trong cơn mơ anh gọi thầm tên em
Rạo rực trong đêm khi trái tim này
Lần đầu gặp em ngỡ yêu em rồi
Xin cho anh yêu đôi mắt nhung huyền
Rạo rực trong đêm khi người bên tôi
Xin cho anh yêu giây phút bên em
Lần đầu gặp em mãi yêu muôn đời ./.

Loại :kaka: :kaka:

Who_Am_I
05-06-2009, 06:06 PM
hức :khocnhe::khocnhe:

cứ từ từ mà nhớ, anh đi ăn sáng :meo:

:)
05-06-2009, 06:13 PM
Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi
Anh biết - khi tan bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa.


Bình minh sẽ mang em đi - Đàm Vình Hưng

Hình như bài này chưa có :sr:.

..::Anh Khờ::..
06-06-2009, 12:08 AM
Xin cho yêu em tháng ngày,
đường đời sóng gió anh vẫn chờ,
tình mình vẫn mãi mãi không xa rời,
đừng vội khóc lúc anh ra
( Biệt khúc chờ nhau - Đan Trường /Triệu Vi )

:)
06-06-2009, 12:23 AM
Đã có :sr:. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4471207&postcount=260) => Loại :sr:.

Who_Am_I
06-06-2009, 01:33 AM
bài Hold me for a while có rồi Lúm

cả bài Xin dành trọn cho em nữa Les

Hydrangea
06-06-2009, 01:40 AM
Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi
Anh biết - khi tan bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa.


Bình minh sẽ mang em đi - Đàm Vình Hưng

Hình như bài này chưa có :sr:.


Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh béo trông thật đến hay
Cả ngày vui, ai có việc, là anh giúp luôn không ngồi yên
Cạnh bên anh, đứng thứ 2, một anh tính thật thà đáng yêu
Tưởng rằng anh cao nhất nhà thì anh lắc lư ngay cái đầu

Năm Ngón Tay Ngoan - Không biết ai sáng tác :rain:

Who_Am_I
06-06-2009, 01:47 AM
cứ tưởng phải close rồi chứ :sr:

http://www.nhaccuatui.com/m/FXmVdYMuI8


Đời anh như con thuyền trôi
giữa dòng sông mênh mông lãng du
Cơn gió êm ru tháng năm lòng hoang vắng

Nhạc Hoa
Lời Việt: Chu Minh Ký

Hydrangea
06-06-2009, 01:50 AM
Về đây đứng bên mái trường xưa, thấy như mình trôi trong ngày cũ
Bồi hồi nhớ tiếng nói thầy cô, thoảng trong lòng một nỗi buồn quá
[Bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy, vang trong lớp học sân trường
Như vách đá còn vang vọng mãi, lời chim muôn reo trong nắng

Về Thăm Mái Trường Xưa - art. Thành Lộc :sr:

:)
06-06-2009, 01:55 AM
Này cô bé có mái tóc đuôi gà
Đạp xe trên phố, phố đông người qua.
Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười
Thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi.
Này cô bé có mái tóc đuôi gà.
Ðạp xe

Tóc em đuôi gà :sr:.

Who_Am_I
06-06-2009, 01:58 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/qOF5qZtN04


Nhìn thấy trong đôi mắt buồn
thiên đường như vỡ đôi
Men sầu đắng môi cùng bao hối tiếc
Lạc bước nơi cuối con đường
một vòng tay ngọt những yêu đương
Trong giây phút trái tim nhuộm màu dối gian



Nhạc Hoa
Lời Việt : Thái Hùng


cái người trên kia nhanh vãi đạn, mình đang tìm clip thì post rồi :(

p/s : ko chơi ngắt thế, hết 1 câu nào :hum:

:)
06-06-2009, 02:01 AM
cái người trên kia nhanh vãi đạn, mình đang tìm clip thì post rồi :(

p/s : ko chơi ngắt thế, hết 1 câu nào :hum:

Chơi phải nhanh chớ :cr:.
Ơ, tới chữ nào người ta muốn đố thì dừng chớ, làm gì có luật nào bảo hết câu :le:.

Who_Am_I
06-06-2009, 02:03 AM
đầu bài, ngắt hết câu, hơn chục trang trước có nói rồi mà :andon:

cái bài Trời xanh HN ấy Mờ tê post roài :rang:

:)
06-06-2009, 02:07 AM
đầu bài, ngắt hết câu, hơn chục trang trước có nói rồi mà :andon:



Ngắt hết câu thế chờ tới lúc nào mới tới từ mình cần đố :kick:. Sư đờ ai đai nặng đại này :kick:.

Hydrangea
06-06-2009, 02:09 AM
Này cô bé có mái tóc đuôi gà
Đạp xe trên phố, phố đông người qua.
Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười
Thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi.
Này cô bé có mái tóc đuôi gà.
Ðạp xe

Tóc em đuôi gà :sr:.

Xuân quê tôi có trống lân đùng đùng
Xuân quê tôi có pháo vui rộn rã
Xuân quê tôi gói bánh chưng mặn nồng
Xuân quê tôi với mứt dưa ngọt ngào

Xuân quê tôi có nhánh mai cùng đào
Xuân quê tôi có trẻ thơ mừng tuổi
Xuân quê tôi có pháo bay đầu làng
Xuân quê tôi đám rước vui rộn ràng

Kìa nhành mai đang chờ ngày mới
Chào nàng xuân tươi cười rạng rỡ
Xuân thái hòa đất trời yên vui

Xuân Quê Tôi - Cẩm LY :rain:

Who_Am_I
06-06-2009, 02:09 AM
:sr: cái hay là ở chỗ đó, ko chỉ tìm ra bài để trả lời, mà đúng bài mình mưốn đố :hihi:

http://www.nhaccuatui.com/m/ad65SteuQS

Vào lãng quên, tình đã chìm sâu
Về chốn nao không còn thấy nhau
Lần yêu cuối, mắt lệ rơi u hoài
Mặn bờ môi nghe hồn dâng tiếc nuối
Ngày ấy khi từ giã người đi
Lệ ướt mi trong giờ phút chia ly
Thời gian đã xóa mờ bao kỷ niệm
Ngày im tiếng, đêm về giấc ngủ yên

Chìm vào quên lãng

Vũ Tuấn Đức

dành trước, post clip sau

há há, có người chậm hơn kìa =))

Hydrangea
06-06-2009, 02:16 AM
:sr: cái hay là ở chỗ đó, ko chỉ tìm ra bài để trả lời, mà đúng bài mình mưốn đố :hihi:

http://www.nhaccuatui.com/m/ad65SteuQS
ào lãng quên, tình đã chìm sâu
Về chốn nao không còn thấy nhau
Lần yêu cuối, mắt lệ dâng u hoài
Mặn bờ môi nghe hồn dâng tiếc nuối
Ngày ấy khi từ giã người đi
Lệ ướt mi trong giờ phút chia ly
Thời gian đã xóa mờ bao kỷ niệm
Ngày im tiếng, đêm về giấc ngủ yên

Chìm vào lãng quên - Tô Chấn Phong

dành trước, post clip sau


Ngồi một mình dưới trăng lạnh lùng mây xám đang bay về.
Và dòng lệ ướt hoen mi rồi vì tình mang nỗi đau.
Nhìn một màu xác xơ tiêu điều anh nhớ em thật nhiều.
Và một người với tôi thắm nồng em đang nhớ về anh.

