Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Không tên!!



*LieGory
12-05-2009, 08:22 AM
KHÔNG TÊN

Tác giả : *LieGory

Thể loại : Vui, buồn.

Tình trạng : Go on.

Raiting : 12+

Casting : Ca sĩ Hàn và vài nhân vật ảo !!!





...................................

Lời mở đầu : Trên thế gian này, không chuyện gì là không thể xảy ra . Bạn đừng bao giờ nghĩ mình chỉ được yêu thần tượng mà không được thần tượng yêu . Chắc chắn 1 ngày nào đó bạn sẽ được họ yêu thương trên 1 chức phận nào đó .





Chap 1 : Tôi - con bé tài năng…

-Ê Ly, mày sao vậy!?

Tôi vỗ vai nhỏ bạn đang gục mặt xuống bàn . Nó ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước rồi thì thào…

-Tao muốn đi xem live show của Big Bang nhưng tao chả biết tiếng Korea ( tức tiếng Hàn )

Ôi trời!! Tôi xém xíu té ngửa với con bạn thân của tôi – Trần Hương Ly . Nó là 1 Crazy Fan của nhóm nhạc Big Bang ở Seoul . Nhà nó giàu nứt vách nên nó muốn xin đi đâu là được ngay . Thế mà khổ nỗi nó chả biết tiếng Hàn, đã vậy tiếng anh còn dở tệ . Vậy nên nó ngồi khóc “huhu” một mình đây mà…

À, hình như tôi chưa giới thiệu về tôi cho các bạn nhỉ?? Tôi tên Hạ Thảo, Dương Hạ Thảo ấy . Tôi cao 1m7, thân hình chuẩn, tóc tai được vén gọn về búi tóc đằng sau . Tôi đang ôn thi tốt nghiệp để lên lớp 10 . Hì, tôi cao quá tải nên dòng họ hay chọc tôi là “Bé Cò” . Tôi là con lai, 1 nửa Hàn và 1 nửa Việt Nam, Ba tôi là người Việt, còn mẹ là người Hàn . Tôi học cực đỉnh, tại lai 2 nước nên điều tất nhiên là tôi rành rõi về tiếng Hàn và Việt là chắc chắn rồi . Ngoài ra, tôi còn biết thêm tiếng Anh, 1 chút Nhật, 1 chút Pháp và hiện giờ tôi đang học thêm tiếng Thái ở trung tâm . Dòng họ tôi cưng tôi như trứng nên tôi cũng hạnh phúc phần nào mà cố gắng .

Suy nghĩ nãy giờ tôi quên mất phải an ủi nhỏ Ly, tội nghiệp nó . Cả tháng trời ngày nào nó cũng mếu máo khóc lóc tùm lum . Tôi biết rất ít gì về cái thế giới Ca nhạc & Điện Ảnh. Không, đúng tôi là tôi biết nhưng chỉ biết qua loa khi nghe cái loa phóng thanh Trần Hương Ly kể lại mà thôi .

A, hay tôi giúp nó nhỉ?? Ba mẹ tôi hiện giờ cũng đang ở Hàn . Tôi chỉ sống ở đây có một mình . Chắc sẽ có ích đây . Nghĩ vậy nên tôi vỗ vai nó

-Nè, mày không nhớ rằng tao biết tiếng Hàn hả??

Nhỏ ngước mắt lên nhìn tôi . Eo ôi, mắt nó xưng húp trông đến mà tội . Tôi đưa cho nhỏ cái khăn mùi xoa trong cặp táp rồi nói

-Khi nào live show đó diễn??

-Tuần sau.

Nhỏ đáp ngắn gọn rồi nhìn tôi như cầu cứu . Và rồi, đáp án của tôi dành ra cuối cùng là “Mày yên tâm, trong 7 ngày mày sẽ biết được một số tiếng Hàn thông thường”


.........................................

Truyện mới sáng tác.

Lần thứ 4 post truyện nhưng không phải ở đây

Mong được sự ủng hộ nhiệt tình

Chúc mọi người có 1 ngày mát mẻ

kyo_xoxox
12-05-2009, 12:18 PM
post chap tiếp theo đi tg ui.....hay lắm:)

*LieGory
12-05-2009, 10:07 PM
Chap 2 : Kết quả và sự xin phép.





-Hừm…

Tôi thả người tự do lên chiếc giường thân yêu của mình . Một tuần qua tôi đã giúp nhỏ Ly hết mức và nó cũng thông thạo được một chút ít . Còn 3 ngày nữa là tới ngày live show đó diễn rồi . Với tay lấy cái điện thoại bàn, tôi nhấn số của ba

“Tít … Tít … Tít…”

-Alo , có chuyện gì vậy bé cưng!?

-Ba, con xin ba chuyện này được không!?

-Nhỏ kia, mới gọi điện đã xin xỏ rồi . Ba đánh vào mông mày giờ. Tin hông nhóc??

Nó cười khì khì trong điện thoại . Rồi lên tiếng

-Thôi mà, ba nè . Ba cho con qua Hàn nhé . 1 tuần thôi …

Im lặng …

Một sự im kéo dài ở đầu dây bên kia làm lòng tôi bất ổn . Khoảng 5 phút sau, ba lại nói

-Con cần qua đây làm gì!?

-Dạ, con cùng nhỏ Ly đi xem live show của nhóm nhạc Big Bang á ba…

“Ha ha ha … Ha ha ha”

Tôi nghe có tiếng cười trong điện thoại, có cả giọng của mẹ nữa …

-Được thôi . Cứ qua . Không ngờ con bé mù tịt về thế giới Super Star cũng đòi đi xem Live Show…

“Crụp” . Tôi cúp máy, vì tôi thừa biết còn để đó thì sẽ nghe những lời chọc ghẹo của ba và mẹ tới chết mất …

Tôi nhấn số của nhỏ Ly và thông báo . Nó nói ngày mai sẽ đi . Tôi đành chấp nhận . Phù, cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó .

Tôi kéo chiếc vali và nhét đồ vào đó, chuẩn bị cho chuyến đi Hàn vào ngày mai . Thu gom tất cả những thứ cần thiết . Tôi gọi cho Sân bay Tân Sơn Nhất để đặt vé đi . Tất cả mọi chuyện đã xong, tôi lăn ra giường ngủ không một chút do dự hay suy nghĩ .

Chap 2 : Hàn Quốc, ta gặp lại mi rồi !!






Đây là lần thứ 6 – 7 – 8 … gì đó tôi đến Hàn Quốc . Khó mà nhớ nổi rằng tôi đã qua đây bao nhiêu lần rồi ấy chứ .

Hiện giờ tôi đang ngồi trên máy bay và kế bên tôi là nhỏ Ly đang nằm ngủ khò khò . Con nhỏ này không biết qua đó sẽ gây cho tôi bao nhiêu rắc rối nữa .

Nhắm mắt lại, tôi lại mở mắt ra . Thật sự tôi thấy một sự không may mắn nào đó trước mắt . Linh cảm cho tôi biết điều đó…Nhưng tôi thật sự mơ hồ, không biết có phải là không may mắn hay là may mắn nữa . Tôi cảm thấy tôi sẽ bị làm phiền và bị ép buộc trong thời gian bên đó …

Ngẫm nghĩ như thế nào mà tôi lại lăn quay ra ngủ mà chẳng biết mốc xì gì cả .

“Xin quý khách xem lại hành lí . Máy bay sắp đáp xuống Seoul”

Tiếng của cô phát thanh trên máy bay làm tôi tỉnh giấc . Nhìn sang bên cạnh, nhỏ Ly đã dậy từ khi nào, nó đang háo hức nhìn qua cửa kính của máy bay đầy thích thú .

……

-Hạ Thảo, mẹ ở đây .

