PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu mãi mình anh



ut_cung
02-05-2009, 02:29 AM
cuộc sống của e đã wen rùi lun có a bên cạnh ,e sống mà lun nghĩ rất nhìu về a ,vì a e chấp nhận được tất cả ,đến một ngày a ra đi ,e nghe tim mình như ngừng đập ,a đi vì...một người con gái khác ,uh! thì đành vậy với a e hok còn là tất cả ,người ta iu a,người ta mang lại hạnh phúc cho a vậy thì e chấp nhận...chấp nhận mất a ,chấp nhận iu a dù a hok còn là của riêng e ,chấp nhận nhìn a bên người con gái khác ,chấp nhận nhìn a như người xa lạ vì bên cạnh a giờ hok còn là e nữa,nhưng tình iu của e thì mãi vậy ,e đã cố quên a ,quên ngày tháng bên a ,quên đi hạnh phúc a tứng đem đến ,quên tất cả để rùi nhớ tất cả ,thui thì a cứ đi nhưng kỉ niệm xin cho e giữ lại ,nó sẽ theo e mãi ,dù a có ra đi nhưng e vẫn iu a và chờ a cùng những j của quá khứ ,e tin một ngày nào đó a sẽ hiểu và lại quay về...chỉ cần a nhớ 1 điều "e mãi iu a dù a hok còn là a của lúc xưa " "hj!!!lâu quá hok xuất hiện nhì ,chắc chẳng ai biết mình cả.huhuhu.hơi bùn tí.nhưng mong các bạn mới cho mình nhập cuộc vậy.àh quên ,lần này mình xuất hiện với bài này nhưng là tâm trạng của nhỏ bạn ,mình viết để mong T nhận được và hiểu cho ngốc khìn nha !!!tuy bạn có lỗi nhưng nó vần chờ bạn đấy"

bé Châu
02-05-2009, 02:49 AM
cảm động quá, giống tâm trạng của pe' quá ah`

ut_cung
07-05-2009, 01:45 AM
uh.có rất nhiều cùng cảnh ngộ,bạn cũng cố vượt wa nha mọi chuyện lại đâu vào đấy thui,wan trọng là ở thời jan mà

ut_cung
07-05-2009, 02:17 AM
thời jan wa em rất hạnh phúc khi có a bên cạnh ,e bít a wan tâm và yêu e rất nhiều ,nói thật e bít là mình hơi quá nhưng thật sự e khó lòng chấp nhận hành động đó của a ,e đã mún way về cuộc sống buôn thả trước đây và rời xa a ,nhưng những gì a nói "a tin e hok fai là người như vậy ","sống tốt nha e","dù gì người a yêu là e","a yêu e thật lòng đấy"...làm e suy nghĩ rất nhiều vì những gì xảy ra trong thời jan wa,e nói mình đừng gặp nhau trong 1 tháng ,e nói e đã có người khác ,nhưng a nào biết e đau thế nào khi nói ra những lởi đó ,e sợ a sẽ giận rùi e lại mất a ,e nhớ về a mỗi đêm ,nhớ những lùc mình bên nhau vẻ trẻ con mổi khi a giận ,nụ cười tươi khi e xuống nước nan nỉ ,cùng vòng tay ấm mà a xem như biện pháp để hạ cơn giận của a,mình bên nhau bấy lâu có dễ dàng lãng quên không a???tuy sợ mất a nhưng e tha mất a chừ hok muốn a vẫn như vậy ,e hok muốn chìu ý a rùi mình phải miễn cưỡng chấp nhận ,vì a đã nói "a thích tự nhiên không gò bó "và e cũng vậy ,e muốn a sẽ thay đổi vì e ,dù là một chuyện rất nhỏ ,đề e biết mình wan trọng thế nào trong lòng a ,nhưng có lẽ cũng vì nó mà h đây e mất a,a ra đi vì wan điểm của e hay vì e hok còn là gì trong a ,yêu a ,chờ a ,nhớ a,và...khóc vì ,e hok níu kéo a đâu ,a cứ đi vì e biết a và e hok cùng wan niệm sống ,và có lẽ bên e a sẽ hok hạnh phúc như mình từng nghĩ ,e sẽ way về nhưng hok phải về với cuộc sống trước đây mà là way về nơi e bắt đầu ,h học với e chẳng là j ,e sẽ về quê sống cùng ngoài ,dù gì gia đình cũng đã đồng ý ,e đi hok phải vì a đâu ,nên a đừng suy nghĩ nha ,e đi vì e bít đó mới là nơi thuộc về e và bít đâu e sẽ tìm được hạnh phúc o đó ,e sẽ đồi số dt và cũng chẳng online nữa đâu nên đừng tìm e làm gì ,nhưng có lẽ a cũng chẳng tìm e đâu nhỉ ,thôi thì lần cuối e chào a và chúc a hạnh phúc...mãi...mãi...