Anh không hờn ghen khi nhớ thương một người.
Em chỉ buồn anh quên lối về.
Em như vầng trăng treo lơ lững trên trời.
Thắp sáng nỗi nhớ để rồi mất em.

Người Hãy Hứa Với Tôi - Đan Trường ft. Cẩm Ly

:)
06-06-2009, 02:20 AM
Em ơi em ngủ cho ngoan để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa.

Ru em - không nhớ tác giả :sr:.

Hydrangea
06-06-2009, 02:27 AM
Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời
Vui trong bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi
Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối
Ánh xuân đem vui với đời

Kìa trong vạt nắng
Mạch xuân tràn dâng
Khóm hoa nhẹ rung
Môi cười thẹn thùng
Cùng bao nguồn sáng
Bướm say duyên lành
Thắm tô trời xanh
Bầy chim tung cánh
Hát vui đón mừng mùa nắng tươi lan


Đón Xuân - Mỹ Tâm

:)
06-06-2009, 02:33 AM
Let Your Spirit rise within me
Let Your Spirit rise within me
You set my feet a dancin'
And my heart rejoicin'
And my mouth singin' out Your praise

Let Your Spirit rise within me (http://www.youtube.com/watch?v=QlilRbNCsmE)

Who_Am_I
06-06-2009, 02:45 AM
gì kỳ vậy???

ở trtrên chữ yên mà xưống dưới sao thành chữ N roài :(

tình hình là vẫn còn ngất ngây với bài chìm váo quên lãng, chả nghĩ dc gì :meo:

:)
06-06-2009, 02:49 AM
gì kỳ vậy???

ở trtrên chữ yên mà xưống dưới sao thành chữ N roài :(

tình hình là vẫn còn ngất ngây với bài chìm váo quên lãng, chả nghĩ dc gì :meo:

Không biết a, người ta đố chữ gì mình chơi chữ đó thôi :so_funny:.
Sư đại bị Chìm vào quên lãng nhập ma hả =)). TCP chỉ thích mỗi bài Tình Nồng :rang:.

Who_Am_I
06-06-2009, 02:56 AM
ko chơi nữa, chìm thật rồi, lúc nào ngoi lên được chơi tiếp :rain:

:)
06-06-2009, 02:58 AM
ko chơi nữa, chìm thật rồi, lúc nào ngoi lên được chơi tiếp :rain:

Thôi đi kiếm trò khác chơi :-<. Chưa ra giữa sông đã chìm rồi :-<.

Who_Am_I
06-06-2009, 03:12 AM
hơ, ráng ngoi vậy :rain:

http://www.nhaccuatui.com/m/qcci86k6UT



Phút ban đầu ấy
Thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gởi em
Ngõ đi chung một lối
Đôi khi định nói với em một lời
Tình muốn còn e, chung bước đường về
Nào biết được khi nói lên nổi niềm
Thì nẻo vào tim
Mở rộng hay khép môi thắm trao duyên

Hoài Linh

:)
06-06-2009, 03:17 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/4nvNu5LfeR

Dường như ngày hôm nào
Mình đang còn vui đùa
Chỉ em và anh
Bên nhau nơi chân trời

Rồi như ngày mưa buồn
Người nói câu chia tay
Giờ đây còn riêng mình
Lặng thầm một nỗi đau

Anh như đánh mất con tim
Lúc em lìa bước ra đi thật mau
Anh không hề khóc


Phía sau ánh mắt buồn - Nguyễn Kiên Cường (nhạc bài Tong Hua :x)

p/s : thôi nghỉ dưỡng sức đi sư đại :sr:. Lấy sức tối mà ngoi :sr:.

Who_Am_I
06-06-2009, 03:27 AM
còn bao việc phải làm, nghỉ thế nào được :|

http://www.nhaccuatui.com/m/l3_Jp9AdXP


Không giờ rồi anh ngủ đi thôi
Hơi đâu mà lo lắng anh ơi
Bọn mình nghèo túng đến cho quen
Ngày sau giàu có mới thương thêm
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao



Vinh Sử

:)
06-06-2009, 07:01 AM
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.
Mẹ ru con, yêu con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say


Mẹ yêu - Phương Uyên


p/s: Làm gì mà thấy ol xuyên đêm vậy sư đại :sr:.

:)
06-06-2009, 07:23 AM
Đừng buồn nhé em hỡi
Cuộc tình nào không luôn xót xa

Tình nồng - Tô Chấn Phong

Who_Am_I
06-06-2009, 09:13 AM
hơ, vừa vào lại ăn ngay quả bomb này

:dont like::ghost::make stir::cry1::silly::beat:

http://www.nhaccuatui.com/m/zyyqU-LvhN



Xa nhau, đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi.
Thì thôi, em nhé dù thương yêu hay đau cũng thế thôi.
Ngày xưa, tính hay hờn dỗi nên người mỗi nơi xa rồi,
vấn vương từng phút giây êm đềm cũ người ơi
Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm lãng quên.