Vừa bước ra khỏi sân bay tôi đã thấy mẹ đứng vẫy vẫy tôi . Vội vàng chạy lại, mẹ đã dành cho tôi cái ôm cực ấm . Dù sao thì tôi với mẹ đã không gặp nhau 5 tháng rồi còn gì . Mẹ cũng dành một cái ôm nhiệt tình cho nhỏ Ly . Bước theo chân mẹ, chúng tôi leo lên xe của nhà và về .

Trên xe, nhỏ Ly cứ nhao nhao lên làm mẹ tôi và chú tài xế bật cười . Chợt nhớ, tôi quay sang dặn nhỏ

-Nè bưởi, mày lấy một tên gì đi chứ!?

Nó ngẫm nghĩ cả mấy chục phút rồi quay sang tôi

-Sung Tae Ah . Được không??

Tôi gật đầu, Tae Ah- tôi phải nhớ cái tên này nếu không nhỏ lại nhắng lên cho mà xem…

…..

“Phịch”

Tôi nằm lên chiếc giường của mình . Trời ạ, tôi cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi . Sao mà tôi ghét đi máy bay thế nhỉ!? Nằm trong phòng, tôi có thể nghe đủ loại âm thanh tỏ vẻ thích thú của nhỏ Ly ở phòng bên cạnh . Con nhỏ này vui sướng đến độ phát điên hả trời!? Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, hiện giờ tôi chỉ muốn đánh một giấc dài mà thôi .

…….

-Hạ Thảo, dậy xuống ăn cơm đi mày.

Tôi từ từ mở mắt . Là nhỏ Ly, nó kêu tôi dậy đi ăn cơm mà cứ hét ong ỏng lên thế đấy . Ngồi dậy, tôi nhìn sang đồng hồ, đã 7 giờ tối . Nhỏ Ly đi ra khỏi phòng được 3 – 4 phút nó lại chạy xộc vào phòng tôi rồi hỏi …

-À, mà tên của mày là gì!?

-Gọi tao là Choi Hae Mi . À, tao không đói . Kêu với ba mẹ là tao không ăn .

Nhỏ ậm ờ rồi bước ra khỏi phòng, tôi nằm xuống và tiếp tục ngủ . Mai phải ôn thêm tiếng Anh cho nhỏ Ly nữa mới yên tâm nổi .

*LieGory
12-05-2009, 10:13 PM
Hì, cho mọi người 2 chap liên tục.
Nó hơi ngắn
Mọi người thông cảm nhé :x

♥ Tiểu Phương ♥
13-05-2009, 12:12 AM
Ừ, cũng hay đó .

Mà sao ngắn thế bé . hình như đặt tên đoạn có vẻ không phù hợp lắm . Đọc tựa đề rồi đọc nội dung thấy ít khớp.
Ý kiến cá nhân thôi.
mong chờ mấy tập sau nhá

little princess
13-05-2009, 01:15 AM
hjx... có Big Bag mà hok cóa DBSK, pùx quá ss uj T T

*LieGory
13-05-2009, 03:43 AM
@ Lí lắc : Hì, "Không tên" ở đây chả có nghĩa gì cả chị ( anh ) à. "Không tên" là vì em chả biết đặt tên gì cho câu truyện này nên mới để là không tên thôi ^^

@ Princess : Hì, chị không biết sẽ có không.Tại vì chị nghĩ tới đâu viết tới đó. Nhưng nếu đc, chị sẽ không để em thất vọng ^^!

*LieGory
14-05-2009, 10:56 PM
Chap 3 : Buổi Live Show và gặp mặt .



Tôi và nhỏ Ly đang ở buổi trình diễn Live Show, chúng tôi đứng ở ngoài cùng vì không muốn chen chúc vào cái đám người đông như kiến ấy . À, bắt đầu rồi kìa .

Những người xem như tôi, họ hò hét đủ thứ . Lạy chúa, may sao tôi không giống như họ . Thoáng nhìn lên những tấm bang-rôn to oành . Hình của cả nhóm nhạc Big Bang và từng riêng thành viên cũng có .

