Xem đầy đủ chức năng : Chú y:Mỗi tuần một gương mặt.
livilR.Nguyen
08-05-2009, 06:12 PM
Các bạn là người yêu thơ ?Các bạn thích làm thơ ?Có lẽ đúng.Nhưng khi vào box thơ các bạn đều cảm thấy buồn vì hầu như tất cả các bài thơ đều mang âm hưởng buồn.Hãy suy nghĩ lại.
Lúc mới thành lập,VƯỜN THƠ LÁ CẢI thực chất là kênh giải trí bằng thơ để tất cả các mem thoả sức phô diễn trình độ hài hước của mình.Lúc đầu là thế, nhưng dần dà không còn phân biệt được đâu là LÁ CẢI đâu là CHIỀU TÍM.Vì thế,không nói nhiều nữa,mình xin phát động phong trào HỞ MƯỜI CÁI RĂNG trong lá cải để các bạn thấy một vai trò khác của thơ là GIẢI TRÍ.
-Hôm nay là thứ bảy,cứ mỗi tuần vào ngày này mình sẽ cho một nhân vật lên máy chém bằng thơ để mọi người cùng ...chặt.Nhân vật đầu tiên là ai bây giờ,thôi thì mod gương mẫu lên trước nha:lukhachmuathu với biệt danh ANH NỮ.
-Mấy ông điện nước chán phèo
lại đi cắt nước nhà nghèo rớt ...đinh.
Bực mình ra tắm đầu đình
có con nhóc nhỏ nó rình trộm anh.
Tưởng rằng nó quý ,nó thương
ai ngờ nó nỡ tới tươm áo quần.
Nữ đành bẻ lá bứt cành,
hoá trang thành chú Tazan giữa đường.
Zìa nhà mặt vợ đăm đăm,
véo tai,cấu má :lăng nhăng con nào?
Khôn hồn thì khai ra mau,
nếu không bà ...cắt đem xào ,Nữ ơi!:so_funny:
caycodai
09-05-2009, 03:25 AM
Cỏ cũng là một người rất thích làm thơ kiểu quậy phá, thơ lá cải đúng là càng ngày càng buồn! Cỏ xin phép đc tiếp chân nhé!
Vợ Nữ mặt đỏ phừng phừng
Phen này chắc giận đùng đùng Nữ ơi!
Vợ Nữ, bả là mặt trời
Đương cơn nóng giận Nữ thời đen thui!
Qủa này phải gọi mẹ thôi
May chăng sống sót, "của trời" còn nguyên! :so_funny: :so_funny: :so_funny:
livilR.Nguyen
09-05-2009, 03:51 AM
Cái đó không phải của Trời,
mà là của Nữ một thời lăng nhăng.
Bây giờ lại muốn cắt phăng
còn dọa sả ớt xào lăng chiên giòn.
:so_funny:
caycodai
09-05-2009, 04:31 AM
Món này nghe lạ, tên chi?
Chắc là dễ gọi, tên gì vậy anh? :so_funny: :so_funny:
Nữ mà đọc được thất thanh
Thì anh chắc phải: răng đành đi đây!
livilR.Nguyen
09-05-2009, 05:00 AM
Nữ ta tính vốn nhu mì,
tuổi đang ở buổi xuân nghì bé xinh
chứ đâu hung dữ như em,
chưa gì đòi lấy mất răng anh rồi:hihi:
caycodai
09-05-2009, 07:21 AM
Em nào hung dữ chi đâu
Chả em qua em chỉ vài câu chân tình
Răng anh em đâu đủ trình
Em mà dám lấy tình hình nguy to
Bach Hổ anh, ấy mà ho
Cỏ em đây chắc anh cho "rạp đường"!
livilR.Nguyen
09-05-2009, 07:36 AM
Mấy ông địa chất đã làm
đo đường đâu để đến phần em lo.
Con gái hay nói ậm ờ,
anh thì nói rõ một câu cho rồi:
Khỏi cần bôi trét son môi
anh cho một phát đỏ tươi ngay mà :bxin:
:so_funny:
caycodai
09-05-2009, 06:09 PM
Anh này ăn nói buồn cười
Môi em đỏ sẵn son môi cần gì!
