Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cám ơn anh



thiên sứ trắng
11-05-2009, 05:27 AM
tặng cho anh đó người đã giúp em vơi bớt u sầu


cám ơn anh một người xa lạ
đã cho em biết dc niềm vui
cám ơn anh người anh chưa biết mặt
đã giúp em thắt chặt yêu thương
đã giúp em đi đúng con đường
khi em đang lầm đường lạc lối
qua trang thơ lời yêu thương nói vội
cám ơn anh cám ơn anh rất nhiều

kỳ quân*zen
14-05-2009, 12:58 AM
cảm ơn ai mà nhiều bạn hỡi
lời cám ơn như tiếng nói tâm hồn
nếu như anh ấy khôn hơn
thì chắc chắn hiểu lòng ai bạn hỡi

thiên sứ trắng
15-05-2009, 04:54 AM
nếu có ghé trang thơ tôi tâm sự
đọc lời thơ anh ấy sẽ hiểu thôi
lời muốn nói tôi cũng đã nói rồi
chờ người đọc và trả lời thôi đó

Guess Vương
16-05-2009, 02:31 PM
Mong cho người ấy ghé qua đây
Lời yêu tiếng nói bạn đã bày
Mong cho hạnh phúc không xa với
Đễ bạn và người hiểu cho nhau

thiên sứ trắng
18-05-2009, 05:51 AM
Mong cho người ấy ghé qua đây
Lời yêu tiếng nói bạn đã bày
Mong cho hạnh phúc không xa với
Đễ bạn và người hiểu cho nhau



hạnh phúc đối với tôi xa vời
người có hay có hỉu dc lòng tôi
viết lời thơ dấu đi dòng lệ
chờ hồi âm sao thấy wa' xa vời

Guess Vương
18-05-2009, 02:00 PM
hạnh phúc đối với tôi xa vời
người có hay có hỉu dc lòng tôi
viết lời thơ dấu đi dòng lệ
chờ hồi âm sao thấy wa' xa vời

Hạnh phúc đó chưa thể nào phủ nhận
Còn dòng đời,còn những ước mơ xanh
Bạn hãy khóc khi nào bạn nuối tiếc
Qua trang thơ cũng hiễu hết nổi niềm

kỳ quân*zen
21-05-2009, 07:17 PM
mong hạnh phúc bàn tay anh mang đến
mong yêu thương mong tiếng nói ngọt ngào
mong tim em ,anh gỏ cửa để vào
mong chia sẻ khj em cần anh nhất

thiên sứ trắng
21-05-2009, 11:17 PM
mong hạnh phúc bàn tay anh mang đến
mong yêu thương mong tiếng nói ngọt ngào
mong tim em ,anh gỏ cửa để vào
mong chia sẻ khj em cần anh nhất

cám ơn anh bằng những gì câm lặng
anh có nghe thổn thức lòng em
nhớ thương lệ nhỏ từng đêm
anh có hiểu từng lời em tâm sự

cindy2009sweet
26-05-2009, 08:31 PM
"Yêu thơ là kẻ đa tình
Yêu nhạc là kẻ một mình cô đơn"
Hởi thiên sứ trắng của lòng " ai ơi"
Em có thương ai thì thương cho trót
Chỉ một người một trái tim thôi
Xin hãy nhớ đừng chia tam sẽ tứ
Và đừng bao giờ làm kẽ tham lam...
Cuối câu tôi thành thật xin chúc
Chúc 2 người sớm nên duyên nợ

Vũ Như Cẫn
27-05-2009, 05:10 AM
cám ơn anh bằng những gì câm lặng
anh có nghe thổn thức lòng em
nhớ thương lệ nhỏ từng đêm
anh có hiểu từng lời em tâm sự


Hôm qua trong gió ngào hương
Làm vương vấn nhớ môi thương ngày nào
Hôm qua ngoài cửa mưa rào
Phải chăng lệ ấy dạt dào gởi anh.

