Xem đầy đủ chức năng : Just me (2) Crazy
fallen_angel8x
12-05-2009, 06:06 AM
Through the night
To the sky
The lonely knight
With bloody eyes.
*****************
Fallen angel :rang:
fallen_angel8x
12-05-2009, 07:07 PM
Ánh tà dương phủ tràn lên chiến địa
Nắng chiều buông, loang loáng máu, đỏ ngầu
Kẻ sống sót, thở từng hơi nặng nhọc
Cúi gục đầu, phủ phục lên sống gươm
Áo ướt đẫm lầy nhầy máu, vết thương
Tay buông súng, mắt nhắm nghiền, sợ hãi
Khắp bốn phía, khắp xung quanh, bờ bãi
Là hồn ma là bóng quỷ vật vờ
Kẻ sắp chết rên xiết đợi chờ
Khi thần chết đến gần trong hơi thở
Tiếng quạ kêu, nghẹn ngào như tiếng thở
Của bao người vừa lúc trước đây thôi
Chen vai áo ướt đẫm mồ hôi
Đang bồng súng ào ào lên phía trước
Và mỗi bước trùng trùng bàn chân bước
Giữa đạn bay, gươm giáo tơi bời
Bước tiếp bước như trong một trò chơi
Lớp trước ngã, lớp sau tràn lên trước
Thét "Xung phong" rồi cùng dấn bước
Đến lượt mình gục xuống dưới đất đen
Thấy bên mình ai đó quen quen
Ôi đồng đội, đã bao lần chung bước
Biết cái chết đã cận kề phía trước
Vẫn băng mình ra phía trước, đạn bay
Mặc máu chảy, chân vẫn bước như say
Tiếng "Giết" gầm vang, kẻ thù trước mặt
Trớ trêu thay, như cuộc đời sắp đặt
Kẻ cuối cùng còn lại của cuộc chơi
Chịu đau đớn chịu dày vò sợ hãi
Kẻ cuối cùng còn nằm lại nơi đây
Dù đã biết bỏ xác chiến trường này
Vẫn mơ mộng hào quang chiến thắng
************************************
Crazy :so_funny:
fallen_angel8x
16-05-2009, 07:23 AM
Chợt nắng, rồi chợt mưa
Mưa chưa qua, lại nắng
Một mình trên phố vắng
Ngắm nhìn giọt mưa rơi
Chợt nghĩ tới một người
...Cũng nắng mưa như thế
........................:rain:
prettyanhthu
16-05-2009, 02:12 PM
Đang mưa rồi chợt nắng
Đang khóc nhưng chợt cười
Cố quên chợt nhớ người
Cuộc đời trêu nghẹo thế
Xua người vào đam mê
fallen_angel8x
16-05-2009, 07:48 PM
Mưa rơi như vẫn thế
Chẳng có gì khác xưa
Vẫn là những giọt mưa
Của ngày xưa thơ dại
Giọt mưa như ngần ngại
Hôn tóc em nhẹ nhàng
Hay giọt mưa mơ màng
Đứng một mình để nhớ
..............................:rain:
It's raining out there :rain:
fallen_angel8x
19-05-2009, 06:14 AM
Anh lại cùng em đứng trong mưa
Cơn mưa đến nhẹ nhàng xóa nắng hè oi ả
Rồi mưa rơi xối xả, ướt cả anh và em
Hai đứa mặt ướt nhem, nhìn nhau cười "xinh ế"
tưởng như 2 đứa bé, ngày xưa cùng tắm mưa
************************************
:rain::rain::rain:
kỳ quân*zen
28-05-2009, 01:11 AM
Anh lại cùng em đứng trong mưa
Cơn mưa đến nhẹ nhàng xóa nắng hè oi ả
Rồi mưa rơi xối xả, ướt cả anh và em
Hai đứa mặt ướt nhem, nhìn nhau cười "xinh ế"
tưởng như 2 đứa bé, ngày xưa cùng tắm mưa
************************************
:rain::rain::rain:
em vẫn muốn cùng anh một lần nữa
nắm tay anh trong mưa bão một lần
bây giờ cảm thấy thương thân
tính anh đó trao em nhưng từ chối
bây giờ em thấy đơn côi
nhìn mưa lại nhớ anh nơi cuối đường
livilR.Nguyen
29-05-2009, 10:19 PM
Listen in window,
a douple music,
lie wide the river,
you smile so cute.
fallen_angel8x
30-05-2009, 06:44 PM
em vẫn muốn cùng anh một lần nữa
nắm tay anh trong mưa bão một lần
bây giờ cảm thấy thương thân
tính anh đó trao em nhưng từ chối
bây giờ em thấy đơn côi
nhìn mưa lại nhớ anh nơi cuối đường
Mưa nhẹ nhàng vuốt ve cành lá
Anh bước đi trên con đường xa lạ
Cuối con đường đâu hình bóng em xưa?
Chỉ còn trong ký ức những ngày mưa
Anh vẫn nhớ, bên em, ấm áp
fallen_angel8x
30-05-2009, 06:49 PM
Listen in window,
a douple music,
lie wide the river,
you smile so cute.