Ngày đó xa rồi (còn có lời khác - truyền thuyết tôn ngộ ko ):so_funny:

Tú Nhi

Hydrangea
06-06-2009, 09:19 AM
Quê mẹ xưa là bao giấc mơ dịu ngọt
Nơi bao kí ức tìm về 1 thời ấu thơ
Lúa nặng bông ,ngã nghiêng khắp trên cánh đồng
Con sông uốn quanh đất mẹ là nơi khi xưa…
Cùng tắm mình trong dòng nước ngọt
Cùng hát bài ca Bắc Kim Thang
Những trưa hè, đường đê xanh rợp tiếng cười

Nơi Ấy Trời Vẫn Xanh - =Huy Trực ft. Hòa Mi

Who_Am_I
06-06-2009, 09:44 AM
trúng ngay bài mình thích :hihi:

http://www.nhaccuatui.com/m/sndkcOeqiQ


Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa
Mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều
Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối Thu
Lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây

Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió Thu
Vương hòa nên khúc nhạc thư, tâm hồn ta lắng nguồn mơ

Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
Quán tranh xiêu xiêu, chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều

Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
Đã bao năm qua, sống nơi phương xa
Về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ


Dừng bước giang hồ

Hoàng Trọng

Hydrangea
06-06-2009, 09:47 AM
Hoa bay theo gió cuốn rụng đầy sân rêu, nhìn hoa tàn rụng rơi, Lan bâng khuâng tê tái tâm hồn bởi bao cay đắng dập dồn, tình đâu vừa tan theo khói sương, Lan khóc than trong tháng năm sầu thương. Mùi thiền đành quen câu muối dưa, mong lãng quên khổ đau ngày xưa.

Điệp ơi! tiếng mõ chuông đã chấm dấu cuộc tình duyên đầy trái ngang đau khổ, Lan phải lịm đời hoa trong nếp áo nâu (ư+++)... sòng. Lan vẫn từng đêm suối lệ tuôn dòng. Điệp ơi, lỡ rồi duyên hương lửa, Lan có tiếc gì một quãng ngày xanh. Thân bọt bèo dán kiếp mỏng manh, yêu làm chi rồi khổ lụy riêng mình. Bởi tóc thề để lại bạn tình chung, gởi kiếp hoa tàn trong chuông khuya mõ sớm.

Xác hoa rơi như mảnh tim lòng tan vỡ, kể từ khi Điệp đã có gia đình, ai nỡ nhẫn tâm chia rẽ duyên tình. Lan sống làm sao với mối sầu tuyệt vọng mới gởi mình ẩn náo thiền môn. Đêm vào với niêu vắng cầu kinh, ngày quét lá bồ đề trước cổng, đời của Lan là một đời vô vọng, kiếp sống còn như ảo mộng mà thôi.


Điệp ơi! Lan xa Điệp để âm thầm đau khổ, Điệp hiểu giùm cảnh ngộ của Lan không? Muôn đắng cay với tâm sự não nùng, ai giữ được tim lòng không rạn vỡ.


Lan Và Điệp (Cổ Nhạc) - Viễn Châu :so_funny:

Who_Am_I
06-06-2009, 09:56 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/Q8JCYMIFME


Vắng bóng một người sao lòng ta luôn mênh mang nhớ mong
Lắm lúc vô vọng trách sao tình yêu ta mong manh quá
bóng tối đêm dài đôi lần lang thang đêm khuya vắng tanh
Chén đắng trong lòng xót xa mình tôi thương đau, tình ơi


Vắng em trong đời


Nhạc Nước Ngoài

Hydrangea
06-06-2009, 10:14 AM
Oh, the night is my world
City light painted girl
In the day nothing matters
It's the night time that flatters
In the night, no control
Through the wall something's breaking
Wearing white as you're walkin'
Down the street of my soul

You take my self, you take my self control
You got me livin' only for the night
Before the morning comes, the story's told
You take my self, you take my self control

Another night, another day goes by
I never stop myself to wonder why
You help me to forget to play my role
You take my self, you take my self control


Self Control - Lưu Bích

Who_Am_I
06-06-2009, 10:30 AM
Eng nữa :rain: nó vào ngay chữ Z hay W thì sư ngất à :cry3::silly::cry1:

http://www.nhaccuatui.com/m/PwP13YrLYK


Chờ em từng cơn gió về đâu chiều nay
Chờ em thành phố vắng mình tôi ngồi đây
Vắng em ... cơn gió nào buồn
Nhớ em ... nhìn mây ngừng trôi


Lời ru tình

Lê Quang

Hydrangea
06-06-2009, 10:33 AM
Từ khi em đến đây trong đời,
Anh nghe như trái tim ngã nghiên
Nụ cười em ấm môi thơm nồng,
Anh nghe như giông bão trôi qua bình yên
Dìu tay nhau bước trên thiên đàn
Ta bên nhau đắm say đất trời đau điến
Và em trao giấc mơ hy vọng,
Em yêu ơi anh sẽ yêu em trọn đời

Giấc Mơ Một Cuộc Tình - Andy Quách

Gặp Z hay W thì sư dùng Eng :so_funny:

Who_Am_I
06-06-2009, 10:48 AM
sư ko biết nhiều bài Eng :| :glory to buddha::sad:

http://www.nhaccuatui.com/m/VZew54n9pm


Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
Để trái tim ta đã mang thương đau
Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa

Trong cuộc đời nào được như ý muốn
Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi

Dĩ vãng cưộc tình

Duy Mạnh

tính bomb chữ X, mà thôi :rain:

*:Ngây_Thơ:*
06-06-2009, 11:06 AM
chữ C của who :D

Chị thương hai đứa em, thương mẹ già buồn đau
Chị tôi chưa lấy chồng


Chị tôi.- bài này của Trần Tiến sáng tác :D

Who_Am_I
06-06-2009, 11:09 AM
chen ngang...

bài này mới vào là " Nhà tôi trên bến sông........... "

chắc phải log thêm nick tự chơi quá :rain:

*:Ngây_Thơ:*
06-06-2009, 11:10 AM
ủa thế phải hát từ câu đầu vào ah :rain:

chữ C làm lại :so_funny:

có...bao giờ...
tình yêu anh sẽ đến bên đời em
nhẹ nhàng như mưa ướt trong màng đêm
niềm nhớ k thể wên
có...bao giờ...
người way lưng đi nhưng k nuối tiếc
vì giờ em bít anh k yêu mỗi em thôi
để rồi mình fải xa nhau


Có bao Giờ - Bảo Thy :hihi:

Who_Am_I
06-06-2009, 11:32 AM
lại Thỏ :so_funny:

http://www.nhaccuatui.com/m/9KeA_3IhR7


Xưa , trú mưa dưới hiên bất chợt rơi
Bóng đêm đã buông ánh đèn lên
Phố đông cớ sao hai người dưới hiên .
Rồi nơi trú mưa đã in dấu tình yêu
Khắc bao dấu yêu cuộc tình ta
Cách xa một ngày đã nhớ nhung .