Để xem nào, 5 thành viên . T.O.P, Seung Ri, G-Dragon, DaeSung và Tae Yang . Tôi dừng mắt tại bức ảnh to đùng có chữ Tae Yang, một anh chàng có đôi mắt 1 mí, đôi môi mỏng dánh khi cười . Lạ thật, tôi không thích đàn ông nếu không muốn nói là cực ghét . Thế nhưng sao bây giờ tôi lại thấy lạ .

Nhìn lên sân khấu, anh chàng Tae Yang đang biểu diễn bài “Only Look At Me” . A!! Tôi biết bài này, tôi đã nghe con nhỏ Ly lẩm bẩm suốt trong vòng 3 ngày trời . Hay thật, vũ đạo cũng đẹp nữa . Tôi mân mê chăm chú lắng nghe bài hát mặc cho bên cạnh, nhỏ Ly đang hú hét tùm lum .

Bài hát kết thúc, tôi tự dưng muốn về . Thì thầm vào tai nhỏ Ly rằng tôi về trước, tí muốn về thì gọi điện cho bác Young-bác tài xế nhà tôi . Tôi bước đi, tự dưng tôi thấy đầu mình đau kinh khủng . Tôi cố đi nhanh ra ngoài để ngoắc Taxi, nhưng số tôi hình như không may mắn trong lúc này .

Tôi đụng vào một anh chàng nào đó, ngã oạch xuống đất . Cố gắng đứng dậy, tôi vội vàng nói xin lỗi rối rít nhưng tôi cảm thấy mình thật ngốc, người ta là người Hàn, mà tôi lại xin lỗi bằng tiếng Việt .

-Cô là người Việt Nam!?

Là tiếng Việt, nhưng giọng lờ lợ . Tôi ngước mặt lên, một anh chàng đeo mắt kính đen như muốn che phủ cả khuôn mặt, đội một cái nón hiphop có hình mặt cười . Đôi môi kia, quen, rất quen . Tôi đã nhìn thấy . A, phải rồi, là Tae Yang…

-Tae…

Tôi chưa kịp phát âm từ còn lại thì tôi đã bị anh chàng ngôi sao này kéo đi .

……….

Nhìn xung quanh, tôi thấy khung cảnh chỉ toàn cây cỏ . Trời ơi, không lẽ anh ta là một kẻ tống tiền, tính bắt tôi và tống tiền ba mẹ tôi!? Tôi đưa tay lên miệng ngẫm nghĩ …

-Cô bỏ cái suy nghĩ ấy đi dùm tôi nhá…

Hả!? Anh ta biết tôi đang suy nghĩ cái gì ư!? Anh ta là người hay là thánh vậy nè!? Lấy hết can đảm tôi lên tiếng …

-Nè ông chú, đang chở tôi đi đâu vậy!?

Tôi thấy anh ta trợn tròn mắt và đạp thắng …

“Két.t..t..t.t.t..t.t…” Tiếng thắng xe kêu thành tiếng động lớn . May là ở đây chả phải khu đô thị…Anh ta nhìn tôi rồi nói

-Cô…cô…gọi tôi là …là “ông chú” á!?!?

À, tôi hiểu lý do rồi . Chẳng qua là anh ta nghĩ mình còn non nớt cơ . Tôi 15 thì anh ta chắc cũng phải 25 ấy chứ . Đang suy nghĩ thì anh ta quay sang hỏi tôi…

-Nè, sao lúc nãy cô phát hiện ra tôi . Tôi hóa trang rất kỹ kia mà.

-Nhìn đôi môi anh là biết chứ gì…

-Đôi môi á?

Trông anh ta có vẻ ngạc nhiên . Mà mặc kệ anh ta muốn hỏi cái gì, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà .

-Nghĩ sao thì nghĩ, chở tôi ra chỗ nào có Taxi, tôi muốn về nhà .

