hunsband_starfish
15-05-2009, 12:59 AM
Nếu em là trời cao
Anh sẽ là cánh chim
Theo chiều chao cánh lặng
Nghiêng xa ánh mắt nhìn
Nếu em là biển xanh
Anh sẽ là muối mặn
Tan ra hoài chẳng hết
Trong vô trùng sóng khơi
Nếu em là cuộc sống
Anh sẽ là sắc mầu
Đổi thay nhiều men nhạt
Thời gian khẽ pha phôi
Nếu em là chính em
Anh là cơn gió nhẹ
Tóc xoã vai hẹn thề
"Thoảng qua như cơn gió"
Và em là hạnh phúc
Vẫn quay quắt đi tìm
Thì anh là nhịp đập
Nhẹ bẫng trái tim em
Anh sẽ là cánh chim
Theo chiều chao cánh lặng
Nghiêng xa ánh mắt nhìn
Nếu em là biển xanh
Anh sẽ là muối mặn
Tan ra hoài chẳng hết
Trong vô trùng sóng khơi
Nếu em là cuộc sống
Anh sẽ là sắc mầu
Đổi thay nhiều men nhạt
Thời gian khẽ pha phôi
Nếu em là chính em
Anh là cơn gió nhẹ
Tóc xoã vai hẹn thề
"Thoảng qua như cơn gió"
Và em là hạnh phúc
Vẫn quay quắt đi tìm
Thì anh là nhịp đập
Nhẹ bẫng trái tim em