Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [TN] Yêu thương quay về - ST



Tháng Tư
12-05-2009, 02:27 AM
Cô hy vọng chuyến tàu này sẽ đưa cô đi qua những ngày tháng ngọt ngào của miền yêu...

1. Miên thức dậy uể oải với tâm trạng nặng trĩu. Một đêm mất ngủ Miên trằn trọc với quyết định của mình. Có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất cho Miên và anh.

Phố núi chìm ngập trong màn sương trắng, quán cà phê vắng khách chưa ai đến, chỉ thấy anh ngồi hút thuốc đợi Miên. Hình như anh đến rất sớm, tàn thuốc trên bàn khá nhiều. Chưa bao giờ Miên thấy gương mặt anh hao gầy đến vậy. Một không gian im lặng bao trùm, khiến cho Miên nghe rõ tiếng quẫy đuôi của vài con cá dưới hồ.

Anh hỏi Miên "Có nhất thiết em phải rời xa anh không?". Miên không dám nhìn vào mắt anh mà cúi xuống nhìn ly trà sữa. "Mình nên chia tay anh ạ. Hãy để em ra đi, để em biết rằng lần cuối cùng anh còn tôn trọng em".

Anh nắm lấy bàn tay Miên nhưng Miên rút tay lại. Có lẽ bàn tay đầy che chở của anh ngày nào đã không còn trong Miên nữa rồi. Miên vụt chạy khỏi quán, bỏ lại anh và ly trà sữa nóng còn nguyên vẹn. Miên khóc, khóc cho người mình yêu đã không đủ để cô còn yêu thương, tôn trọng.

2. Miên nhận được giấy báo trúng tuyển vào công ty ở thành phố, cả nhà vừa mừng vừa lo cho Miên, vì Miên là con gái út cưng mà. Miên cũng hồi hộp lắm, nhưng cô lại nghĩ có lẽ đây là điều may mắn với cô. Cô không những có việc làm ổn định, mà còn có thể là để quên anh một cách dễ dàng hơn. Miên biết anh yêu Miên thật lòng nhưng ở bên anh Miên không tìm được sự đồng cảm, sẻ chia từ anh.

Sân ga đông nghịt người. Tiễn Miên lên tàu là mẹ và nhỏ bạn thân. Tiếng còi tàu báo hiệu rời ga, vẫy tay chào người thân của mình mà có gì đó như muốn níu kéo Miên ở lại. Miên cố gắng không khóc mà gượng cười cho mẹ an lòng.

Tàu chuyển bánh, Miên thoáng thấy bóng anh hòa vào dòng người đưa tiễn, dõi mắt tìm kiếm Miên trong mấy ô cửa sổ của đoàn tàu. Miên hi vọng chuyến tàu này sẽ đưa Miên đi qua những tháng ngày ngọt ngào của miền quê. Ngồi trên tàu, Miên miên man nghĩ về anh, với bao cảm xúc xen lẫn.

Anh nhắn tin vào máy Miên: "Tại sao em không báo tin cho anh biết?. Chúc mừng em nhé. Rất tiếc, anh lên tiễn em nhưng tàu đã chuyển bánh rồi. Xin lỗi em vì tất cả, anh đã không xứng đáng với tình yêu của em. Cầu chúc "Nhím con" của anh luôn hạnh phúc".

Đọc xong tin nhắn, mắt Miên đỏ hoe. Rồi đây cô sẽ một mình bước tiếp trêm con đường đã chọn, Miên tin mình sẽ vượt qua được tất cả.

3. Căn gác trọ hướng về biển Nhật Lệ lồng lộng gió mùa hè, khiến cho Miên cảm giác tinh thần thật thoải mái. Sự nhiệt tình cộng thêm tính sáng tạo của một nhân viên trẻ mới chập chững vào nghề như Miên, đã làm cho mọi người trong công ty phải nể phục. Công việc dần dần tạo cho Miên nhiều mối quan hệ. Cô gặp gỡ và quen biết được rất nhiều người, trong số đó có Quân.

Nhớ lần đầu tiên đến giao dịch ở một công ty khác, Quân đã dành cho Miên một ánh mắt rất khác lạ, bằng linh cảm Miên biết được điều đó. Sau đó Quân tìm mọi cách tiếp cận Miên. Thỉnh thoảng, cuối tuần Quân đến thăm Miên, rủ cô đi chơi nhưng Miên từ chối. Miên chưa thể quên anh một cách dễ dàng để hò hẹn với ai đó.

Và một ngày đẹp trời, Quân hẹn Miên tới quán cà phê và tỏ tình với cô. Miên không từ chối mà cũng không đồng ý, cô trả lời Quân "Em cần thời gian". Quân bảo rằng: "Thời gian bao lâu anh cũng sẽ đợi, miễn là em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em".

4. Sau nhiều lần ngỏ ý muốn về thăm nhà, cuối cùng Miên cũng đồng ý để Quân về chơi. Buổi ra mắt của chàng rể tương lai được gia đình Miên hết sức ủng hộ. Quân bắt Miên dẫn đi dạo quanh thị trấn nhỏ với bạt ngàn thông, đầy thơ mộng. Lâu rồi Miên mới có cảm giác ngồi sau xe người mình yêu.

Khoảng cách ngày nào giữa Miên và Quân giờ đã được xích lại, bởi hai trái tim đồng cảm ngang qua giữa dòng người nhộn nhịp, Miên nhận ra hình ảnh người xưa với bộ quân phục màu xanh không thể lẫn vào đâu được. Quân chở Miên vụt qua anh mà Miên không hề có cảm xúc gì. Cảm giác đau đớn của ngày chia tay anh đã mờ dần theo năm tháng. Bất chợt Miên vòng tay ôm Quân thật chặt.

Ngoài trời từng đàn én chao nghiêng báo hiệu xuân về. Vậy là mùa mới đã sang. Yêu thương thật sự đã trở về bên Miên.

♥ Tiểu Phương ♥
12-05-2009, 03:10 AM
ừm , có thể dứt khoát để tìm được hạnh phúc mới . miên dũng cảm chứ nhỉ ?

Có nhiều người ko làm được như vậy đấy .