Anh ta chạm dây sao!? Tôi kêu anh ta chở tôi đi kiếm Taxi . Ấy vậy mà xem anh ta kìa, anh ta leo ra yên đằng sau nhắm mắt lại ngủ rồi . Tội nghiệp thật, anh ta đẹp trai, nổi tiếng mà bị mắc bệnh tâm thần . Hết nói nổi . Thôi thì tự lực cánh sinh vậy …

Tôi chuyển sang ghế ngồi cầm tay lái, vòng xe lại và bắt đầu tìm kiếm Taxi . Anh ta ngóc đầu lên nhìn tôi rồi nói

-Cô chạy đi đâu đấy…

-Về lại đô thị chứ đi đâu . Anh lo mà ngủ đi .

Tôi trả lời trong thái độ tức tối . Anh ta đang kể lể cái gì kia …

-Tôi thấy cô lạ thật đấy . Ai gặp tôi cũng rầm rộ lên . Ấy thế mà cô cứ như khinh tôi vậy .

-Anh chả có gì để tôi quan tâm cả .

Tôi thấy lạnh gáy . Quay lại, anh ta đang lườm tôi . Rõ ghét, ngôi sao gì mà nhỏ mọn đến thế nhỉ!?

-Cô bao nhiêu tuổi rồi!?

-15.

Tôi hờ hững đáp . Cái quan trọng trong đầu tôi bây giờ là tìm đường . Quái lạ, chả biết ở đây là đâu cả .

-Nè, ở đây là đâu vậy!? Tôi muốn về đô thị mà sao đi hoài không thấy .

-Cô đi nhầm đường rồi còn gì . Trả lại cho tôi, đi một hồi nữa có mà hết xăng là toi cả 2 đấy …

Anh ta nghĩ gì kia!? Mắng khéo tôi á? Đừng nghĩ bở, tôi đủ thông minh để hiểu là anh ta đang chửi tôi ngốc chứ gì . Cái đồ nhỏ mọn .

……

Á, về tới đô thị rồi . Tôi ở phào vui mừng, nhưng hình như có tiếng động phát ra từ trong xe . Anh ta quay sang nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt xuống bụng tôi . Sau đó anh ôm cái vô-lăng cười sặc sụa . Thế đấy, cái bụng tôi rõ là ghét . Nó dám để tôi bị cái tên ngôi sao nhỏ mọn kia cười . Xấu hổ thật .

Tôi bước xuống xe và đóng cửa xe thật mạnh . Sau đó, tôi vẫy tay

-Tạm biệt cái đồ nhỏ mọn . Don’t see you again .

Rồi tôi nhảy tót lên Taxi và về nhà … Và đằng sau, tôi vẫn còn nghe tiếng văng vẳng của cái tên mỏ nhọn kia …

-Ngày mai có buổi trình diễn tiếp đó…

……….

Nhỏ Ly đã về nhà rồi, nhưng may là nó đã ngủ . Chỉ còn ba và mẹ đang ngồi trong phòng bàn luận về việc gì của công ty thì tôi không nghe rõ . Bước lẹ về phòng, tôi phủ phục xuống giường . Qúa mệt mỏi, nhắm mắt lại và ngủ thôi nào…


.................................................. .

Cho tác giả biết ý kiến về Chap này nhé!!

Yêu mọi người

Chụt... chut...:hun::hun:

*LieGory
16-05-2009, 10:31 PM
Chap 4 : Đến buổi tập vũ đạo nhé!?






-Con nhỏ kia, mày dậy chưa!?

Lại là nhỏ Ly, tôi quá mệt mỏi vào buổi tối hôm qua, vậy mà nó còn làm phiền tôi nữa chứ . Thật là hết biết mà .

-Dậy đi ăn sáng với tao đi rồi mua ít quần áo.

-Ừ

Dù sao trời cũng đã sáng mà tôi cũng đói rồi nên dậy luôn . Sau khi đi ăn sáng no nê thì tôi với nhỏ Ly đi vào trung tâm mua sắm lớn . Đúng là trung tâm, quần áo cũng tạm được mà sao giá cả toàn trên trời, gặp tôi là đứa chuyên gia tiếc tiền nên cũng chỉ ngó chứ chả mua gì . Chỉ có nhỏ Ly nó mua cả đống đồ về đủ màu sắc trông đến mà lóa cả mắt ấy chứ .

