kem ốc quế
13-05-2009, 06:18 AM
:timvo::flyingangel3::heartflower::yes:B
ố mẹ ơi! là tất cả những gì con có thể gọi thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào:mecry:Từ khi nhà mình có thêm bé phương thì con dường như khong tồn tại trong mái ấm gia đình nữa Con thậm chí không muốn về nhà con chỉ muôn lang thang trên những con phố nhỏ trên những con đường :step::cobe::xnha::xnha:mà gia đình mình vẫn thường thả bộ và cười thật vui cuộc sống bộn bề khiến bố mẹ lao vào vòng xoáy của đồng tiền mà quên đi đứa con gái 17 tuổi- đứa con gái rượu của bố mẹ cũng là một đứa con gái nhạy cảm lắm Bố có biết rằng mỗi lần bố to tiếng với con là mỗi lần con lại khóc khóc thật nhiều khóc không phải vì bố măng không phải vì bị oan mà vì giữa con và bố ngày càng có khoảng cách Cả papa và mama đều không hiểu con con đã có người yêu mà bố mẹ chẳng hay biết thật là khó hiểu con không hiểu tai con quá nhạy cảm hay tại bm quá vô tâm Con biết bm không thể nói ra những lời ngọt ngào dỗ dành con cũng không thể nói một lời xin lỗi vì lòng tự trọng của bm còn cao hơn cả con con biết mà con muốn nói voi bm nhiều lắm nói hết những căng thẳng và cơn stress con phải trải qua sau đợt thi học kì II và nhưng lo lắng về kết quả điểm hk Trong khi đó bm đang làm gì cuộc sống của bm xoay quanh chữ money bm bắt con phải làm thế này phải làm cái kia cấm con hết không được đi chơi không được tụ tập với bạn bè là sao?????????????????????????????????????????? con phải làm thế nào để bm hiểu con khóc ư? khóc sẽ làm trôi đi nỗi đau gió sẽ làm khô giọt nước mắt nhưng ai có thể xóa đi khoảng cách giữa tình mẫu tử:timvo::ow:
ố mẹ ơi! là tất cả những gì con có thể gọi thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào:mecry:Từ khi nhà mình có thêm bé phương thì con dường như khong tồn tại trong mái ấm gia đình nữa Con thậm chí không muốn về nhà con chỉ muôn lang thang trên những con phố nhỏ trên những con đường :step::cobe::xnha::xnha:mà gia đình mình vẫn thường thả bộ và cười thật vui cuộc sống bộn bề khiến bố mẹ lao vào vòng xoáy của đồng tiền mà quên đi đứa con gái 17 tuổi- đứa con gái rượu của bố mẹ cũng là một đứa con gái nhạy cảm lắm Bố có biết rằng mỗi lần bố to tiếng với con là mỗi lần con lại khóc khóc thật nhiều khóc không phải vì bố măng không phải vì bị oan mà vì giữa con và bố ngày càng có khoảng cách Cả papa và mama đều không hiểu con con đã có người yêu mà bố mẹ chẳng hay biết thật là khó hiểu con không hiểu tai con quá nhạy cảm hay tại bm quá vô tâm Con biết bm không thể nói ra những lời ngọt ngào dỗ dành con cũng không thể nói một lời xin lỗi vì lòng tự trọng của bm còn cao hơn cả con con biết mà con muốn nói voi bm nhiều lắm nói hết những căng thẳng và cơn stress con phải trải qua sau đợt thi học kì II và nhưng lo lắng về kết quả điểm hk Trong khi đó bm đang làm gì cuộc sống của bm xoay quanh chữ money bm bắt con phải làm thế này phải làm cái kia cấm con hết không được đi chơi không được tụ tập với bạn bè là sao?????????????????????????????????????????? con phải làm thế nào để bm hiểu con khóc ư? khóc sẽ làm trôi đi nỗi đau gió sẽ làm khô giọt nước mắt nhưng ai có thể xóa đi khoảng cách giữa tình mẫu tử:timvo::ow: