Xem đầy đủ chức năng : Người Đi Rồi
maivandung
10-05-2009, 02:48 AM
Người đi rồi để mình tôi ở lại
Nhặt hoa phượng ghép tên người đi xa
Nhặt lá xanh viết lên bầu tâm sự
Lấy rượu nồng khoả lấp nỗi sầu tư.
Người đi rồi có còn nhớ hay chăng?
Những chiều hè tôi nhặt chùm hoa phượng
Bàn tay run cài lên mái tóc mềm.
Ngồi ngắm lại thầm khen người xinh quá !
Làm tôi yêu mà không nói nên lời
Người đi rồi làm tôi buồn tê tái
Chùm phượng kia biết cài mái tóc ai...!
kỳ quân*zen
10-05-2009, 03:03 AM
Thơ không hay nhưng mang nhiều tâm sự
Nổi lòng này không biết nói cùng ai
Dẫu tình có lúc phôi phai
Mong chi phượng vị tóc không ai cài
Mong chi ai hiểu lòng ai
Mong chi nhân thế ai mang hộ sầu
maivandung
10-05-2009, 03:51 AM
Người đi rồi tình chỉ là mộng ảo
Xuân qua rồi tình kia cũng phôi phai
.Con Gái.
11-05-2009, 03:05 AM
Người đi từ độ đông qua
Đến nay xuân chẳng mặn mà dừng chân
Phố hanh hao đứng tần ngần
Người đi quên hết đôi lần đón đưa
lukhachmuathu
11-05-2009, 09:03 PM
Người đi bỏ lại phố mưa
Lao xao gió vắng giấc xưa gọi mời
Người đi chẳng nói một lời
Để ta quạnh vắng một đời thở than
kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:45 AM
người ra đi xin đừng íu kéo
dù lệ tuôn tim đau nhói từng hồi
bao kỳ niệm cất giữ vào trái tim
du cay đăng vẫn phải cười bạn hỡi
Cối xay gió
16-05-2009, 12:16 AM
người đi gom những vì sao
mặc cho phố cứ vênh vao tháng ngày
người đi gom gió đầy tay
kệ cho đôi mắt hao gày đợi mong
Nắng trong Mưa
16-05-2009, 06:51 AM
Người đi ru khúc vô thường
Để mùa ở lại nhớ thương vô bờ
Người đi bỏ lại câu thơ
Tiếng dương cầm lặng vẩn vơ với mùa
...
Tia nắng số_9
16-05-2009, 07:35 AM
Uh, là người đã đi rồi
Uh, là muộn chén chia phôi cuối đường
Uh, là chẳng vệt vấn vương
Uh, thì ta sẽ nhịn nhường nỗi đau
.Con Trai.
16-05-2009, 08:07 AM
Người ơi sao lại vội đi
Để người ở lại sầu bi với đời
Xót xa chẳng nói thành lời
Nỗi đau vỡ vụn - đời người chông chênh
...
biển trong chai
16-05-2009, 08:12 AM
Tay hờ chẳng giữ người đi
Quay đầu dấu khuất bờ mi nghẹn ngào
Người đi tìm giấc chiêm bao
Trăm năm ở lại gói vào đáy tim !
.Con Trai.
16-05-2009, 08:19 AM
Ai ngờ tình bạc như vôi
Ngang qua chẳng giữ bờ môi ngọt lời
Người đi có thấy chơi vơi ?!!
Người đang ở lại tìm nơi gửi buồn
...
biển trong chai
16-05-2009, 08:29 AM
Phố buồn hỏi gió hỏi cây
Hỏi người độ ấy dạo này ra sao
Hỏi người quên nhớ thế nào
Hỏi người về những ngọt ngào hôm nay ?!
.Con Trai.
16-05-2009, 08:35 AM
Vẫn quên, vẫn nhớ, vẫn chờ
Quên ai - quên cả giấc mơ ngày nào
Nhớ đêm nhớ những vì sao
Chờ ngày mai đến hanh hao nắng về
...
Shin9xSad
16-05-2009, 08:56 AM
Người đi đến biết bao giờ
Trở về xoá hết nổi nhớ đêm sầu
Người đi còn nhớ 1 câu
Một câu chung thủy khắc sâu đáy lòng
Nắng trong Mưa
16-05-2009, 09:22 AM
Người đi bỏ lại giấc mơ
Để người ở lại câu thơ cũng buồn
Ầu ơ ru khúc mộng thường
Bao giờ lại thấy cuối đường - có nhau ?!!
