lion_93
09-05-2009, 04:23 AM
cuộc nói chuyện qua mạng :
_Nhớ nha ! chiều chủ nhật ,đúng 2h hẹn nhau ở cổng nhà mình ! không được trễ đâu !
_ừhm ! bít rùi ! khỏi dặn ! hẹn rùi hem nhỡ được đâu !
Chiều chủ nhật ,hum đó , lại một cuộc nói chuyện qua mạng :
_ kẹt rùi ! hem nhớ đường nhà cậu ! hay cậu qua chỗ gần nhà mình đi !
_ừhm ! thế cũng được ! thế bạn đợi ở đâu ! ngã 5 Hồ Xuân Hương !
_ rùi oki !
mọI chuyện quay như chong chóng ! Câu chuyện kết thúc sau khi cuộc thoả thuận dược thời gian và địa điểm . Con gái mặc nhanh bộ quần áo chạy ra ngã 5 Hồ Xuân Hương , chờ Con trai ở đó ! Chờ mãi ! chả thấy đâu đành đi ngược lên Bà Triệu đến số 92 thì tịt đường nên lại quay lạI ! đang nghĩ ngợi bỗng thấy một người phóng xe đạp tới ! thấy quen quen ! giống giống ! nên hai đứa nhìn nhau một lúc ! Con gái nhận ra thì chạy tới gần ! Con trai ngỡ ngàng rùi cũng thấy hơi quen ! Con gái dơ tay chào ! Con gái leo lên xe Con trai ngồI để chuẩn bị xuất hành ! Con trai nói :
_mình lúc nãy có chat vớI chị bạn ! thấy chị bạn bảo ra đón bạn ngay , rồI lại nói bạn chưa ra ! nên tiện đường đi qua phố Thợ Nhuộm nên mình tìm đến số nhà 70 ! chờ mãi ! không thấy bạn ra nên đang định ra nét hỏi lại !
Con gái e lệ :
_đâu có ! chị mình bảo hẹn bạn ở đây mà ! ai nói qua nhà mình đâu ! thật là …! nhầm lẫn quá ! may mà gặp !
Con trai phóng xe ! chưa được một đoạn thì một chiếc ô tô bất ngờ rẽ vào hè đường để đỗ ! Con trai cố lách nên xe hết chỗ đứng nên xuýt ngã ! Con trai phanh gấp quá ! Con gái sợ ngã , giật mình . Sợ ngã nên đã ôm chầm lấy Con trai ! ngại ghê Con gái nói nhỏ :
_ Xin lỗ nha !
Con trai cười hok nói jì !
Con gái ngại ngồI sau cười hoài ! con trai đằng trước hỏi han kể cả chuyện Con trai qua nhà con gái hỏi nhưng ngườI ta bảo hok bít ! Con trai hỏI con gái :
_Giờ bạn thích đi chơi đâu !
Con gái vừa cười vừa đáp :
_Tuỳ bạn thui ! Thấy bảo ra công viên chơi nên chỉ bít vậy ! con gái lại cườI !
_ Vậy ra công viên Thống Nhất nha !
_ ừhm ! thế cũng được ! bạn rủ mình mà !
_Con trai đèo Con gái ra công viên ! vào cổng ! đi hết vòng hồ ! cả chân tay tê cứng ! Con trai đi lên cầu sang tới bên kia ! dừng xe bên ghế đá :
_ NgồI nghỉ thoai ! đi nữa lạnh cứng mất ! Con gái ngồi trước ! mỗI đứa một đầu ghế đá ! Con trai bắt chuyện Con gái cũng nói nói cười cười ! con trai nói nhìu chuyện lắm gia đình học hành và nhìu chuyện về tình cảm ! mún Con gái trả lời câu hỏi hum nọ ! Con gái ngại ! hem nói được jì ! Ngồi một hồi lâu ! Con Gái cũng nói về chuyện ở trường lớp ! Con gái và Con Trai nói chuyện rất vui vẻ Con trai nhìn đồng hồ và khẽ nói:
_Muộn rùi ! về thui ! mà bạn lạnh co lạ cả rùi ! nên về thui ! thế bạn đồng ý chuyện ý chứ ! thoai để sau vậy ! mình có nhẫn đôi ! bao gìơ tặng cho bạn cái của nữ nha !
_ừhm ! vậy về thui ! bạn cũng lạnh lắm phải không ! hai đứa mình run bần bật nè !
Con trai lại đèo Con gái về ! Con Gái luồn nhẹ tay ôm con trai , Con trai thả tay và nắm lấy tay Con Gại
Đến nhà rùi Con gái chào Con trai ra về ! Con gái bỗng thấy nhớ nhớ khuôn mặt của con trai ! không bít làm thế nào ! hình như Con gái thích Con trai mất rùi ! Con gái tự nhiên ngượng ngùng kì lạ khi nhớ đến khuôn mạt của con trai khi hai đứa gặp nhau lúc định bỏ về ! Con gái định hẹn con trai một ngày nào đố sẽ lạI đi chơi rùi tặng bạn ấy một món quà !Và câu trả lời là gì chắc ai đọc cũng sẽ hiểu , họ trở thành 1 đôi rùi đó :D:D
_Nhớ nha ! chiều chủ nhật ,đúng 2h hẹn nhau ở cổng nhà mình ! không được trễ đâu !