Tìm về nơi trú mưa

Bảo Chính

có X mà ko nỡ bomb, sợ cái cảnh solo :rain:

Who_Am_I
06-06-2009, 11:48 AM
ờ ờ :hihi:

http://www.nhaccuatui.com/m/46vF4wrjOc


Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
Cỏ cây hoa lá, hương thơm tỏa ngát đồng
Tìm em năm tháng, thấy đâu hình bóng nàng
Em thân yêu ơi, biết em giờ này nơi nao ?

Nguyên tác: Those were the Days

Tác giả: Eugene Raskin

Lời Việt: Trịnh Công Sơn

*:Ngây_Thơ:*
06-06-2009, 11:50 AM
này người yêu hỡi
hãy nói con đường anh sẽ đi
và em sẽ chờ
và em sẽ đợi

con đường hạnh phúc - Thùy chi

Hydrangea
06-06-2009, 12:27 PM
Đời ai cũng có những khi lỗi lầm để rồi đêm nay con tim nhói đau ,dòng đời trôi vẫn trôi thật vội vàng đề ta chuộc những lỗi lầm rồi trong ta với nhiều xót xa mỗi khi đêm về
Đời tôi cũng đã mang bao lỗi lầm để rồi đêm nay con tim nhói đau ,dòng thời gian mãi trôi thật vội vàng đến nay đã quá muộn màng giờ chỉ mong cuộc đời thứ tha cho kẻ lỡ lầm

Ngàn Lời Từ Chối - Lý Hải

Who_Am_I
06-06-2009, 12:53 PM
lại phải gỡ bomb :rain:

http://www.nhaccuatui.com/m/dsNzvg1Fm7


Xề u xế u liu phạn, liu phạn xề u xế u
Dưới trăng, dòng sông trôi rất dịu dàng.
Như dải tơ vàng xuôi về biển Đông.
Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu hoài lang.
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm.
Xề u xế u liu phạm.
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha.
Xề u xề u liu phạn. Đưa cung đàn về trên bến xưa.


Đêm Gành Hào nghe câu Hoài Lang

Vũ Đức Sao Biển

Hydrangea
06-06-2009, 12:58 PM
Xa nhau thật sao trách ai vô tình.
Một mình nhung nhớ phút giây bên ng.
Sao em vội wên nụ hun cuối cùng.
Lam sao lỡ wên tình anh.

Xa nhau thật sao mối duyên ban đầu.
Dù tình iu mới đến bên anh rùi.
Anh ko thể wên nụ hôn với ng.
Nụ hôn đắm đuối trong tim.


Xa nhau thật sao - Quỳnh Thy

Who_Am_I
06-06-2009, 01:13 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/kU6iRmUeBr


Tình là phù du đã đưa em đi với người
Một mình đời trống vắng trắng tay vì không tiền,
Nghèo mà chịu khó cũng chẳng ai giận cuộc đời
Buôn ba ngược xuôi một kiếp sống nhân sinh.

Tình đời

Thái Khang

Hydrangea
06-06-2009, 01:28 PM
Sáng nay café một mình
Ngày buồn chợt mưa chợt mưa
Nhớ anh bao nhiêu cho vừa
Anh ơi! Anh ơi!

Sáng nay nghe mưa quanh mình
Trời chợt lạnh như mùa Đông
Những cơn mưa rơi ơ hờ
Rớt trên cuộc tình mong manh.

Anh đã đi một ngày mưa buồn
Cơn gió Đông lạnh đầy đôi tay
Anh đã đi để lại quê nhà
Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm.


Cà Phê Một Mình - Minh Tuyết ft, Nguyễn Hưng

Who_Am_I
06-06-2009, 01:34 PM
:surprise1::run::cry1::make stir:

http://www.nhaccuatui.com/m/HdQf9cylj7


Xóm nhỏ của tôi là khung trời xanh ngát
Có tiếng đàn bên khung cửa nhà em
Có tiếng đánh vần của trẻ thơ dưới chùm hoa sứ
Tiếng mẹ ru con trong gió mùa thu

Xóm nhỏ rộn vang tiếng rao hàng mỗi sáng
Chú bé đánh giày ngồi buồn nhìn mưa
Có bác thợ già làm thơ nhớ thời trai trẻ
Có lời hẹn hò sau buổi chia xa

Xóm nhỏ

Đình Văn

:wishing::pick one's nose::turn:

Hydrangea
06-06-2009, 01:41 PM
Xuân này con về Mẹ ở đâu ?
Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu
Vườn xưa xơ xác hoa rơi rụng
Xuân về không mẹ nụ hoa kém tươi.

Xuân này con về Mẹ ở đâu ?
Bao mùa Xuân hẹn con vẫn đi.
Đời trai như cánh chim phiêu bạt.
Bao lần Xuân về để mẹ hoài ngóng trông. :phu:

Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu - cọm Nhật Ngân

Who_Am_I
06-06-2009, 01:47 PM
:hot::hot::lovely::lovely:

http://www.nhaccuatui.com/m/2IxspGdcam


Tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá
Về đâu khi đã mất em rồi
Về đâu khi bao nhiêu mơ mộng giờ đã vỡ tan
Về đâu tôi biết đi về đâu

Xưa ta yêu nhau nào đâu biết sẽ có lúc
Đời ta hai đứa hai phương trời
Vì sao khi duyên kiếp luôn làm nên bao oan trái
Người ơi trong khói sương nào hay nỗi lòng cùa tôi


Và như thế em đi

Nguyễn Hoài Anh

Hydrangea
06-06-2009, 01:55 PM
Thề..........nốt lần này òi đi ngủ :rain:
Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
Em ra ngoài ruộng đồng
Hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa

Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối thu
Em vào mùa hạ nắng thắp lên cao
Và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới




Tôi Ru Em Ngủ / Lê Hiếu

Who_Am_I
06-06-2009, 03:34 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/3n-idhDl6w


Mưa nặng hạt làm lòng tôi đau
Tình yêu đó đã trôi theo tiếng kinh cầu
Chuông nhà thờ làm tôi bật khóc
Khóc thật nhiều bên giáo đường Chúa nhật buồn

Thiên đường đã mất
Sẽ chỉ còn khúc nguyện cầu
Anh nào thay đổi, giá như anh yêu thật lòng
Chỉ vì đam mê yêu mù quáng



Vì anh 1 lần nữa

Minh Khang

có lẽ ko nên post những bài thể loại này nữa

:glory to buddha::glory to buddha::glory to buddha:

:)
06-06-2009, 07:49 PM
Lại một năm nữa sắp trôi qua
Để lại cho ta những vui buồn
Giọt sương khuya lắng đọng
Nụ xuân hé nở
Thấp thoáng dáng ai ngoài hiên
Và em đã đến đây bên anh


Đón xuân trong tình yêu - Duy Mạnh

:)
06-06-2009, 08:19 PM
Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông
Anh mãi gọi với lòng tha thiết
Vàm Cỏ Đông , ơi Vàm Cỏ Đông

Ơ .. ơi Vàm Cỏ Đông , ơi hỡi dòng sông

Vàm cỏ đông - Sáng tác : Trương Quang Luc - Thơ : Hoài Vũ

Doode
06-06-2009, 11:00 PM
Ủa hơi thắc mắc - nếu từ cuối là chữ Chờ thì bài hát kế tiếp cũng sẽ bắt đầu với Chờ mà phải không? nhưng sao giờ lại đổi sang chỉ cần đầu chữ cái của chữ đó là C thôi?