kỳ quân*zen
28-05-2009, 12:39 AM
cám ơn anh bằng những gì câm lặng
anh có nghe thổn thức lòng em
nhớ thương lệ nhỏ từng đêm
anh có hiểu từng lời em tâm sự


có lẽ em yêu trong câm lặng
anh yêu em như yêu những cuộc tình
mang đau khổ cho em lúc vừa sinh
anh câm lặng, mình chia tay anh nhé

thiên sứ trắng
31-05-2009, 07:54 PM
"Yêu thơ là kẻ đa tình
Yêu nhạc là kẻ một mình cô đơn"
Hởi thiên sứ trắng của lòng " ai ơi"
Em có thương ai thì thương cho trót
Chỉ một người một trái tim thôi
Xin hãy nhớ đừng chia tam sẽ tứ
Và đừng bao giờ làm kẽ tham lam...
Cuối câu tôi thành thật xin chúc
Chúc 2 người sớm nên duyên nợ

ai biết dc duyên trời ko đặng
con đường tình thầm lặng bước đi
cô đơn bóng tối biết nói gì
đường dài em đi biết cùng ai tâm sự
một trái tim làm sao chia tam tứ
ko có người trái tim lạnh cô đơn




Hôm qua trong gió ngào hương
Làm vương vấn nhớ môi thương ngày nào
Hôm qua ngoài cửa mưa rào
Phải chăng lệ ấy dạt dào gởi anh.

em ko biết đời sao vô tình wa'
trái tìm vô tình lạc bước nói yêu anh
gió lùa cửa sổ tim sao lạnh
lòng chợt buồn thổn thức đơn phương

anhthukute
31-05-2009, 09:16 PM
nếu đời em chỉ là 1 đường thẳng
và đời anh là 1 elip dài
chẳng giống nhau nhưng em xin nguyện ước
ước mình là trục chính của đời anh
rồi sau nữa anh là hypebol
em chuyển mình thành 1 đường tiếp tuyến
chẳng để anh vượt mất khỏi trục em
và khi anh trở thành 1 vòng tròn
em cũng biến mình ngay thành tâm trục
đi cùng anh o chính tam hình tròn
đến 1 ngày anh không cần em nữa
đứt tan thành vạn vật chất điểm kia
em xin làm những vecto pháp tuyến
luôn song hành cùng đường tiến của anh
và dù anh có là gì chăng nữa
mãi bên anh em chẳng muốn xa dời.

kỳ quân*zen
06-06-2009, 07:40 PM
nếu em nói anh là người phụ bạc
và bảo anh sẽ mãi mãi chia tay
anh vẫn nói vãn cười như thế
em đi rồi anh ngoái cổ nhìn theo

nhungtri
10-06-2009, 03:38 PM
em cũng muốn gửi những lời cảm ơn
đến với người anh trai không biết mặt,
cảm ơn anh đã cùng em trò chuyện,
cùng sẻ chia bao niềm vui nỗi buồn.

dẫu ta chỉ quen biết nhau qua mạng
nhưng tình cảm thân hơn cả anh em
anh đã cùng thức đêm nghe tâm sự
và cho em biết bao lời sẻ chia
cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!

anh trai à em chỉ biết nói lời
yêu anh trai là thật lòng em đó
tình yêu của đứa em gái bé nhỏ
gửi anh trai , anh trai biết hay không?

cindy2009sweet
13-06-2009, 01:26 AM
ai biết dc duyên trời ko đặng
con đường tình thầm lặng bước đi
cô đơn bóng tối biết nói gì
đường dài em đi biết cùng ai tâm sự
một trái tim làm sao chia tam tứ
ko có người trái tim lạnh cô đơn


Vẫn biết thế, duyên trời không đặng
Con đường còn dài lắm nỗi chông gai
Lúc đầu tiên cô đơn chiếc bóng
Đâu biết được đường dài chung một bóng
Một trái tim làm sao chia tam tứ?
Thôi trỡ về đúng nghĩa trái tim ta
Là máu thịt đời thường ai cũng có
Biết yêu thương, hờn giận với người....

kỳ quân*zen
01-07-2009, 08:42 PM
cám ơn anh duyên tình thầm lặng
đã cho em những ngày hửng nắng
đã cho em một tình yêu trong trắng
cám ơn anh , cám ơn anh người ấy ạ !

thiên sứ trắng
10-09-2009, 11:05 PM
cám ơn đời đã mang anh đến
cám ơn người đã chẳng rời xa
bài thơ tôi thay một món quà
cám ơn anh người ta thầm thương mến