Về đến nhà là tôi lăn ra ngủ ngay lập tức, thật mệt mỏi . Dù sao tối nay cũng phải thức khuya để đi xem Live Show của Big Bang với nhỏ Ly còn gì…

…………………

Hiện giờ tôi và nhỏ Ly đang ở chỗ Live Show diễn, nhỏ Ly này mua vé vip nên lên hàng ghế thứ 2 ngồi . Lạy chúa, tôi phải nhìn cái tên nhỏ mọn kia là bực mình rồi, nhưng mà cũng may không phải chỉ có mình Big Bang diễn mà có nhiều ca sĩ khác nữa nên cũng đỡ quê …

Đang ngồi xem các ca sĩ kia diễn hay thì nhỏ Ly nó “buồn”, thế là tôi phải lóc chóc đi theo nó .



Hừm, con nhỏ này làm gì trong đó mà lâu thế không biết . Nó bắt tôi đứng đợi ở đây cả 15 phút rồi chứ ít ỏi gì . Đã vậy thì giờ lại gặp xui nữa . Từ WC Nam 5 anh chàng trong nhóm Big Bang bước ra, tệ hơn là cái tên nhỏ mọn Tae Yang đi đầu, tôi nhanh chân chuồn lẹ và WC Nữ nhưng không kịp, anh ta kéo cái nón ở áo tôi lại …

-Sao thế!? Có gì đâu mà phải chạy hở cô bé!?

Tôi không nói chỉ lườm cho anh ta một cái rõ dài . Từ đằng sau, cái anh chàng gì nhỉ!? Để nhớ xem nào, à T.O.P . Anh ta đi lên nói nhỏ với tên nhỏ mọn Tae Yang

-Nè, cậu quen cô bé này à!?

-Ừ, thú vị lắm .

Anh ta đùa sao!? Tưởng nói tiếng Nhật là tôi không hiểu hả!? Tôi thừa biết là chê tôi ngốc nên tôi cũng trả lời lại bằng một câu tiếng Nhật luôn

-Thú vị gì mà thú vị, lo mà đi biểu diễn cái Live Show của chú đi, ông chú già ạ!!

Lúc này thì 4 người còn lại trong nhóm Big Bang mới cùng nhau gật gù đồng thanh

-Đúng là thú vị thật!!

Chưa gì hết thì nhỏ Ly bước ra, thế là tôi hiểu rồi . Nó dính như sam với lại nhóm nhạc Big Bang làm tôi nhức cả đầu . Tôi quát lớn bằng tiếng Việt

-Mày không về thì tao về trước đây !!

Tôi bực dọc bước đi nhưng sao lạ quá, tôi cứ đi mãi mà chả tiến lên được bước nào . Quay lại đằng sau, tôi thấy T.O.P nắm cái nón áo tôi lại, anh ta nhăn răng ra cười rồi nói

-Vào trong cánh gà trò chuyện xíu rồi về cô bé!!

Gì đây!? Tính gạ gẫm con nhà lành như tôi ư!?

-Ngồi trò chuyện với mấy anh còn được, nhưng với ông chú kia thì không-bao-giờ!!

Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía tên nhỏ mọn Tae Yang…T.O.P cười rồi nói

-Hì, tên này ra diễn bây giờ mà, lo gì…

Tôi tính không đồng ý đâu nhưng mà nhìn nhỏ Ly kìa, nó nhìn tôi với ánh mắt không thể nào nhão hơn được nữa . Tôi thừa biết, nếu tôi không đồng ý nó sẽ giận dỗi rồi bắt đầu thọc xiên tôi cho mà xem…Hừm

-Được rồi!!

…………………..

Gọi là trò chuyện nhưng chỉ có tôi và T.O.P là trò chuyện là theo đúng nghĩa…

-Cô bé nhiêu tuổi!?

