Xem đầy đủ chức năng : cùng ước nào
gió đơn côi
12-05-2009, 03:03 AM
hè về trời nóng quá đi
gió tôi ngồi ước 1 điều nhỏ nhoi
ước ngày mai hỡi ông trời
lại cho mưa xưống nhân gian yên bình
nhân gian bao người khóc than
trời ơi , sao ko mưa đi hỡi trời
CRY - BABY
12-05-2009, 04:15 AM
ước chi mà cao vậy hả anh
chỉ cần anh là chúng em mát
anh sướng chi nữa còn hỏi chi
nếu trời mưa thì em cũng cho anh ra rìa :)
thiên sứ trắng
12-05-2009, 10:05 PM
ước chi một thế giới an bình
ước chi có dc mối tình vàng son
ước chi mãi là trẻ con
ước chi lối mòn sánh bước cùng anh
ước nhiều mà vẫn chẳng thành
thôi thì em ước cho anh cùng người
kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:30 AM
ước gì mà đến cao xa
chỉ cần hạnh phúc bao la
chỉ cần cuộc sống chan hòa
ước nhiều thì ở tha ma
luckymiu
14-05-2009, 11:38 PM
ước nhà ước gió ước mây
ước đi ước được ước rồi thấy ngay
Guess Vương
16-05-2009, 02:53 PM
Ước gì khi ở bên người
Con tim em sẽ chỉ là của tui
Ước gì giông tố khôn nguôi
Đừng gây sóng gió trên khơi cuộc tình
Ước gì nơi ấy tôi về
Em chưa qua bến,thuyền về bên ai
phuong hoang trang
19-05-2009, 08:10 AM
nó đã ước
______ thời gian quay trở lại
ước tất cả chỉ là một giấc mơ
_______ước mọi người
được sống trong hạnh phúc
...
điều cuối cùng
____ một giấc ngủ bình yên ____
gió đơn côi
19-05-2009, 04:45 PM
dẫu biết rằng ước mơ mãi chỉ là mơ ươc
nhưng cuộc đời lại phải có người ước mơ
vậy hãy ước mơ dù hi vọng rất ít
hãy ước đi ước đi người đời ơi
kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:55 AM
dẫu biết rằng ước mơ mãi chỉ là mơ ươc
nhưng cuộc đời lại phải có người ước mơ
vậy hãy ước mơ dù hi vọng rất ít
hãy ước đi ước đi người đời ơi
mơ và ước là hai điều khác biệt
ước là mong mơ là việc ảo huyền
em ước em có dây chuyền
em mong em có mắt huyền đong đưa
gió đơn côi
15-06-2009, 05:32 AM
mơ và ước là hai điều khác biệt
ước là mong mơ là việc ảo huyền
em ước em có dây chuyền
em mong em có mắt huyền đong đưa
đôi khi điều ước nó thật là giản đơn
nhưng người đời ước hoài cũng chẳng thành
cuộc sống đâu phải ai giống ai
hãy sống trong hôm nay trước đã
rồi ngày mai ta hãy ước bạn nhé
butbi_tocngan
16-06-2009, 09:35 AM
Tháng ngày tôi biết ước mơ
Hạ sang tôi lại làm thơ...ước gì!
Tôi lặng lẽ ,tôi lâm li!
..giọt cà phê đắng ước chi...
tháng ngày..
Không còn vất vả lo toan
Không còn mệt nhọc gian nan cuộc đời
KHi lặng lẽ,khi đơn côi
niềm tin sưởi ấm cho tôi vững vàng...!
Shin_Kn
16-06-2009, 11:19 PM
tôi cũng ước 1 ước mơ nho nhỏ
Sống cho qua 2 tuần sắp tới đây =.=
Hành nhau quá mấy ngày thi vất vả
Chưa ôn bài nhưng vẫn mún thi wa :P
p/s: em cũng ước mờ ^^..giản dị thui, thiết thực hehhe
gió đơn côi
17-06-2009, 12:02 AM
Ngày lại ngày gió phiêu du nhân thế
Hôm nay ngồi buồn gió ước 1 điều
Ước chi thế gian yên bình
Người đời hạnh phúc bên người thân yêu
Trên môi luôn có nụ cười
để niềm vui ấy xua tan nỗi buồn
thienduonguocmo_93
17-06-2009, 02:29 AM
tôi ước chi được mai quay lại
thời cấp hai tôi từng lưu luyến
tôi ước cho một mối duyên tình
hãy nói đi lời yêu đừng lặng thinh
tôi ước chi mình mãi là chính mình
để tình bạn chúng tôi không đổi
tôi ước chi thời gian ngừng trôi
để tôi biết bạn đã đi rồi
để tôi ngắm mẹ hiền thật kĩ
tôi ước tất cả chỉ là hư vô
để tôi mãi là số một trong mắt ai đó
tôi ước chi mình là ngọn gió
thổi mát Tâm hồn của mọi người
và cuối cùng mình tên Tâm :)) giới thiệu đc cả tên mình trong bài thơ sến nhể
_________^.^___________________________________
chusala
18-06-2009, 10:28 PM
Ước , ừ thì ước.