Có một ngày muôn sao giăng lấp lánh
Có một ngày trăng sáng rọi lòng ta
Có một ngày em đến bên ta
Thật dịu dàng với nụ cười ngây ngất

Ánh mắt ấy chứa chan tình chân thật.
Trọn một đời anh mãi mãi không quên.
Cuộc đời này đã cho anh ngày ấy
Có một ngày hoa cười tươi trong gió.
Có một ngày gió hát khúc tình ca.
Có một ngày em đến bên ta
Trao nụ hôn ngọt tình nồng cháy
Đôi tim yêu quấn quýt phút sum vầy
Cất tiếng hát vang trong trái tim này
Cám ơn đời đã cho anh ngày ấy.

Có Một Ngày - Lam Trường

Hydrangea
07-06-2009, 12:32 AM
chữ Â :rain: có thể thay thế bằng chữ A được hok :rain: chứ chữ Â làm gì có bài nào bắt đầu bằng chữ này :rain: mấy bài hát ru thì cũng chỉ bắt đầu bằng À ơi hà :rain:

Who_Am_I
07-06-2009, 02:30 AM
Chữ cái bắt đầu thôi, và theo bài của bad thì là chữ Â....

chắc mình phải đi gỡ bomb nữa :rain:

http://www.nhaccuatui.com/m/WJPR9NmCEN


Ầu ơ…ví dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo
Gập ghềnh khó qua…
Ấu ơ…
Khó qua mẹ dắt con qua
Con đi trường học
Mẹ qua trường đời…

Dân ca Nam bộ - Ru con

đừng hỏi tác giả vì.... bí :so_funny:

những bài này chỉ được nghe qua thôi chứ tìm hiểu thì.... ngất :rain:

sasa
07-06-2009, 03:21 AM
Đi học về là em đi học về
Em vào nhà em chào ba mẹ
Ba em khen rằng em rất ngoan
Mẹ âu yếm hôn lên má em

(Đi học về - Biểu diễn : Xuân Mai, Không biết tên tác giả :D )

:)
07-06-2009, 03:41 AM
Em yêu trường em
Với bao bạn thân
Và cô giáo hiền
Như yêu quê hương
Cắp sách đến trường
Cho muôn bạn yêu thương
Nào bàn nào ghế
Nào sách nào vở
Nào mực nào bút
Nào phấn nào bảng
Cả tiếng chim kêu
Trong cành cây cao
Cả lá cờ sao
Trong ánh thu vàng
Yêu sao yêu thế
Trường của chúng em


Em yêu trường em - Hoàng Vân

Who_Am_I
07-06-2009, 03:41 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/0KA1XO7hL2


Em còn nhớ không em
Biết bao đêm rộn rã đôi tim
Chiếc phone kia đã cho ta dịu ấm ngập hồn
Bao lần tiếng phone reo trái tim anh rộn rã run theo
Áp môi hôn khi thoáng nhận giọng nói êm đềm

Rồi thời gian chóng qua cuộc tình nay đã xa
Sao hơi thở chẳng phôi pha



Chín Con Số Một Linh Hồn

Quốc Dũng

:hot::hot::hot:

:)
07-06-2009, 04:06 AM
Phố vắng, chiếc lá rơi, ngoài kia mùa thu tới.
Phố nhớ, phố nhớ ai, vì sao người đi mãi.

Mấy mùa thu lá rơi, ngỡ tình xưa đã phai.


Phố nhớ - Nguyễn Nhất Huy

Lạy hồn, nhớ mãi mới ra bài này :sick:.

sasa
07-06-2009, 04:16 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFUOF7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Phố khuya màn mưa chưa nhạt nhòa, tìm tên từng con phố .
Tiếng rao nửa đêm nghe thật buồn, bàn chân người lãng du.
Tàu đêm leng keng leng keng, vội vã chở người đi xa đi xa, không về.
Tháng qua ngày mưa âm thầm nhớ, những nỗi nhớ nào về em còn.

Phố khuya tìm em chưa lạnh lùng, tình tôi vừa ấm áp. Giữa đông ngựa xe wa ngập người, lạnh run từng phím mờ.
Từng tàu đi qua đi qua, vội vã, người tình đi xa đi xa, không về.
Phố quen màu rêu xanh cỏ lá.
Tóc mướt xõa bờ vai trắng thề đón đưa

(Phố Cổ - Sáng tác : Nguyễn Duy Hùng - Thể hiện : Thùy Chi)

Who_Am_I
07-06-2009, 04:21 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/vMPiD8KIPe


Đêm buồn tênh bơ vơ mình tôi góc quán quen
Lắng nghe đời trôi trong xót xa khi không còn em nói cười
Nhìn đôi tình nhân trao nhau nụ hôn trong đắm say nát tan lòng tôi nỗi đau nào ai có hay

Với tay tìm kiếm những ký ngỡ đã tàn phai theo tháng năm
Bỗng nhiên ùa đến với nước mắt ru ta nghẹn ngào mi cay
Khát khao một phút thoáng đắm đuối bên nay ngày này năm xưa
Khát khao một nụ hôn ấm như khi tình yêu đong đầy

Người ơi em ở nơi đâu có hay lòng tôi

Ko có lần thứ 2

:)
07-06-2009, 04:24 AM
Trông kia đàn gà con lông vàng
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn.
Cùng tìm mồi ăn ngon ngon
Đàn gà con đi lon ton.

