be_nhungonline
21-08-2005, 03:48 AM
Mỗi ngày em vẫn di trên con đường xưa
Kĩ niêm êm đềm giờ xa xôi lám
Em đã quên như chưa bao giờ nhớ
Quên hôm qua và quên cã anh
Em quên rồi buỗi chiều lạnh giá
Thị xã nhõ như bàn tay em vậy
Đap xe xong xong con đường xưa kĩ niệm
Dẫu nắng dẫu mưa mình vẫn đi về
Rồi nắng rồi mưa thoáng qua một cơn mơ
Không lời chia tay,không nụ hôn lần cuối
Câu hứa ngày xưa thành lời buộc tội
Em quên rồi tháng 6 mùa mưa
Em quen dần vắng kẽ đón dưa
Và quen những bài thơ dang dỡ
Tháng 6 mùa mưa xoá di một cơn mơ
Xoá mất rồi...anh ỡ trong em...!!!
Kĩ niêm êm đềm giờ xa xôi lám
Em đã quên như chưa bao giờ nhớ
Quên hôm qua và quên cã anh
Em quên rồi buỗi chiều lạnh giá
Thị xã nhõ như bàn tay em vậy
Đap xe xong xong con đường xưa kĩ niệm
Dẫu nắng dẫu mưa mình vẫn đi về
Rồi nắng rồi mưa thoáng qua một cơn mơ
Không lời chia tay,không nụ hôn lần cuối
Câu hứa ngày xưa thành lời buộc tội
Em quên rồi tháng 6 mùa mưa
Em quen dần vắng kẽ đón dưa
Và quen những bài thơ dang dỡ
Tháng 6 mùa mưa xoá di một cơn mơ
Xoá mất rồi...anh ỡ trong em...!!!