PDA

Xem đầy đủ chức năng : ƒ—☼†☼—Çr¥—☼†☼—ƒ



_[S]wee[l]_[C]and[Y]_
14-05-2009, 06:25 AM
Ở lớp bạn là người giỏi toán
Hãy chứng minh định lý tình yêu
Giải thiết cho chăng nhớ quá nhiều
Hãy chứng minh rằng tôi yêu bạn
.................................................. ......................
Đ.. c. tình yêu chán lắm rồi
Đen như đổ mực bạc như vôi
Từ nay tao ... thèm yêu nữa
Một chút cô đơn kệ mẹ đời
Tôi không muốn trái tim tôi băng giá
Nhưng tim tôi đã hóa đá vì ai
Đời du côn mang trái tim dong dã
Khắc trong tim 3 chữ Hận Đàn Ông
.................................................. .......................
Yêu nhau đâu cần qua lời nói
Lặng lẽ nhìn nhau cũng đủ rồi
Có lúc gục đầu trên sách vở
Em vô tình đặt bút viết tên anh

Guess Vương
16-05-2009, 03:11 PM
Ở lớp tôi là người giỏi toán
Nhưng chữ tình chẵng thể giãi cho ra
Định lý ấy cã yêu cũng chưa hiễu
Đến suốt đời cũng vẫn mãi phiêu du
_______________________________________

Yêu là chết là đau lòng,nước mắt
Yêu là hờn,là cay đắng trong tim
Yêu là khóc,là thương trong hối tiếc
Yêu là tìm,là đau đớn cho nhau
Yêu là kiếp,hận ai ta oán trách
Yêu là sầu là chất vất thâm sâu
_________________________________

Không cần nói,vì sao ta lạc lối
Giữa tim người,ta bối rối phiêu lưu
Đặt vị trí người yêu trong phút chốc
Ta bất ngờ khi ai nói chia tay

_[S]wee[l]_[C]and[Y]_
18-05-2009, 11:41 PM
đã yêu yêu tới tận cùng
đã thương thương tới nát lòng vì nhau
.................................................. ...
tôi tuy xấu nhưng có lòng tự trọng
không bao giờ cúi nhặt tình yêu
ai ơi nhớ lấy một điều
kẻ phụ bạc không bao giờ hạnh phúc
.................................................. .......