Đàn gà con - nhạc thiếu nhi

:)
07-06-2009, 04:29 AM
Chơi mà edit :kick:.

sasa
07-06-2009, 04:35 AM
Thôi anh hãy về, mối duyên mình nhạt nhoà như khói mây.
Thôi anh cứ đi, để em lại một mình trong xót xa.
Chiều buồn qua mau, bóng tối vây quanh mù khơi
Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim em lạnh giá

Thôi anh hãy về - Nguyễn Ngọc Thiện

Who_Am_I
07-06-2009, 04:36 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/S7yC9G4kk8


Giờ anh đang buồn lắm khi người yêu anh đổi thay
Nói chia tay với anh để quen người khác
Thà rằng cô ấy nói lý do cô ấy bỏ anh
Anh chẳng biết vì sao cô ấy lại làm thế

dành trước đã =))

Thực tế là như thế

Nguyễn Chấn Phong

:)
07-06-2009, 04:40 AM
Tết trung thu em rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Rước đèn tháng Tám

:le:

Who_Am_I
07-06-2009, 04:45 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/I0stB8L3GZ


Rồi ánh trăng cũng đang tan dần
Rồi ước mơ cũng đang phai dần
Rồi chúng ta cũng đang xa dần
Còn yêu còn thương vẫn xa



Rồi ánh trăng tàn

Quốc Bảo

:)
07-06-2009, 04:47 AM
Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng
Gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương
Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh
Cuộc đời vẫn dang tay chờ đón anh

Anh sao anh quên nhanh bao lời hứa
Vì sao không quên đi đam mê trong màu hoa trắng kia



Anh tôi - Phương Uyên


Đặt hoài nha :le:.

Who_Am_I
07-06-2009, 04:49 AM
ko đặt mất hàng sao :hihi:

http://www.nhaccuatui.com/m/Q7VQfKFPUC


Không còn ai đi chung một đời.
Không còn ai chia sớt nồng say.
Không còn ai chia lời thở than.
Đêm tôi về độc bước đơn côi

Ko còn ai

Nguyễn Ngọc thiện

rồi :so_funny:

:)
07-06-2009, 04:54 AM
Có chú chim non nho nhỏ
Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
Buổi sáng quanh ta như xao động
Như bầu trời xanh bao ước mơ
Này chú chim ơi cho nhắn gửi
Lời hát tin yêu trong trái tim mọi người
Cuộc sống hôm nay tuy vất vả

Ơi cuộc sống mến thương

Who_Am_I
07-06-2009, 04:58 AM
sảng rồi :kaka: :kaka:


http://www.nhaccuatui.com/m/kYzvQK6gM8



Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ
Luôn theo bên em qua bao tháng năm dài
Đi trong thời gian vượt qua bao nổi buồn
Một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước.

Vô tình

Thái Khang

Who_Am_I
07-06-2009, 05:05 AM
ko nha, Ư là Ư

nãy mới gỡ quả bơm  trên kia kìa :so_funny:

:)
07-06-2009, 05:06 AM
Sư gì mà kô độ lượng tẹo :kick:. Ư thì tối gỡ sau :so_funny:.

Giải tán - Khoẻ :so_funny:.

Who_Am_I
07-06-2009, 05:13 AM
:andon: :gian:

-:-]\/[i]\/[i-:-
07-06-2009, 05:20 AM
t8m dữ quá.........rúc cuộc tới chữ nào rầu mọi người:rain:......

:)
07-06-2009, 07:29 AM
:andon: :gian:

Không chơi tụt quần nha sư đại :so_funny:. Đá trúng cái cần đá giờ :so_funny:.

Này thì Ư :phu:.

Ước gì múc ánh trăng vàng
Ước gì múc ánh trăng vàng
Anh tô là tô má thắm
Rải đường là đường em đi

Ước gì bẻ hết vườn bông
Ước gì bẻ hết vườn bông
Chưng bên là bên má thắm
Môi hồng, môi hồng của em

Ước gì hái sạch trăng sao
Đổ vào biển mắt ngọt ngào
Nhìn em chợt tỉnh cơn say


Ước gì - Hoàng Việt Khanh :phu:.

.APPLE.
07-06-2009, 07:29 AM
Ko chơi tính U nhá. Có chữ Ư cơ mà :sr:


Ước và anh ước,bầu trời ko bao h sáng
Anh Ước và anh ước,thời gian hãy ngừng trôi
Ước và anh ước,em mãi là cô bé thôi
Anh Ước và anh ước 2 ta sẽ mãi mãi đc sánh đôi ha!

Dậy mau thôi trời sáng òi

Vì ko biết cách up lên nên chịu :khocnhe:
Tự tìm nghe hén Ước.Artist: HonaZ - Jay V - Kent V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Sao anh không đến thăm em chiều mưa vẫn bay.Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối. Sao anh gian dối để trong lòng em rối bời.Đừng như hạt mưa làm ướt mắt em.Anh không mang đến cho em tình yêu khói sương.

Hứa Đi Anh Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện

:)
07-06-2009, 07:39 AM
Ko chơi tính U nhá. Có chữ Ư cơ mà :sr:


Ước và anh ước,bầu trời ko bao h sáng
Anh Ước và anh ước,thời gian hãy ngừng trôi
Ước và anh ước,em mãi là cô bé thôi
Anh Ước và anh ước 2 ta sẽ mãi mãi đc sánh đôi ha!

Dậy mau thôi trời sáng òi

Vì ko biết cách up lên nên chịu :khocnhe:
Tự tìm nghe hén Ước.Artist: HonaZ - Jay V - Kent V

Chậm chân rồi => loại :sr:.

.APPLE.
07-06-2009, 07:45 AM
em thay rồi đấy thôi. Chơi tiếp cơ :sr:

:)
07-06-2009, 07:53 AM
Sao anh không đến thăm em chiều mưa vẫn bay.Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối. Sao anh gian dối để trong lòng em rối bời.Đừng như hạt mưa làm ướt mắt em.Anh không mang đến cho em tình yêu khói sương.

Hứa Đi Anh Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện


Sáng sớm nay cháu đến thăm vườn Bác
Cháu bé Tây Nguyên đến thăm vườn Bác Hồ
Mà nghe tiếng chim tiếng chim hót trong veo


Tiếng chim trong vườn Bác - Văn Dung

.:.HolloW.:.
07-06-2009, 07:59 AM
....cho tớ thắc mắc về luật chơi chút nhá :think:... cần phải hát tiếp với từ cuối cùng hay chữ cái đầu của từ cuối cùng thế?????????????????????????...
...lúc đầu thì là cả từ , còn những bài cuối tớ thấy chỉ có chữ cái đầu của từ cuối...

