aav1511
09-05-2009, 01:15 AM
Lỗi ko phải ở e, cũng chẳng phải ở a... có lẽ là số phận a à. Có lẽ con đường thẳng song song mà chúng ta đang cố gắng đi đến vô cực sẽ chỉ là lí thuyết ,ko bao giờ thực hiện nỗi ,dù có cố gắng đên mấy ,kết quả vẫn vây... chỉ buồn là dù e biết trước rât rõ điều đó, nhưng cũng ko thể nào ko đau lòng.
Anh biêt không? a là cả một tương lai mà e nghĩ đến, là cả một sự hi vọng và đợi chờ.... có thể vì e đã tự mình đặt quá nhiều hi vọng vào a,nên giờ e cảm thấy thật hụt hẵng..khi không còn phương hướng.Dù e biết tình cảm của a vẫn vậy, nhưng hoàn cảnh giữa e và a vẫn chỉ là 2 đường thẳng song song. E thật cảm thấy buồn cho số phận, số phận làm cho e không được có mặt trong những dự định về tương lai của a. A đang có rât nhiều dự định , còn e thì không. Tại sao?? tại vì tất cả những dự định trong tương lai của e đều có anh.....dù chúng ta đã cố gắng..nhưng vẫn không thay đổi được gì..E thật ko biết mình sẽ làm gì tiếp theo....???? Một câu hỏi quá khó khăn cho e lúc này , khi e ko còn có thể nhìn thấy đc a đi song song bên cạnh. a đã phải rẽ một lối đi khác ,còn e...tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Thật là đáng buồn khi chúng ta luôn đi song song với hi vọng se gặp đc tai vô cực nhưng kết quả lại thay đổi trên giữa chặng đường....Cầu chúc a gặp nhiều may mắn, thành công trên con đường phía trước..! :timvo:
Anh biêt không? a là cả một tương lai mà e nghĩ đến, là cả một sự hi vọng và đợi chờ.... có thể vì e đã tự mình đặt quá nhiều hi vọng vào a,nên giờ e cảm thấy thật hụt hẵng..khi không còn phương hướng.Dù e biết tình cảm của a vẫn vậy, nhưng hoàn cảnh giữa e và a vẫn chỉ là 2 đường thẳng song song. E thật cảm thấy buồn cho số phận, số phận làm cho e không được có mặt trong những dự định về tương lai của a. A đang có rât nhiều dự định , còn e thì không. Tại sao?? tại vì tất cả những dự định trong tương lai của e đều có anh.....dù chúng ta đã cố gắng..nhưng vẫn không thay đổi được gì..E thật ko biết mình sẽ làm gì tiếp theo....???? Một câu hỏi quá khó khăn cho e lúc này , khi e ko còn có thể nhìn thấy đc a đi song song bên cạnh. a đã phải rẽ một lối đi khác ,còn e...tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Thật là đáng buồn khi chúng ta luôn đi song song với hi vọng se gặp đc tai vô cực nhưng kết quả lại thay đổi trên giữa chặng đường....Cầu chúc a gặp nhiều may mắn, thành công trên con đường phía trước..! :timvo: