kendytuan
09-05-2009, 11:43 PM
em à mình chia tay nhau cũng gần ba năm rồi em nhỉ !.. trong thời gian đó anh luôn suy nghĩ về em người con gái anh yêu.. yêu hơn cả ba mẹ của anh.. nhưng rồi giờ đây anh phải xa em mãi mãi.. lúc đó anh còn quá nhỏ suy nghĩ bồng bột và ko bik quan tâm em cảm giac của em... khi anh xa em một thời gian dài và bây giờ anh mới hiểu ra đc nhiều điều. nếu thời gian có thể quay lại anh sẽ luôn làm cho em hạnh phúc không để cho em buồn lòng vì anh.. bây giờ anh đã hối hận thật nhiều... khi em nói chia tay với anh... trong lòng anh thật đâu đớn bối rối lắm.. mình quen nhau 4 năm mà em nói dứt là dứt liền anh chưa chuẩn bị tâm lí mà em làm trái tim anh tan nát.. hằng ngày tối đến anh nghĩ đến em là những giọt nước mắt anh ko ngừng rơi và thời gian cũng đã soa dịu nỗi đâu đó trong lòng anh... khi em nói lời chia tay với anh và từ lúc đó anh cũng hứa với bản thân mình anh sẽ chờ ngày em quay về anh sẽ chờ cho đến khi em có hạnh phúc riêng của mình. hằng năm đến ngày lễ anh vô cùng cô đơn khi ko có ai để mà đi chơi chung với anh.. anh cô đơn nằm trong căn phòng tối nghĩ về em chắc giờ em đang vui cùng người bạn trai của em chắc em hạnh phúc lắm... còn anh chỉ bik nhớ về những quá khứ đã qua mà nằm suy nghĩ... ah mãi nhớ về em người con gái anh yêu nhất