T.O.P hỏi tôi trước

-Anh nhiêu tuổi!?

Anh ta tròn mắt nhìn tôi, tôi nhướn mày lên như muốn nói rằng đằng ấy phải trả lời trước thì đằng này mới trả lời

-Anh 22, mà anh hỏi cô bé trước cơ mà…

-15, đâu phải hỏi trước là phải trả lời trước đâu ông anh.

Tôi cãi lý

-Mà anh hỏi cô bé nè, sao cô bé hay kêu tên Tae Yang kia là ông chú vậy!?

Tôi nhăn mày khó chịu, ít ra tôi 15 tuổi chứ nhỏ nhắn gì đâu mà anh ta gọi tôi là cô bé chứ .

-Em tên Hạ Thảo, đừng gọi cô bé . Tên Tae Yang ấy già như khỉ vậy, em 15 chắc ỗng phải 25 hay 26 gì đó…

Anh ta bật cười … Gì chứ!? Bộ tôi ngộ nghĩnh lắm sao!? Anh ta nói

-Tên ấy nhỏ tuổi hơn cả anh nữa đấy!!

Tôi nghệch mặt, tên ấy mới 21 tuổi tôi sao!? Làm gì trẻ đến mức đó cơ chứ . T.O.P ngưng cười, anh ấy giới thiệu từng thành viên cho tôi

-Em thấy cái tên đang ngồi trên ghế dựa mà tai đeo phone không!? Nó là em út của nhóm tên Seung Ri, đừng nghĩ nó lạnh lùng nhá, nó chỉ giả vờ thôi!!

Anh ta chỉ cho tôi cái tên ngồi trên ghế, đúng là cool theo kiểu lạnh lùng thật . Anh ta tiếp tục chỉ cho tôi 2 người kia

-Tae Yang và anh thì khỏi kể . Còn cái tên đang nhăn răng ra cười như khỉ với bạn em là Dae Sung, tên ấy nhí nhố khỏi bàn luôn . Còn cái tên đang kể chuyện bên kia là trưởng nhóm tụi anh, gọi là G-Dragon. Baby nhất đấy nhé!!

Anh ta cười, tôi cười . Nếu làm được trưởng nhóm thì phải giỏi lắm . Nhìn cái anh tên G-Dragon thì cũng đủ biết rồi …

Ngồi thêm một chút nữa thì tôi đứng lên và cùng nhỏ Ly đi về . Trước khi bước ra khỏi cánh gà, T.O.P đưa cho tôi cái địa chỉ rồi nói

“Mai đến chỗ tập vũ đạo của Big Bang chơi nhé!!”

...¶<ø§...
16-05-2009, 10:54 PM
tớ ko bik phải nói sao... uhm... hình như diễn biến hơi nhanh.. vì các nhân vật mới gặp nhau có chút xíu mà đã thân thiết hơi quá thì phải...

đó chỉ là cảm nhận của t thôi ^^

Anyway, truyện hay :D Post típ nha

♥ Tiểu Phương ♥
16-05-2009, 11:05 PM
ý của Lắc cũng vậy ,vì mình nghĩ nhóm nhạc nổi tiếng thì đâu dễ tiếp cận như vậy.

Mà ở đây là truyện, có lẽ tg muốn thế .

*LieGory
17-05-2009, 04:30 AM
Không biết có hợp mọi người không nữa

Tuy đây không phải là lần đầu tiên tác giả viết truyện

Nhưng mà cách viết xưng tôi thì là lần đầu

Hơi khó, nhất là miêu tả nhân vật.

Dù sao có người đọc vẫn tốt hơn

Có lẽ cần chú tâm hơn nữa

0_ophuonglipls0_o
29-05-2009, 10:18 PM
ơ sao chưa thấy pt tiếp..thấy bỵ rớt xuống trang 11 rồi nè...pt tiếp đi bạn ơi truyện này haydddE^ý mỳnh cũng thjck BB ^^!!...........