Cuộc đời miệng lưỡi thị phi
Đến tai vợ nhá! Anh thì chết ngay!
livilR.Nguyen
09-05-2009, 10:31 PM
Anh người trong sáng thủy chung
nào đâu có ý phụ tình vợ con,
em đừng li gián tình thân,
coi chừng anh quất sưng mông bây giờ:andon:
:so_funny:
caycodai
09-05-2009, 11:21 PM
Sao anh lại nỡ đổ oan
Cho cô bé gái hiền ngoan thế này!
Đã thế em mách mẹ ngay
Cho anh lằn đít, em đây đứng cười!
livilR.Nguyen
10-05-2009, 07:22 AM
Em mà là kẻ hiền ngoan,
khác gì Trung Quốc ít dân,hết người.
Mẹ em có cỡ bà trời
cũng là người lạ mà đòi đánh anh.
Coi chừng...:sr:
caycodai
10-05-2009, 08:18 AM
Thế còn anh thân quen gì em hả?
Mà đòi quất mông nhừ đòn ha anh?
Em đây anh nghĩ chẳng ngoan?
Cỏ dại em á, hiền ngoan cực kì!
livilR.Nguyen
10-05-2009, 08:29 AM
Anh ko lấy tư cách gì hết
chỉ là giang hồ thanh toán lẫn nhau.
Em mà ngoan anh đâu được kí nào,
anh chỉ biết ngứa tay là đánh:andon:
:so_funny:
caycodai
10-05-2009, 11:41 PM
Ừ nhỉ em quên anh giang hồ
Trời ơi hai tiếng nổi "da bò"
Giang hồ ngứa tay là đc đánh?
Vậy thì mời anh sớm "Tu vồ" ---> Vô tù
VODKA
10-05-2009, 11:54 PM
úi giời hài quá cỡ đi
hai bé nói chuyện thi thơ so tài
anh đây văn học lai rai
nhớ lại hồi trước nhai toàn điểm 3
thơ thì thua kém chắc ăn
cơ mà đấu rượu chưa thua chú nào
:so_funny: tự nhiên đọc topic này thấy vui vui, post vài dòng mà nghĩ lại đây là vườn thơ, nên bịa vài câu cho vui :D
livilR.Nguyen
11-05-2009, 02:35 AM
Ừ nhỉ em quên anh giang hồ
Trời ơi hai tiếng nổi "da bò"
Giang hồ ngứa tay là đc đánh?
Vậy thì mời anh sớm "Tu vồ" ---> Vô tù
Giang hồ cũng có luật rõ ràng,
chỉ trừng trị kẻ nói lan man,
lốp chốp,loi choi đòi gây chiến,
lúc đó anh đây mới ngang tàn:kick:
:so_funny:
livilR.Nguyen
11-05-2009, 02:44 AM
úi giời hài quá cỡ đi
hai bé nói chuyện thi thơ so tài
anh đây văn học lai rai
nhớ lại hồi trước nhai toàn điểm 3
thơ thì thua kém chắc ăn
cơ mà đấu rượu chưa thua chú nào
Sáu mươi nghìn chai vodka Hà Nội
đem về nhà chỉ khởi động cho qua.
Tự nhiên thấy lòng buồn rười rượi
khi 2 chú cưa hoài nửa chai đã mắt hoa.
***
Trộm nghĩ lại cậu ma men thấy hứng,
dám xưng hùng rượu chưa kẻ nào hơn,
1 lít có hơn hổ đã sần sần,
vậy cho hỏi,tửu lầu nhiều được mấy?:hihi:
lukhachmuathu
11-05-2009, 10:25 PM
úi giời hài quá cỡ đi
hai bé nói chuyện thi thơ so tài
anh đây văn học lai rai
nhớ lại hồi trước nhai toàn điểm 3
thơ thì thua kém chắc ăn
cơ mà đấu rượu chưa thua chú nào
:so_funny: tự nhiên đọc topic này thấy vui vui, post vài dòng mà nghĩ lại đây là vườn thơ, nên bịa vài câu cho vui :D
Rượu nào mà uống chẳng say
Anh uống như thế, chẳng hay - thiên tài?
Làm thơ chẳng thể nói dài
Hay ta đem rượu thử tài nhau chơi :cr:
livilR.Nguyen
12-05-2009, 08:39 AM
Ôi giời anh Nữ xin cho
đàn bà con gái ai so rượu chè:hihi:
Tam tòng tứ đức răn đe,
vodka để hổ cho lê về nhà:hihi:
:so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.