PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tặng mẹ...nhân dịp Ngày Lễ Mẹ



prettyanhthu
06-05-2009, 03:47 PM
Con xin tặng mẹ một đóa hoa vàng
Màu vàng của nắng tỏa xuống đời con
Màu vàng của lá không nở xa cành
Như con không đành rời xa mẹ yêu
Con đây tặng mẹ tấm lòng của con

Con xin tặng mẹ dân ngày lễ này
Một lòng hiếu thảo hết kiếp đời này
Một vần thơ củ, một lời yêu mẹ
Dẫu hết đời này ơn mẹ, mẹ ơi
Với hai bàn tay, con trả hết không?

Muôn đời muôn kiếp, con trả hết không?

uknow
09-05-2009, 10:31 PM
con cứ nghĩ cuộc đời to lớn lắm
nên đi tìm một khoảng trời riêng
bỏ sau lưng những dáng hình của mẹ
cùng quê nhà ở lại phía sau lưng
đến hôm nay con bàng hoàng chợt hiểu
cuộc đời này không thể thiếu mẹ của con

nhưng mây trắng đã ập về trong chiều vắng
đậu quanh đầu thành vành trắng khăn tang
chiếc áo trắng mẹ may chưa kịp mặc
đã hoá thành màu áo buổi đau thương
đời vắng mẹ ! con chỉ ngồi im và khóc
lệ chảy dài trong đôi mắt màu đen
giá như xưa con cũng biết đau và khóc
chắc mẹ hiền đã không khổ thế đâu
con ngu ngơ quay tìm về quá khứ
thấy mẹ về trong trái tim con

prettyanhthu
11-05-2009, 06:12 PM
Giá như xưa ôm mẹ hiền nhiều hơn
Giá như xưa không nôn nan tuổi lớn
Nói cho mẹ 'con yêu mẹ' thật nhiều
Cỏ thể giờ khi nhớ mẹ ít đau hơn

Giá như xưa không cãi với mẹ nhiều
Ngồi im lặng nghe lời mẹ chút xíu
Hay kể cho mẹ chuyện gì đó hay
Có thể giờ cuộc đời vẫn còn mẹ yêu

Giá như xưa tạ ơn mẹ ngày ngày
Hiếu thảo hơn khi thân mẹ thêm gầy
Giúp mẹ thêm bao nhiêu công việc nhà
Có thể giờ mẹ sẽ sống đến hôm nay

Hối tiếc quá những lời chưa được nói
Tiếng 'mẹ ơi' không lần nữa được gọi
Khi vui khi buồn, ngày nào khôn lớn
Con đi đâu tìm bóng hình mẹ lẽ loi

Lệ sầu nào cứ rơi và rơi mãi
Nhưng con sẽ tiếng tới đến ngày mai
Để bao nhiêu mơ ước năm tháng qua
Vì mẹ hiền con không để nhạt màu phai

Giá như xưa thương mẹ hiền nhiều hơn
Có thể giờ khi nhớ mẹ ít đau hơn
Giá như xưa gọi tên mẹ nhiều hơn
Có thể giờ khi nhớ mẹ ít đau hơn

uknow
12-05-2009, 02:25 AM
mái tranh xưa nhuộm tím cả tâm hồn
trái tim mẹ cho lòng con lẽ sống
dòng sông quê chưa bao giờ vắng lặng
khúc tình hồng con gửi mãi mẹ yêu

đời ra sao khi lòng con trở lại
ngập cả chân trời ngập cả những giấc mơ
giấc mơ xưa một thời con khẽ hát
được trở về bên cạnh mái nhà xưa

"con dù lờn vẫn là con của mẹ
đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con"

prettyanhthu
16-05-2009, 12:04 AM
Mái tranh xưa nhuộm thấm lòng mẹ yêu
Trái tim hồng chan chứa bao tình thương
Vì mẹ đó con tìm về quê hương
Chân bước vội mau về thăm thân gầy

Đời qua nhanh như làng gió trên mây
Mái nhà xưa cũng úa theo thời gian
Nhưng tình mẹ không phai theo năm tháng
Mà còn đậm đà hơn, nhiều nhiều hơn

Tấm lòng vàng mãi nuôi con khôn lớn