Xem đầy đủ chức năng : Quá khứ? hiện tại? hay tương lai?
maiyeutinhdau57
10-05-2009, 12:29 AM
Quá khứ! em yêu anh một người mà không bao giờ em quên. Anh đến bên em không chỉ vì anh yêu em ma anh vì muốn em tốt hơn nữa. Ngày quen anh cũng là ngày em biết yêu một người con trai. Yêu anh em cố gắng làm tất cả những điều mà trước đây em không thể làm được. Anh đến bên em bày vẻ em đủ thứ đó cũng là hành trang cho em bước vào đời. Đến bây giờ những điều đó vẫn theo em mãi không thôi. Có lần anh đã nói hãy nhớ những gì anh nói để sau này nó sẽ hành trang theo em suốt cuộc đời và hãy nhớ anh luôn bên cạnh em. Bay giờ điều đó luôn bên cạnh em thì anh lại không còn bên cạnh em nữa. Anh đã ra đi vào cái ngày mà con cái báo hiếu cha mẹ. Em tin rằng lúc này đây anh đang bên cạnh em có phải không? Mối tình đầu sao mà đau vậy anh? có ai như em không? yêu anh nhiều nhưng cuối cùng bất lực đứng nhìn thượng đế cướp anh ra khỏi em? Vậy cũng đã 7 năm rồi anh à , vậy mà em không thể nào quên anh được em phải làm sao đây? Tội cho những người đến sau anh yêu em nhưng anh ơi em không thể. Anh nói em phải làm sao đây? Lúc trước anh hay khuyên em lắm mà ! giờ anh bày em đi ! Quá khứ là anh hiện tại cũng là anh và tương lai em sao đây anh? anh nói em biết đi!
ut_cung
10-05-2009, 12:50 AM
thui bạn àh ,mọi chuyện đều do thượng đế sắp đặt ,a ấy đang hạnh phúc ở một nơi khác ,và có lẽ sẽ luôn cầu chúc cho bạn ,hãy cố sống vì quá khứ đẹp mà a ấy đã để lại cho bạn ,sống vì hiện tại bạn cần sống cho cả a ấy nữa ,hãy làm nhưng việc a ấy còn dang dỡ ,sống vì tương lai để giữ a ấy bất hữu trong bạn và tình yêu bạn dành cho a ấy ,còn chuyên sau này mình tình sẽ có người yêu cả bạn và những gì về a ấy trong bạn ,đó là người a ấy chọn cho bạn sau này ,hãy để thời jan ,duyên số và cả a ấy đem đến cho bạn những j bạn cần
ljon_luz
10-05-2009, 01:00 AM
điều bạn cần làm là chôn zấu cái kí ức đó đi bạn à !
wá khứ đau bùn không ai ko có , nhưng mỗi ng` điều có cách cất zữ nó ở 1 nơi góc con tym
nếu bjk bạn như thế anh ấy sẽ bùn lém
Cứ bứoc đi dũng cảm đối mặt với sự thật rùi tương lai là con đưòng dài........
Mắt_lưu_ly
10-05-2009, 01:27 AM
bạn sai ruj`, mình nghĩ quá khứ của bạn ko phải là anh ta, hiện tại cũng ko phải, tương lai lại càng ko mà đó chính là bạn
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
10-05-2009, 03:55 AM
1 kết thúc bùn khi phải nhìn người mình yêu ra đi mãi mãi nhưng thôi bạn ạ, có thể QK vs HT của bạn là anh ấy nhưng TLai của bạn nhất quyết ko thể là anh ta. Bạn còn trẻ, còn có 1 tương lai tươi đẹp đang chào đón, bạn phải đứng lên và típ tục thực hiện típ con đường của bạn.Nếu anh ấy yêu bạn thì anh ấy cũng mún như vậy, bạn yêu anh ấy thì bạn phải sống thật tốt.Hiểu ko "maiyeutinhdau"???
maiyeutinhdau57
13-05-2009, 02:00 AM
Cám ơn mọi người đã an ủi mình! Cầu mong các bạn được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu !
comay67
27-05-2009, 05:52 AM
Đừng có nghĩa wa nhiều về wa khứ của mình hãy cứ nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình xem ngày mai mình có thể làm gi tương lai luôn dành cho ta những bất ngờ chúng ta lại rất thick những cái bất ngờ đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.