Nhưng ước gì cho thoả nỗi lòng đây
nặng một nỗi u hoài trong tâm thức
Điều ước nào giải toả nỗi lòng anh ?
gió đơn côi
20-06-2009, 02:24 AM
Ước chi thời gian ngừng lại
Để ko còn có tiếp những ngày mai
Để cho ai kia chẳng phải buồn
Ko còn vương vấn chuyện thế gian
kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:28 AM
đôi khi điều ước nó thật là giản đơn
nhưng người đời ước hoài cũng chẳng thành
cuộc sống đâu phải ai giống ai
hãy sống trong hôm nay trước đã
rồi ngày mai ta hãy ước bạn nhé
uh hãy cố gáng cùng tin vào thực tế
nhưng chớ quên phải ước có ngày mai
dẫu vẫn biết ước là mang hi vọng
hi vọng nhiều nhưng thất vộng nhiều hơn
gió đơn côi
21-06-2009, 05:53 AM
Ước chi đời chẳng có buồn
Tôi đây chẳng khóc 1 mình trong đêm
Ước chi cuộc sống yên bình
Ngồi nhìn hạt mưa vội rơi Một mình
u sầu
22-06-2009, 10:22 AM
ước gì mà nhiều thế mọi người ơi
ước gì be bé lại vừa đủ thui
đủ cho bạn và người bạn yêu nữa
chỉ cần thế là đủ rùi có phải không?
còn tôi chỉ ươc 1 điều giản đơn thôi
thức dậy được thấy em ngay cạnh tôi!
hoxuanhuong
24-06-2009, 08:43 PM
ước gì có được ba điều ước
tôi sẽ ước có thêm ba điều ước nữa !
sáu điều ước chắc gì đã đủ,
con người ta ai chẳng có lòng tham
ước gì !có vạn điều ước nữa !
thế là tôi không phải ước thêm gì !!!
gió đơn côi
24-08-2009, 03:58 AM
Ươc chi ước mãi 1 điều
Thế gian trọn kiếp trọn đời yên bình
Người đời hạnh phúc bên người thân yêu
Thôi thì chỉ ước thế thôi
Mong sao điều ước của tôi thành thật.
Sắc Thu Phong
08-09-2009, 09:15 AM
Ước gì, thì ước "có gì".
Có gì để được ôm ghì trong tay.
Trong tay mà được ước ngay,
Ước ngay thì lại muốn ngay ước gì!!!
gió đơn côi
10-09-2009, 06:16 PM
Ước chi mùa mưa qua nhanh
Để trời nắng ấm như ngày hè kia
ước chi trời ko giông bão
để bao trẻ thơ vui chơi trong đời
tuanton
19-09-2009, 02:09 AM
ước gì em biến thành trâu
để anh là đĩa anh bâu vào đùi
ươc gì em biến thành cau
để anh là bẹ suốt ngày ôm nhau
ước gì em biến thành cối
để anh là chày dã ngay dã đêm
hjjjjjjjjjjjjj
ước gì bạn hoá thành con trai
chơi với nhau chẳng sợ nguýt dài
ước gì cát sỏi thành hoa lá
tắm nắng ngoài hiên cũng chẳng phai
****
ước gì bạn hoá thành con trai
chơi với nhau chẳng sợ nguýt dài
ước gì bạn hoá Chúc Anh Đài
tớ là Sơn Bá cùng gọi đệ huynh
****
ước gì bạn hoá thành con trai
chơi với nhau chẳng sợ nguýt dài
thôi thì bạn cứ là con gái
núm đồng tiền,tóc tết ngang vai.
fallen_angel8x
26-09-2009, 08:36 PM
Ước gì ánh sáng chứa chan
Chân trời rộng mở
Nắng vàng trải xa
Ước gì nội cỏ bao la
Mở ra trước mắt
Ngân xa tiếng đàn
Mong sao hạnh phúc ngập tràn
Phủ lên nỗi nhớ
Nỗi buồn lùi xa
Ước gì không "một mình ta"
Con đường phía trước
Không "ta, một mình"
kỳ quân*zen
28-09-2009, 02:40 AM
em muốn ước trời cao xanh hơn nữa
để gió mang cảm giác lạnh lùng
em muốn ước đường rộng dài hơn trước
để bước chân không lạc bước vì mưa
em muốn ước , ước thật nhiều anh ạ
bời ước nhiều hay nấy nữa vậy thôi
fallen_angel8x
29-09-2009, 08:05 AM
Tôi ước cho em con đường rộng mở
Có nắng vàng, có bát ngát cỏ hoa
Có đồng lúa mênh mông gió nhẹ
Có cánh diều êm ái tuổi thơ
Tôi ước cho em cuộc đời tựa giấc mơ
Sẽ mãi đep, mãi êm đềm hạnh phúc
Là ước mơ và cung là lời chúc
Cho riêng em, hạnh phúc nghe em
.................................................. ..........
Lưu Li Tím
30-09-2009, 08:23 AM
Nếu ước tôi ước trời cao
Đừng đem đau đớn gieo vào đời tôi
Nếu ước tôi ước trên đời
Tiếng cười vang mãi muôn nơi phố nhà
Nếu ước tôi ước người ta
Đừng rơi nước mắt sót xa trong lòng
Nếu ước tôi ước thời gian
Hãy quay trở lại xua tan bụi mờ
Nếu ước.....thiên hạ cùng mơ
Bay cao rơi xuống mới ngớ rằng....đau mông?????
fallen_angel8x
07-10-2009, 07:55 AM
Tôi ước tất thảy là không
Mịt mù hư ảo, mênh mông hão huyền
Chẳng hy vọng chẳng muộn phiền
Xoá tan tất cả, cõi thiền mở ra
.................................................. ..............
Mô phật ^ ^
Xem ra sự giải thoát của các thí chủ thật là chật vật ^ ^ để bần tăng gõ cho 1 hit các vị lên niết bàn cho gọn hem :anhPha:
kỳ quân*zen
27-10-2009, 02:47 AM
em ước mây hồng về ngang ngỏ
một chút mênh mang một chút buồn
một chút bâng khuâng một chiếc hôn
rồi lặng lẽ nhìn hoa trôi theo nước
trandainghia1988
30-10-2009, 08:30 PM
ước làm gì khj mộng ước ko thành
thà chia tay cho bớt đau khỗ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.