Xem đầy đủ chức năng : Ai..?
Gió_ấm
10-05-2009, 05:24 AM
Ai về bỏ bạn mình ơi
Ai đi quên mất bao lời nước mon
Ai còn giữ mãi lòng son
Mắt môi trờ đợi mỏi mòn tháng năm
Người đi như cá mất tăm
Còn ta trờ đợi tháng năm u buồn
Băng Tước
10-05-2009, 10:04 AM
Ai nào bỏ bạn mình ơi
Ai nào quên mất những lời năm xưa
Ai nào phụ tấm lòng son
Lòng mong lòng nhớ não nề phút giây
Mình đi như cánh chim bay
Phương nam ấm áp hẹn mai bay về.....
bóng bay
13-05-2009, 02:25 AM
Ai đi bỏ phố một mình
Bỏ mùa hoa sấu rụng tình quanh sân
Ai đi bỏ mộng ái ân
Bỏ cơn say tỉnh một lần có nhau
Ai đi bỏ lại nỗi đau
Bỏ ta quanh quẩn tìm nhau một đời !
.Con Gái.
13-05-2009, 02:30 AM
Ai về đắng ấy mưa rơi
Ai còn ở lại vớt lời ưu tư
Ai về đốt hết những thư
Ai còn niu giữ mộng mơ tình trầm
Ai về cạn mối tình thâm
Ai còn nguyên vẹn lặng thầm chờ tin !
.Con Gái.
13-06-2009, 12:16 AM
Ai đem gió gửi lên trời
Để đêm lạc mất những lời thương yêu
Ai về thả những phiêu diêu
Để con tim bé bao nhiều mơ hoang
Ai còn gõ cửa địa đàng
Để cho con mắt trần gian giật mình
Ai đem buộc gió vào tay
Gửi bao nỗi nhớ những ngày không nhau
Ai đem đo biển bao sâu
Để đong nước mắt mất nhau ngày dài
Ai đem hạnh phúc cho ai
Rồi trăn trở mãi tìm ai cho mình
.Con Gái.
13-06-2009, 12:37 AM
Ai về xoá dấu vết xưa
Từ nay thôi sẽ tiễn đưa bóng hình
Ai về rũ gột ân tình
Để đêm màu trắng để bình yên tan
Ai về gửi những hoang mang
Và thôi , thôi nhé mộng vàng ái ân !
Visaoxaxoi
13-06-2009, 12:45 AM
Ai đi đem những mộng mơ
Để đêm về những vần thơ mệt nhoài
Ai đi cho nắng nhạt phai
Cho đêm vụn vỡ - cho mai nhạt nhoà
Ai đi bỏ những nụ trà
Mắt người ở lại chợt nhoà vào mưa
thienduonguocmo_93
13-06-2009, 01:37 AM
ai đi ai nhớ
ai đợi chờ aỉ????
Gió_ấm
20-06-2009, 10:47 PM
Gạt nước mắt cho đời thêm cơ hội
Sống hết mình cũng chỉ thế mà thôi
Đành nhắm mắt mặc cuộc sống dần trôi
Kệ nhân thế ai người mang tội
hoangtukakaka
21-06-2009, 02:17 AM
Ai ngồi đếm mãi vì sao
Ai ngồi thức trắng đêm nao đợi chờ
Ai... người cứ mãi hững hờ
Để cho ai do bơ phờ ngóng chông
Đông tan,
kỳ quân*zen
21-06-2009, 02:37 AM
Ai về mà bỏ mâm cơm
cả chiều đun nấu giowg trống trơn
ai về mang cả cái nguồn cơn
cái hờn cái dỗi yêu ai hơn mình
HanMacTu_part2
21-06-2009, 08:06 PM
Ai đi để lại chữ sâu
Ai di quên mất bao câu hẹn thề
Ai đi quên mất lối về
Để ta chờ mãi ai về bên ta
Gió_ấm
15-07-2009, 07:33 AM
Ai ơi!có nhớ ngày nào
Vường thơ hai đứa cùng trao tâm tình
Ai ơi!còn nhớ bạn mình
Phương xa trờ đợi bóng hình người thương
Ai ơi! có chút vấn vương
Đừng như cánh gió du dương giữa trời
Kiều nữ
15-07-2009, 07:46 AM
Ai ơi đi mãi có về
Có đem nỗi nhớ lời thề theo không
Ai ơi có biết trông mong
Có theo cơn gió thinh không hát lời
Ai ơi nghe tiếng ru hời
Nhớ về đi nhé chắp lời cho nhau
Ai ngờ có một chữ nhau
Ai ngờ có một lần đau trọn đời
Ai ngờ ko thắm đời đời
Ai ngờ phúc diễm một thời rời xa
Đêm về đem mộng cầm ca
Còn đây một nỗi ai mà nhớ ai!
Thân
Ozhi~
Kiều nữ
15-07-2009, 08:05 AM
Ai đâu biết sẽ phôi phai
Cuộc tình ngày cũ còn hoài nỗi đau
Ai đâu biết trước ngày sau
Ngày mà hạnh phúc úa màu thời gian
Thôi đành lỗi hẹn mùa sang
Ai đi xa lắm lỡ làng tình nhau
Tình đầu là tình u sầu
Ai chờ ai đợi ai đầu mặc ai
Đêm về rượu rót lai rai
Mời trăng sao uống trăng sai trăng cười
Đêm nhìn thấy mộng tình người
Thấy đêm cô lẻ thấy người tình chung
Mộng thường ngàn năm không cùng
Ai đành cô lẻ ai cùng với ai?
Thân
Ozhi~
Kiều nữ
15-07-2009, 08:18 AM
Đời nào phải biết đúng - sai
Tình đầu tan vỡ - mặc ai vào mùa
Gọi hồn trong những cơn mưa
Gọi yêu thương cũ xa xưa lại về
Còn không đó những câu thề
Để thôi phiền muộn - lại về với nhau
Rượu nào uống sẽ hết đau
Ai đem men đắng môi nhau - một mình
Gió_ấm
15-07-2009, 08:44 AM
Vần thơ nối tiếp vần thơ
Tình thơ nối tiếp giấc mơ thủa nào
Đêm đêm ngồi ngắm trăng sao
Đâu ngôi tình ái,đâu ta đợi trờ
Kiều nữ
15-07-2009, 08:51 AM
Đợi ai chi nữa mà chờ
Thơ côi còn nối được lời nữa chăng
Tình ơi có biết cho rằng
Người đi bỏ phố lặng thầm đơn côi
Gió_ấm
17-07-2009, 07:25 AM
Biết bao người yêu thơ rồi lầm tưởng
Yêu Tuyệt tình để ta mãi vấn vương
Đêm đêm ôm mộng buồn thương
Thương cho kẻ ở xa phương 1 mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.