:)
07-06-2009, 08:00 AM
....cho tớ thắc mắc về luật chơi chút nhá :think:... cần phải hát tiếp với từ cuối cùng hay chữ cái đầu của từ cuối cùng thế?????????????????????????...

Hát tiếp với chữ cái đầu á Hollow :D. Với cả từ thì coi bộ khó xơi lắm :sr:.

.APPLE.
07-06-2009, 08:00 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ980AZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao

Về Đây Nghe Em - Tuấn Ngọc
T/b: con Ú đâu, sao hổng vào nhở??
Ko chơ từ giữa bài hén, chơi thế là ăn gian hén :D

:)
07-06-2009, 08:03 AM
Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ
Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em,
Thì hờn ghen không làm em với anh chia đôi
Tình chúng ta đâu như trò vui.
Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé,
Dù có biết đâu ngày sau
Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào
Anh với em chung lối đi về.


Dù thế nào đi nữa - Nguyễn Văn Chung

devilavatar
07-06-2009, 08:11 AM
một hai ba, anh chờ em đã bao lâu rồi, người hay chăng

.:.HolloW.:.
07-06-2009, 08:13 AM
Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời
Yêu lũy tre xanh có con sông chảy quanh....

Dòng Máu Lạc Hồng

:)
07-06-2009, 08:15 AM
Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời
Yêu lũy tre xanh có con sông chảy quanh....

Dòng Máu Lạc Hồng

Ặc, chơi đầu bài mà Hollow, cái này là giữa bài rồi :D => Loại :sr:.

.:.HolloW.:.
07-06-2009, 08:18 AM
Ặc, chơi đầu bài mà Hollow, cái này là giữa bài rồi :D => Loại :sr:.

....azzzzzz....luật gì mà kỳ cục :so_funny:uki, sorry nhé tớ mới biết.....

:)
07-06-2009, 08:26 AM
....azzzzzz....luật gì mà kỳ cục :so_funny:uki, sorry nhé tớ mới biết.....

Lão sư đại bảo chơi đầu bài, kô cho chơi giữa bài mà :sr:.

Giải tán - Khoẻ ! Đi ngủ, sáng mai chơi tiếp :so_funny:.

.APPLE.
07-06-2009, 08:27 AM
Dòng máu LẠc hồng câu đầu là : Dòng máu LẠc Hồng, 4000 năm, dòng máu đỏ tươi cẩy trong tim mình...
Chữ D đầu chơ phải chữ V đầu, sửa lại :sr:
devilavatar: ai đây? ko biết luật tề :sr:

Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa

Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian

Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên

Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Đoàn Chuẩn

.:.HolloW.:.
07-06-2009, 08:40 AM
Dù nhiều người nói với tôi rằng em đổi thay
Mà sao tôi vẫn cứ yêu em.
Một lần người nói chúng ta ngàn năm bên nhau
Sao giấc mơ phai tàn mau.
Khi biết em đã xa rồi
Mà lòng tôi vẫn luôn yêu người
Vẫn nhớ hoài ngày mình cùng nhau trên lối hẹn xưa.

Thà Người Đừng Nói - Trung Quân

Hydrangea
07-06-2009, 12:49 PM
Xưa khi ta bên nhau anh nguyện cầu mong cho tương lai của đôi ta sẽ mãi mãi ko xa rời
Có lúc em nhìn mưa rơi và khẽ nói với anh có trái tim mưa tình ta sẽ ko tan
Đến khi em ra đi một mình anh cô đơn chốn đây
Và cơn mưa rơi rơi cho lòng anh nát tan
Lạnh lùng mưa lại rơi cho lòng nhói đau
Hay vì nước mắt ấy ướt đẫm trong lòng anh

Mưa Bất Tận - Reno Bình

*:Ngây_Thơ:*
07-06-2009, 12:56 PM
Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu

Yêu thương mong manh - Quang dũng vs Mỹ tâm :D

Hydrangea
07-06-2009, 12:58 PM
Lẻ loi một mình anh trên con đường của ngày xưa ấy
Ko có em ở trong vòng tay
Trời vào đêm sương phủ kính đầy cùng những cơn gió lạnh khi trời đã vào đông
Và trái tim anh ko còn đủ sức đã thực sự quá rã rời người ơi
Và đôi chân anh ko còn có thể lê bước
Một mình anh đứng nơi đây ngửa mặt lên trời nhìn vào những chòm sao sáng mà lòng đau đớn
Bồi hồi nhớ đến kỉ niệm xưa
Ở nơi đây con phố này, em và anh cùng nắm tay nhau
2 đôi ta cùng vui nguyện cầu
Ôi cuộc đời sẽ mãi mãi là của nhau
1 lời hứa em đã trao anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh
1 lời thề em đã hẹn ước sẽ mãi mãi là người yêu anh
nhưng vì sao hôm nay em vội vàng cất bước ra đi
bỏ lại mình anh nơi đây ôm trọn lấy những lời thề xưa
1 mình anh chẳng biết làm gì
thôi thì anh đành chúc cho em
ở bên ai kia em sẽ mãi được vui
Người vui thì ta buồn ôm đắng cay trong cõi lòng
Câm nín giọt lệ rơi em có biết ko em ơi
Giờ anh đây quá chơi vơi khi đã biết sự thật phủ phàng của người anh từng yêu quí
Và rồi người cũng đã ra đi
Đi thật xa đi thật xa về 1 phương trời xa lạ
Ở nơi đó em cùng vui vẻ bên người ta
Sống xa hoa cho đến suốt cuộc đời
Còn anh đây thì ôm những giọt lệ rơi….


Lẻ Loi 2 - Hironaga

Doode
07-06-2009, 03:24 PM
Rơi trong vực sâu màn đêm u tối.
Rơi trong vực sâu buồn lo đứng ngồi.
Đi qua khổ đau vượt qua gian khó…
Mối tình của tôi.

Rơi Trong Vực Sâu - Phạm Anh Khoa

*:Ngây_Thơ:*
07-06-2009, 03:43 PM
T của Doo :D

Tình yêu là gì
Mà giận hờn buồn không duyên cớ
Mà vu vơ niềm vui ngây thơ
Thương anh... mà sao cứ trách
Không vì lẽ gì... mà sao giận hờn


Tình Yêu - Hồ Quỳnh Hương :D

Bè Xỏ Lá
07-06-2009, 03:52 PM
Hãy Yêu Nhau Đi - Trịnh Công Sơn

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu.

