maivandung
10-05-2009, 03:08 AM
Chiều chúa nhật. Ôi ! sao buô`n quá đỗi
Lòng bâng khuâng dạo gót dưới hiên đời
Chiều chúa nhật, con đường sao vắng lặng
Phố đơn côi hiu hắt nắng chiều rơi.
Chiều chúa nhật mình ta nơi quán vắng
Nhấp vài ly nghe sao đắng cay lòng
Chiều chúa nhật gió hoàng hôn nhẹ thổi
Thổi hồn ta trôi dần theo gió mây.
Chiều chúa nhật đoàn tàu lăn bánh vội
Chở người đi mang theo cả tâm tình
Chiều chúa nhật chuông nhà thờ đổ vội
Như tiếng than của tín đồ xa quê .
Chiều chúa nhật áng mây trôi hờ hững
Như bước chân của lữ khách xa nhà
Chiều chúa nhật gót chân ta vội bước
Để lại sau lưng bao nỗi sầu đau
----------------------------------Nỗi lòng của học trò xa nhà -----------------------------------------------------
tư thục Nguyễn Khuyến , ngày tháng năm...........
Lòng bâng khuâng dạo gót dưới hiên đời
Chiều chúa nhật, con đường sao vắng lặng
Phố đơn côi hiu hắt nắng chiều rơi.
Chiều chúa nhật mình ta nơi quán vắng
Nhấp vài ly nghe sao đắng cay lòng
Chiều chúa nhật gió hoàng hôn nhẹ thổi
Thổi hồn ta trôi dần theo gió mây.
Chiều chúa nhật đoàn tàu lăn bánh vội
Chở người đi mang theo cả tâm tình
Chiều chúa nhật chuông nhà thờ đổ vội
Như tiếng than của tín đồ xa quê .
Chiều chúa nhật áng mây trôi hờ hững
Như bước chân của lữ khách xa nhà
Chiều chúa nhật gót chân ta vội bước
Để lại sau lưng bao nỗi sầu đau
----------------------------------Nỗi lòng của học trò xa nhà -----------------------------------------------------
tư thục Nguyễn Khuyến , ngày tháng năm...........