_ừhm ! bít rùi ! khỏi dặn ! hẹn rùi hem nhỡ được đâu !
Chiều chủ nhật ,hum đó , lại một cuộc nói chuyện qua mạng :
_ kẹt rùi ! hem nhớ đường nhà cậu ! hay cậu qua chỗ gần nhà mình đi !
_ừhm ! thế cũng được ! thế bạn đợi ở đâu ! ngã 5 Hồ Xuân Hương !
_ rùi oki !
mọI chuyện quay như chong chóng ! Câu chuyện kết thúc sau khi cuộc thoả thuận dược thời gian và địa điểm . Con gái mặc nhanh bộ quần áo chạy ra ngã 5 Hồ Xuân Hương , chờ Con trai ở đó ! Chờ mãi ! chả thấy đâu đành đi ngược lên Bà Triệu đến số 92 thì tịt đường nên lại quay lạI ! đang nghĩ ngợi bỗng thấy một người phóng xe đạp tới ! thấy quen quen ! giống giống ! nên hai đứa nhìn nhau một lúc ! Con gái nhận ra thì chạy tới gần ! Con trai ngỡ ngàng rùi cũng thấy hơi quen ! Con gái dơ tay chào ! Con gái leo lên xe Con trai ngồI để chuẩn bị xuất hành ! Con trai nói :
_mình lúc nãy có chat vớI chị bạn ! thấy chị bạn bảo ra đón bạn ngay , rồI lại nói bạn chưa ra ! nên tiện đường đi qua phố Thợ Nhuộm nên mình tìm đến số nhà 70 ! chờ mãi ! không thấy bạn ra nên đang định ra nét hỏi lại !
Con gái e lệ :
_đâu có ! chị mình bảo hẹn bạn ở đây mà ! ai nói qua nhà mình đâu ! thật là …! nhầm lẫn quá ! may mà gặp !
Con trai phóng xe ! chưa được một đoạn thì một chiếc ô tô bất ngờ rẽ vào hè đường để đỗ ! Con trai cố lách nên xe hết chỗ đứng nên xuýt ngã ! Con trai phanh gấp quá ! Con gái sợ ngã , giật mình . Sợ ngã nên đã ôm chầm lấy Con trai ! ngại ghê Con gái nói nhỏ :
_ Xin lỗ nha !
Con trai cười hok nói jì !
Con gái ngại ngồI sau cười hoài ! con trai đằng trước hỏi han kể cả chuyện Con trai qua nhà con gái hỏi nhưng ngườI ta bảo hok bít ! Con trai hỏI con gái :
_Giờ bạn thích đi chơi đâu !
Con gái vừa cười vừa đáp :
_Tuỳ bạn thui ! Thấy bảo ra công viên chơi nên chỉ bít vậy ! con gái lại cườI !
_ Vậy ra công viên Thống Nhất nha !
_ ừhm ! thế cũng được ! bạn rủ mình mà !
_Con trai đèo Con gái ra công viên ! vào cổng ! đi hết vòng hồ ! cả chân tay tê cứng ! Con trai đi lên cầu sang tới bên kia ! dừng xe bên ghế đá :
_ NgồI nghỉ thoai ! đi nữa lạnh cứng mất ! Con gái ngồi trước ! mỗI đứa một đầu ghế đá ! Con trai bắt chuyện Con gái cũng nói nói cười cười ! con trai nói nhìu chuyện lắm gia đình học hành và nhìu chuyện về tình cảm ! mún Con gái trả lời câu hỏi hum nọ ! Con gái ngại ! hem nói được jì ! Ngồi một hồi lâu ! Con Gái cũng nói về chuyện ở trường lớp ! Con gái và Con Trai nói chuyện rất vui vẻ Con trai nhìn đồng hồ và khẽ nói:
_Muộn rùi ! về thui ! mà bạn lạnh co lạ cả rùi ! nên về thui ! thế bạn đồng ý chuyện ý chứ ! thoai để sau vậy ! mình có nhẫn đôi ! bao gìơ tặng cho bạn cái của nữ nha !
_ừhm ! vậy về thui ! bạn cũng lạnh lắm phải không ! hai đứa mình run bần bật nè !
Con trai lại đèo Con gái về ! Con Gái luồn nhẹ tay ôm con trai , Con trai thả tay và nắm lấy tay Con Gại
Đến nhà rùi Con gái chào Con trai ra về ! Con gái bỗng thấy nhớ nhớ khuôn mặt của con trai ! không bít làm thế nào ! hình như Con gái thích Con trai mất rùi ! Con gái tự nhiên ngượng ngùng kì lạ khi nhớ đến khuôn mạt của con trai khi hai đứa gặp nhau lúc định bỏ về ! Con gái định hẹn con trai một ngày nào đố sẽ lạI đi chơi rùi tặng bạn ấy một món quà !Và câu trả lời là gì chắc ai đọc cũng sẽ hiểu , họ trở thành 1 đôi rùi đó :D:D