Doode
07-06-2009, 03:57 PM
Từ khi gặp em, lòng này thêm bao nhớ thương
Ngày qua, vấn vương bao nhiêu buồn vui
Giữa cuộc đời chỉ có đôi ta, chấp cánh tung bay trời mây
Chốn nhân gian này, hay thiên đường?
Tình luôn là thơ, một tình yêu trong giấc mơ

Tình Là Nhớ - Lam Trường

*:Ngây_Thơ:*
07-06-2009, 04:01 PM
Một sớm em về tóc xanh
Mây trắng thương em níu vai
Một sớm em ngồi đây nói cười
Mùa xuân bay ngang ghé thăm



em về tóc xanh - Trần Thu hà :D

Doode
07-06-2009, 04:12 PM
Ta lang thang mình ta cô đơn cuộc đời này đâu còn ai
Bao vinh quang giờ đây tiêu tan coi như ta đã mất hết
Ta đi đâu về đâu đêm nay khi người tình cũng bỏ ta
Nghe mưa rơi lòng thêm chơi vơi giọt nước mắt biết bao giờ nguôi

Biết Về Đâu - Lý Hải

*:Ngây_Thơ:*
07-06-2009, 04:21 PM
Những tiếng dương cầm tan trong đêm lạnh.
Có ai đang ngồi xướng đôi bài,
Biết bao em nhỏ đem từng ánh sao
Trên bầu trời đầy những ước mơ.

Dương cầm nhỏ - Thùy Chi :D

Doode
07-06-2009, 04:28 PM
Một mai trời đông sớm, rét căm tâm hồn.
Sương giăng trên cỏ hoang lối em về.
Chờ em chờ em đó, câu ca nghe rất buồn.
Đôi chân thật bơ vơ giữa phố phường.

Chờ Phone Của Em - Lý Hải, Hoàng Châu

*:Ngây_Thơ:*
07-06-2009, 04:35 PM
Phố khuya màn mưa chưa nhạt nhòa, tìm tên từng con phố . Tiếng rao nửa đêm nghe thật buồn, bàn chân người lãng du. tàu đêm leng keng leng keng, vội vã chở người đi xa đi xa, hok về. Tháng wa ngày mưa âm thầm nhớ, những nỗi nhớ nào về em còn.


Phố cổ - Thùy chi

Doode
07-06-2009, 04:50 PM
Có những lúc ai hiểu thấu,
Sống với cô đơn những đêm dài.
Có những nỗi đau niềm nhớ,
Eẽ khiến ta ôm hận muôn đời.
Nhấp chén đăng men rượu cay,
Cố uống cho say những ân tình.
Giữ bóng tối riêng mình ta,
Chỉ có riêng ta buồn với ta.

Không Thể Quay Lại Với Em - Phạm Khánh Hưng

phi long
07-06-2009, 05:41 PM
Tiếng chuông chùa xa
Vỡ trong chiều hoang vắng


Gió Mùa Về - Ngọc Khuê :sr:

.APPLE.
07-06-2009, 07:51 PM
phi long: ko nắm luật, ko chơi giữa bài :aba: Thông qua, ko tính

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFBCUD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu Trôi về đâu áng mây cuối trời… Có giấc mơ em mong chờ một ngày mai bao nắng ấm Đến bên đời hé môi cười, tìm trong những ngày xanh… Những đêm vắng mình em mà thôi Ai nào đâu biết chăng em buồn Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng Có bên đời em chăng… Vẫn mong chờ dù là phút giây Đêm ngày qua giấc mơ bình yên

Cho em (Wanbi-Thùy Chi)

Who_Am_I
07-06-2009, 09:37 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/R2OPi0ss_z



Yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da
Có những vết thương còn để lại đời ta
Dày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình
Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi.

Quên bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa
Có những lúc anh ngồi một mình đợi em
Đợi người đi chẳng về quên mất câu thề
Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang.


Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc
Giữa những nỗi đau còn...
Đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa
Vì nụ hôn còn thiết tha.

Khói thuốc trắng ly cà-fê càng thêm đắng
Thấm ngón tay và...
Tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng em
Giờ thầm chết trong ai.

Yêu hay sao khổ đau giờ ta xa lìa nhau
Mỗi đứa mỗi phương trời để lại niềm đau
Người đã xa khuất rồi, ta vẫn mong chờ
Chờ gì đây người ơi chuyện tình ta vỡ tanva

Có những chiều anh nhớ em, nhớ em thật nhiều
Mong rằng ta còn tìm đến với nhau
Khói thuốc tàn trong quán khuya anh vẫn đợi chờ
Tìm đâu tình yêu ngày nao giờ đã cách xa

Khói thuốc đợi chờ

J.Nguyễn

tặng Doode

:)
08-06-2009, 12:24 AM
Xuân xuân ơi xuân đã về
Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến
Xuân xuân ơi xuân đã về
Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân


Mùa xuân ơi - Nguyễn Ngọc Thiện

sasa
08-06-2009, 12:34 AM
Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông.
Trên cánh đồng chim hót mừng đang thiết tha cùng đàn từng bay vui say

Xuân đã về - Minh Kỳ

:)
08-06-2009, 12:42 AM
Sóng ru ngàn đời , lời hát của biển khơi
Tàu ra đi , buông lưới tung ngang trời
Có những chàng trai , vì quá yêu biển khơi
Lòng thênh thang , tựa như những áng mây trời
Ra đi suốt bốn mùa
Niềm vui theo cá trên thuyền về



Biển sáng - Trịnh Công Sơn & Phạm Trọng Cầu

Hydrangea
08-06-2009, 04:54 AM
Và rồi chợt vỡ tan cơn mơ sau một đêm dài anh tỉnh giấc,
Thấy em đang vui bên ai làm tim anh nhói đau,
Người ơi em có biết không?
Hoh..oh...oh
Giờ thì mãi xa thật rồi trái tim anh giờ đang đau nhói,
Vẫn mong em về đây với nhau như hôm nào nhưng đó chỉ là giấc mơ.



Vỡ tan cơn mơ - Nhất Khang

Dép Xỏ Ngón
08-06-2009, 05:12 AM
một con vịt xoè ra 2 cái cánh
nó kiu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp
gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
lúc lên bờ vẫy kái cánh cho khô

K

-:-]\/[i]\/[i-:-
08-06-2009, 05:15 AM
khi em gặp anh tình cờ nơi góc quán wen
chợt ánh mắt ấy khiến em ngẩn ngơ...
nụ cười duyên trên môi......

Who_Am_I
08-06-2009, 05:30 AM
close nhé, 6 bài reply thì hết 4 bài là có rồi :)