Mr.Ngọc
17-05-2009, 05:01 AM
Em đi rồi , chỉ còn lại mình anh
Ngẩn ngơ với những dòng mưa trắng xóa
Em về miền xa , cùng người quen hay lạ
Hãy nhớ rằng anh , nơi này , vẫn mãi chờ.
Shin9xSad
17-05-2009, 05:41 PM
Người đi quên một câu thề
Tao trao dưới mưa lối về ngày xưa
Người đi đề lại đường mưa
Ta gào ta thét trong mưa đau sầu
dunghoitaisao
18-05-2009, 04:23 AM
Người đi rồi là mãi mãi cách xa
Ta có trách cũng chỉ là vô nghĩa
Chỉ nuối tiếc tháng ngày sao vội vã
Chưa kịp vui đã vội khóc chia lìa.
thôi nhé người đi - lỡ làng rồi
phố mùa này gió - với ta thôi
xa xăm 1 cõi về , đắng sỏi
đắng chén rượu tàn , đắng mặn môi
Đa Tình
18-05-2009, 07:33 AM
Người đã đi rồi - đã lạc nhau
Tưởng đâu quên mất - những ngày nao
Ngờ đâu rượu đắng còn vương vãi
Mà lạ gì đâu, cái... duyên đầu
:-)
Người đi rồi , tạ từ thôi
Níu gì 1 phút để rồi thêm đau
Sân ga mỏi những chuyến tàu
Tình quay bước để lạc màu tim nhau !
Đa Tình
18-05-2009, 07:56 AM
Người đi rồi, chẳng quên mau
Nên ai vẫn nhớ vẫn trao hạt sầu
Người đi rồi , chẳng quên đâu
Sân ga ấy đợi...cho nhau một ngày
:-)
Rồi người đi , rồi biệt ly
Rồi ta ở lại dấu mi lệ mờ
Chỉ còn xót những giấc mơ
Gửi người giữ hết những lời thơ côi !
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 08:14 AM
Người đi rồi - lời thơ côi
Làm sao ai giữ xa xôi nỗi niềm
Nhạc nào ru lặng giấc đêm
Thơ nào tĩnh lặng ru em vào mùa
...
Người đi - xao xác gió mùa
Loay hoay chắn những len lùa nơi tim
Kỷ niệm rơi vỡ nên tìm
Người đi - từ đó lặng im gió tràn !
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 08:24 AM
Người đi - hoang lặng heo may
Để ai ở lại quắt quay se lòng
Biển chiều nỗi nhớ mênh mông
Đưa thuyền xa bến còn mong ngày về?!!
Từ ngày người bước chân đi
Phố quanh co rặng tường vi một mình
Bờ xa biển khóc cuộc tình
Sóng kia bạc trắng - 1 hình bóng tan !
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 08:38 AM
Biển ơi khóc mãi làm chi
Để con sóng nhỏ nghĩ suy - bạc đầu
Ai đem đo biển nông - sâu
Rồi ai biết được bao lâu - người về
...
Không còn chờ đã từ lâu
Từ ngày con sóng bạc đầu - biệt ly
Từ ngày quay bước người đi
Ta thôi mong ngóng điều chi nữa rồi !
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 08:55 AM
Một người trông ngóng mỏi mòn
Người đi có biết phố còn hay không
Ai đi chẳng biết chờ trông ?!
Phố xưa vẫn thế chỉ mong người về
...
Thật ra là cũng ngóng trông
Hỏi mây hỏi gió hỏi lòng những đêm
Phương xa người có êm đềm
Có bình yên giấc mộng mềm ái ân
?!
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 09:11 AM
Ừ thì ru giấc mộng mềm
Nơi nào cũng có êm đềm ái ân
Chỉ là chẳng thể ở gần
Chia ân sẻ ái – lại cần có đôi
...
Bời tìm trong giấc mơ nhàu
Tàn hư ảnh cũ , tình đầu phai phôi
Người đi , đi thật mất rồi
Giấc mơ xẻ nửa - đơn côi dấu về !
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 09:18 AM
Tìm đâu giấc mộng xẻ đôi
Tìm đâu để bớt đơn côi lối về
Tìm đâu cho trọn câu thề
Người đi – kẻ ở - câu thề - trọn không ?!!
