Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giá trị của thời gian...



mưa_buồn
12-05-2009, 07:10 AM
Mưa nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó.....:rain:...

Muốn biết giá trị thât sự của một năm , hãy hỏi một học sinh thi rớt.

Muốn biết giá trị thât sự của một tháng , hãy hỏinời mẹ đã sanh non.

Muốn biết giá trị thât sự của một tuần , hãy hỏi biên tập viên của tạp chí ra hàng tuần.

Muốn biết giá trị thât sự của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau chờ đợi để được gặp nhau.

Muốn biết giá trị thât sự của một phút , hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu.

Muốn biết giá trị thât sự của một giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi tai nạn thảm khốc.

Muốn biết giá trị thât sự của 1/1000 giây , hãy hỏi người vừa đoạt huy chương bạc tại Olympics.

Vâng , thời gian là một món quà đặc biệt mà Đấng Tạo Hoá ban cho con người. Chúng ta chỉ được phép sử dụng mà không thể tích trữ được. Cũng chẳng ai có thể dùng tiền bạc mua được thời gian. Hoặc là chúng ta sử dụng thời gian cho đúng , hoặc là chúng ta đánh mất nó đi.....

=> hmm....Mưa không thể tự đặt mình vào bất cứ trường hợp nào nêu trên , và cũng vì thế Mưa không thể biết thời gian của bản thân đáng giá bao nhiêu , nhưng Mưa nghĩ không lâu nữa thôi mình sẽ nghiệm ra điều đó...còn mọi người thì sao? Ai trong số tất cả đã biết rõ giá trị thật sự của thời gian??...:rain:...