kendytuan
07-05-2009, 04:12 AM
bóc tem... chia tay sớm bớt đau khổ bạn ơi... dứt càng sớm càng tốt nếu ko cùng quan niệm sống... nhưng mình thấy tình cảm của bạn trao cho anh ấy đâm đà sâu sắc mà bạn vẫn từ bỏ đc ah , bạn thật cứng rắn chúc bạn thành công tìm đc hp cho mình

kendytuan
07-05-2009, 04:16 AM
sao cuộc đời lại như thế nhỉ người yêu mình mà mình ko đáp lại thật đáng tiếc khi mình bik đc... sao bạn lại từ bỏ nhỉ. cố lên nha đừng buồn..

ut_cung
07-05-2009, 07:44 AM
hôm nay ,vài tiếng trước đã chính thức chia tay ,mình đau lắm ,nếu có thể mình đã khóc thật to ,tiếc là...dường như bản thân mình hok mún khóc hay có j đó từ lí trí thì phải ,nhưng thui ,đành vậy ,yêu người ta nhìu nên h xảy ra chuyện j cũng là tại mình thui ,thank bạn nhìu nha

ut_cung
07-05-2009, 07:46 AM
cám ơn bạn nha ,mình đã khuyên oy ,nhưng h quyết định là do nhỏ bạn mình thui

bengoc_kt
07-05-2009, 08:08 AM
tinh yeu la j nhi? vui ve co, buồn có và thất vọng cũng có.yêu 1 ng phai chang la lam loi. lieu thuốc tốt nhất la thoi gian do.Và 1 chút mạnh mẽ đối dien voi no. Dẫu bít rằng cố wen là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà wen

ut_cung
09-05-2009, 06:47 AM
nếu có thể mình mong rằng thời jan way lại ,chỉ khi mình hok muốn nếu giữ thì mọi thứ chẳng là gì nhưng với mình a ấy wan trọng biết bao.khóc nhìu ,khổ nhìu để bít mình yêu a ấy nhìu mà thui,thank các bạn vì tất cà nha

CRY - BABY
09-05-2009, 09:33 PM
yêu làm chi mà bùn dữ quá, mình thà làm bạn với ảnh còn hơn vì tình bạn đỡ đau và bền hơn tình iu, liêuh mình làm vậy có đúng hok dù mình bít ảnh cũng thích mình :(
cho cỏ lời khuyên nha :(

Halley_Đần
09-05-2009, 09:51 PM
Kì thế nhỉ! Con gái mỗi người mỗi kiểu. Bạn gái mình cũng y chok trường hợp của bạn vậy đó nhưng giờ người đó cho mình out rồi hok chịu tha thứ cho mình dù rất hối hận. Mình cũng mong 1 ngày nào đó có thể quay lại nhưng niềm hy vọng đó sao mà xa vời quá...

ut_cung
10-05-2009, 12:10 AM
theo mình thi "cry_baby" nên chấp nhan 65 nếu như bạn cũng có tình cảm với anh ấy ,đừng để mọi thứ wa đi mioi71 hối tiếc như mình bây h nè ,tình bạn thì lâu dài thật đấy nhưng tình yêu mới là thứ cần cho mỗi người trong cuộc sống ,phải có vấp ngã mới tìm đc ý nghĩa trong cuộc sống chứ ,mỗi lần vấp ngã là 1 bài học hay đấy
hj.halley_đần này ,con gái tụi mình là vậy đấy ,lúc nắng lúc mưa mới là con gái chứ ,nếu cô ấy thật lòng yeu6 bạn thì bạn hãy cứ chờ đến một lúc nào đó cô ấy sẽ nhớ lại khoảng thời jan hạnh phúc khi yêu bạn mà suy nghĩ lại và way về bên bạn ,còn nếu hok thì bạn hãy quên cô ấy đi vì đã hok yêu thật lòng thì dù có chờ đợi hay cô ấy có way về cũng hok như bạn mong đợi đâu ,cố gắng đi tiếp con đường trước mắt nha bạn