...
Tình giờ đã hoá hư không
Tàn tro tràn phủ mùa đông một mình
Người đi - cạn chén rượu tình
Gửi người câu chúc - yên bình phương xa !
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 09:22 AM
Rồi người sẽ thấy bình yên
Ở nơi chốn cũ lạc phiên chợ tình
Có nhau giờ chỉ một mình
Phố xưa còn đó – lặng thinh gió lùa
...
Cuộc tình đã là ngày xưa
Duyên nhau chẳng đặng đón đưa nữa rồi
Nên là người nhé , về thôi
Quặn đau cũng chỉ riêng côi 1 lần !
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 09:25 AM
Tàn đêm gió bấc lạnh căm
Người đi bỏ phố xa xăm bóng hình
Khúc dương cầm vắng lặng thinh
Ai về ru khúc đàn tình chưa phôi
...
Ta không tìm mộng nữa đâu
Loay hoay tay mỏi giấc nhầu cơn đau
Ngày người từ giã tình nhau
Kỷ niệm cũng đã hoá màu tàn tro.
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 09:30 AM
Này người ở lại đừng buồn ?!
Người đi xa thế lòng luôn nhớ về
Nhớ ai mắt biếc tóc thề
Nhớ ai lúng liếng, môi trề ngọt môi
...
Tình xưa gặp lại mà chi
Mỗi người 1 lối - bận gì đến nhau
Hạnh phúc là những chuyến tàu
Hàng trang thôi đã lạc nhau mất rồi !
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 09:34 AM
Thôi rồi đã lạc mất nhau
Còn đâu lời hứa bạc đầu thuỷ chung
Còn đâu nhịp bước đi cùng
Còn đâu nắng nhỏ bên vùng biển xanh
...
Mình là kẻ lạ , thế nên
Đi qua nhau sẽ nhìn lên 1 lần
Sẽ không là những phân vân
Sẽ không là những tần ngần trước kia !
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 09:38 AM
Rồi thì trước lạ, sau quen
Chỉ mong là sẽ không quên bạn đời
Chỉ mong đơn giản vậy thôi
Kẻo ngày mai sẽ đơn côi một mình
...
Ứơc mong nối mộng ban đầu
Có là những nét lạc màu lắm không
Có là điều quá viển vông
Có là xa xỉ với lòng ai kia ?!
Nắng trong Mưa
18-05-2009, 09:52 AM
Mộng đời ai xẻ làm đôi
Để bây giờ lại đắp bồi như xưa
Làm sao để nắng trong mưa
Làm sao để nối mộng xưa bây giờ?!!
Mộng nào nối lại như xưa
Người đi có biết cơn mưa khóc oà
Tình nào mà chẳng lìa xa
Tình nào mà chẳng đắng qua vài lần
...
gió đơn côi
19-05-2009, 07:31 AM
Người đi rồi để mình tôi ở lại
Nhặt hoa phượng ghép tên người đi xa
Nhặt lá xanh viết lên bầu tâm sự
Lấy rượu nồng khoả lấp nỗi sầu tư.
Người đi rồi có còn nhớ hay chăng?
Những chiều hè tôi nhặt chùm hoa phượng
Bàn tay run cài lên mái tóc mềm.
Ngồi ngắm lại thầm khen người xinh quá !
Làm tôi yêu mà không nói nên lời
Người đi rồi làm tôi buồn tê tái
Chùm phượng kia biết cài mái tóc ai...!
người đi rồi để lại tôi nỗi nhớ
nỗi nhớ ko tên nỗi nhớ ngọt ngào
nhớ ngày nào tôi người cùng dạo phố
tôi bồi hồi nhặt cánh hoa phượng rơi
lặng lẽ kêu nhỏ ơi ! tặng nhỏ nà
thế mà giờ người đã đi thật xa
bỏ mình ta trong dòng đời xuôi ngược
ngước hỏi trời khi nào người lại về
kỳ quân*zen
01-06-2009, 06:35 PM
người đi thì mặc người đi
ai kia ở lại lòng đầy tương tư
bây giờ chẳng biết thực hư
anh đi xa lắm
em không tin rằng
anh đi xa cách nghìn trùng
em ngồi em đợi . đợi anh hỡi ngưởi
tình em như hật muối khơi
không anh muối cũng nhật phai tháng ngày
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.