Xem đầy đủ chức năng : Nấm mộ tình yêu
conangmongmo_2525
14-05-2009, 06:50 PM
:thatall:
Tặng lại em bài thơ 4 trang giấy
Kỉ niệm buồn khi hai đúa yêu nhau
Hãy khóc đi em xin đừng rơi lệ
NẤM MỘ TÌNH YÊU:hiepsi:
Tôi viểt ra đây những gì đau buồn nhất
Khi người yêu đã xa rùi
Em ơi hãy tha thứ cho anh tất cả
Những lỗi lầm trong lúc yêu nhau
Anh yêu em yêu hơn tất cả
Vì nỗi gì em nỡ vội xa anh
Vì nỗi gì hoa nỡ vội lìa cành
Để lại trong anh nỗi đau muôn thủa
Tôi ngồi xuống bên nấm mộ nho nhỏ
Mặt lệ nhoà mà hương khói văy quanh
Tôi ngồi đây nhìn ước mơ mây khói
Mối tình đâù đè nặng trái tim tôi
Tôi ngục xuống nghẹn ngào nức nở
Gọi tên em tiếng khóc chẹn ngang lời
Ôi gần thế sao mà xa vời vợi
Tức ngang thôi sao em nỡ im lơi...:hiepsi:
MƠI CÁC BẠN ĐÓN XEM PHẦN TIẾP THEO TUI SẼ GỬI LÊN VÀO THỨ6 TUẦN SAU
nangnhat_chuaphai
16-05-2009, 07:08 AM
em mơ em ước đượi đô la
sa hoa nhung ngấm lụa ngàn vàng
giờ đây thoả mộng sao con ước
được trở lại xưa muôn quá rôì
tiền đó em nằm có sướng vui
vì không tiêu được nỡ chôn vùi
tiền vàng ai rải theo em đó
sang thế giới kia chắc sướng vui..
conangmongmo_2525
26-05-2009, 11:35 PM
Ở dưới đó có lạnh lắm không em
Tỉnh lại đi em, em yêu ơi tỉnh lại
Tỉnh lại đi em về đây lơi dương thế
Để cùng anh chia sẻ nỗi đắng cay
Anh sẽ che sương cho tóc em khỏi ướt
Sưởi cho em hơi ấm của con tim
Dậy đi em em yêu ơi tỉnh dậy
Kỷ niệm xưa đang vẫy gọi em về
Đau đớn tim anh trống trường đang nhắc
Thủa học trò hai đướ tung tăng
Em chạy trước ngoái đầu ting nghịch
Đuổi kip rồi cũng cười rất vô tư
Nhớ không em những mùa đông lạnh giá
Tụi học trò đến lớp đứng nghêu ngao
Em đến sớm tôi thường hay đến muộn
Đến em buồn e giận rứt gây thơ
Nhưng biết nỗi anh làm lành trước
Để em lườm mở cặp chia khoai
Củ khoai nhỏ chia đôi tôi phần lớn
Hai mái đầu chụp lại mái tình thương
Dậy đi em thôi đừng hờn đừng rỗi
Tôi trả em đây cuốn truyện mượn lâu rồi
Ôi cô bé hay hờn hay rỗi
Trả lại em đây đừng giận nữa tôi buồn
Nhớ không em mùa đông lạnh giá
Dậy đi em bài toán hãy còn nhiều
ngôi miếu nhỏ đêm đêm là trường học
Ngọn đèn dầu ai cắn bút sui tư.........
mời các bạn xem tip vào hôm khác với nhan đè
conangmongmo_2525
09-06-2009, 11:26 PM
Tôi giảng lại cho em lân nữa
Bài toán hình nội tiếp năm xưa
Đêm trăng sánh chúng ta lại nô đùa
Những câu truyện và trò vui thủa bé
Đừng sợ nghe em cây bàng mẹ kể
Anh sẽ đưa em về qua chỗ có ma
Thầy giáo mệt tôi giảng bài thay trên lớp
Mắt liếc hoài cô bé vui tươi
Nhưng tôi thích giảng bài tại nhà cô bé
Bởi xong rồi chèo ổi khoái hơn
Tuổi học trò thơ mộng lại mau qua
Để cho tôi thương nhớ mộng không thành
Mùa trăng gọi tôi trở thành người lớn
Giữa đêm hè thơm mát cánh dồng quê
Yêu da diết quê hương đồng nội
Nụ hôn đầu chớm nở trong tôi
Đêm chia tay đừng buồn nghe em
Anh sẽ lại về thăm bé thương yêu
Bé bùi ngùi làm anh cũng muốn khóc
Nỗi dựu dàng dỗ bé bé ơi...:wish:
MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM PHẦN TIẾP VƠI NHAN DỀ "NẤM MỘ TINH YÊU(KẾ TIẾP)"
MỌI CHI TIẾT CÒN THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ NICKNAME : CONGCHUASUONGRONGXANH_000000 ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THÊM. THANKS YOU
Cùng 1 chủ đề thì nên post vào 1 topic thôi nhé
Thanks!
nangnhat_chuaphai
10-06-2009, 07:53 AM
em ước chi một cuộc sống giàu sang
giờ em lầm lỡ sang trang cuộc đời
tiền theo em đi về nơi bóng tối
vây quanh em,em chẳng cảm nhận gì
thuyền chầm chậm mang đầy là và hoa
đẩy chôi sa sang bên kia thế giới
hưởng giàu sang cõi lạnh giá một mình
người vây quanh cũng chỉ biết lặng thinh
tiễn em đi trong tiếng nấc nghẹn ngào
cuộc chia li khônng bao giờ chở lại
em mang theo là một mối tình mơ
tính toan nhiều giở ngây ra lầm lỗi
em buông đời bỏ mặc cả trần gian..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.