Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ viết về cô giáo



omo_phitsamay
07-05-2009, 05:20 AM
Gió vẫn thổi nhẹ ...
Hàng cây chải tóc...
Trời vẫn xanh xanh...
Nắng ngập cả sân trường...
Em đứng đó...
Giữa khoảng trời mơ ước...
Vẫn ngàn lời...
Em nhớ mãi ơn cô!

Hung`aNh.N01
08-05-2009, 05:49 AM
tớ cũng có một bài... viết cho cô tớ... ! mạo muội múa rìu qua mắt thợ vậy..^^..

Em cám ơn Cô bài học hôm nay
Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống
Con người sống luôn phải biết hy vọng
Và vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai.==> khổ đầu nà tớ đạo chích được... thông cảm.. :">..
Em đang bước trên con đường dài
chợt thấy nhớ thầy cô và bè bạn
chốn bụi đường phong ba hiểm ác ...
không nhẹ nhàng như tiếng giảng của cô ..
Cho em xin một lần được nghe tiếng cô
xin cô mắng em thật nhiều ..nhiều cô nhé ..
cho em một lần cùng bạn bè nói khẽ ..
lật trang vở mỗi lúc cópy
Một lần thôi em chẳng muốn bước đi
em nhớ lắm ... nhớ cô và bè bạn ..
quá sớm để hiểu cuộc đời là lẽ sống
và em phải tự tìm ..hạnh phúc của ngày mai ...