Listen from my soul
Wherever i go
Hear the tone of love.
livilR.Nguyen
30-05-2009, 07:25 PM
a rose and a gun,
a sun and a love,
give a present,
is life in my heart.
fallen_angel8x
30-05-2009, 07:36 PM
Black and white
Both the sides
Don't sure
Where am I.
Maybe in the mid
It's my life
kỳ quân*zen
01-06-2009, 06:39 PM
Mưa nhẹ nhàng vuốt ve cành lá
Anh bước đi trên con đường xa lạ
Cuối con đường đâu hình bóng em xưa?
Chỉ còn trong ký ức những ngày mưa
Anh vẫn nhớ, bên em, ấm áp
bây giờ anh ở nơi đâu
để em trông ngóng đến bạc đầu
xa xa ngàn núi mây vờn núi
mây trắng trông người người chốn đâu
trời sáng
trời xám
gió thổi
cuốn trôi
mưa rơi
mưa trút
từng giọt
thắm đẫm
đỏ cả góc trời
fallen_angel8x
03-06-2009, 06:03 AM
bây giờ anh ở nơi đâu
để em trông ngóng đến bạc đầu
xa xa ngàn núi mây vờn núi
mây trắng trông người người chốn đâu
Nơi xa xôi tận cùng trái đất
Anh kiếm tìm một chốn của riêng anh
Một thế giới mà riêng anh là một
Thế giới cô đơn, trốn tránh chính mình
Cố vùi lấp nỗi đau quá khứ
Vùi chặt con tim vẫn nhức nhối
"Yêu em"
kỳ quân*zen
06-06-2009, 06:22 PM
Nơi xa xôi tận cùng trái đất
Anh kiếm tìm một chốn của riêng anh
Một thế giới mà riêng anh là một
Thế giới cô đơn, trốn tránh chính mình
Cố vùi lấp nỗi đau quá khứ
Vùi chặt con tim vẫn nhức nhối
"Yêu em"
em cố gắng tìm nơi băng lạnh
để nổi đau không rỉ máu từng ngày
em trốn tránh nổi đau trong bóng tối
mong tháng ngày che lấp bóng hình anh
fallen_angel8x
09-06-2009, 07:45 AM
em cố gắng tìm nơi băng lạnh
để nổi đau không rỉ máu từng ngày
em trốn tránh nổi đau trong bóng tối
mong tháng ngày che lấp bóng hình anh
Nơi xa vời anh vẫn chờ vẫn đợi
Có một ngày lại được gặp em
Mang mặt trời nóng bỏng trong tim
Xua bóng tối, làm tan băng giá
prettyanhthu
13-06-2009, 04:29 PM
trời sáng
trời xám
gió thổi
cuốn trôi
mưa rơi
mưa trút
từng giọt
thắm đẫm
đỏ cả góc trời
mưa rơi
trời sáng
lá rơi
thu về
lệ rơi
người khóc
người chờ
ê chề
ai rơi
ra khỏi lưới tình?
kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:40 AM
Nơi xa vời anh vẫn chờ vẫn đợi
Có một ngày lại được gặp em
Mang mặt trời nóng bỏng trong tim
Xua bóng tối, làm tan băng giá
anh chắc chắn như lời anh nói
anh sẽ làm như đã nói với em
lòng băng giá mong anh về sưởi ấm
bóng tối nhạt nhòa chờ đớn ánh bình minh
fallen_angel8x
16-06-2009, 06:21 AM
Chẳng rực rỡ như bình minh nắng ấm
Nhưng dịu dàng anh sẽ đến bên em
Đặt tay trần lên băng giá tim em
Đem hơi ấm trái tim yêu ấp ủ
Mong cô bé lặng im trong giấc ngủ
Sẽ cựa mình tỉnh giấc....
kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:30 AM
Chẳng rực rỡ như bình minh nắng ấm
Nhưng dịu dàng anh sẽ đến bên em
Đặt tay trần lên băng giá tim em
Đem hơi ấm trái tim yêu ấp ủ
Mong cô bé lặng im trong giấc ngủ
Sẽ cựa mình tỉnh giấc....
mai tỉnh giấc co hoa vàng trước ngỏ
có ban mai có cả cánh chim trời
lỡ mà lòng cảm thấy chơi vơi
thì sẽ có ai người bên cạnh
fallen_angel8x
22-06-2009, 05:56 AM
mai tỉnh giấc co hoa vàng trước ngỏ
có ban mai có cả cánh chim trời
lỡ mà lòng cảm thấy chơi vơi
thì sẽ có ai người bên cạnh
Lặng lẽ ngồi bên
Lặng lẽ ngắm nhìn
Nhìn hai cánh mũi
Phập phồng hơi thở
Đôi má xinh xinh
Phơn phớt ánh hồng
Mái tóc êm êm
Dịu dàng ấp ủ
Gương mặt yêu thương
Mong nhớ, tháng ngày
:sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.