PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng Mây



conanbmt
06-05-2009, 10:39 AM
Mây ơi mây ở phương nào!
Anh ra biển bắc anh vào biển nạm
Tìm mây ngàn dậm giang sang,
Anh đi khấp nẻo tìm nàng ở đâu{Mây)!

Thơ ko hay tặng người tri kỷ, chúc tâm tình gởi gió và mây!

*♥*Ma Bư Mập*♥*
06-05-2009, 06:53 PM
Bạn ơi xin chớ cười chê,
Đôi khi mây muốn bay về nơi xa.
Chắc gì gió sẽ bay qua,
Để cho Mây Gió mãi là của nhau.
Lời thơ đâu có gì đâu,
Sao lại giả dối làm đau nỗi lòng.
Thơ kia là nỗi đợi mong,
Mong mây lại đến thỏa lòng đợi trông.

lamvulove
08-05-2009, 05:30 AM
Mây ơi mây ở nơi đâu
Người ta tìm mãi âu sầu tháng năm
Biển nam, biển bắc thuộc lòng
Mà mây biệt tích núi sông thế này
Ai ơi ngước mặt tìm mây
Giang sang đi khắc mà mây đâu rồi

heocon_kc
08-05-2009, 05:41 AM
Mây ở đâu xin quay về cùng gió
Gió mỏi mòn chờ đợi mây biết không?
Vì nhớ mây gió băng đèo vượt suối
Mãi một lòng gió chỉ mình mây thôi

caycodai
08-05-2009, 06:55 AM
Mây ơi mây ở chốn nào?
Để cho lòng buồn, ruột cào nhớ mong!
Mây ơi nghe đc hay không?
Biển nam, biển bắc, mây hồng ở đâu?

livilR.Nguyen
08-05-2009, 05:11 PM
Mây kia sao đến làm phiền,
phủ trùm lạnh giá lên miền núi xanh.
Chẳng hờn mà nhạt mờ nhanh,
mây tan cắt núi âm thầm quay đi.
Nếu thế thì đến làm chi?
Thà mây tan nát,mưa đi cho rồi.

thiên sứ trắng
09-05-2009, 04:51 AM
mây đến mây đi mây nào muốn thế
chỉ vì cơn gió thổi mà thôi
có ai khóc khi mây đi rồi
có ai buồn khi mây ko còn nữa
có biết rằng mây vẫn nhớ chốn xưa
vẫn thầm ao ước gió đưa mậy trở lại

livilR.Nguyen
09-05-2009, 05:09 AM
Cớ sao mây không hoà vào núi,
trải niềm vui lên triền núi xanh?
Lại lặng lẽ phủ lên lạnh giá,
rồi trách hờn sao gió đến quá nhanh?

thiên sứ trắng
09-05-2009, 11:26 PM
mây co thể hòa vào cùng núi
nhưng núi kia nào có giữ mây
mây hòa quyên vào trong núi bao ngày
núi vẫn để gió mang mây đi mất

conanbmt
14-05-2009, 01:02 AM
Gió vô tinh vuốt nhẹ tóc Mây
Để Mây buồn nên ẩn lánh nơi xa!
Nên Gió tìm Mây cùng trời cuối đất
Đến bao giờ Mây hiểu được gió đây!

caycodai
14-05-2009, 04:09 AM
Chuyện kể về một mối tình mây núi
Núi yêu mây nhưng cứ đứng lặng im
Chưa một lần núi bày tỏ con tim
Mây đi rồi núi biết tìm nơi đâu?
Để bây giờ núi buồn đau lặng lẽ
Đứng một mình chờ mây về với ai!

Mây Phiêu Lãng
14-05-2009, 08:25 AM
hoh biết là huynh conan gửi cho Mây nào, thôi thì Mây này cứ vào nhận đại :mpl: :cr:

Mây vẫn bay theo khắp phương trời
Cùng gió phiêu du đến mọi nơi
Vậy mà chàng gió thờ ơ mãi
Lại hỏi nàng Mây trốn đâu rồi...

:mpl: :cr: huynh ơi, muội vẫn bên huynh nè... :nhi: :cr:

livilR.Nguyen
14-05-2009, 10:41 PM
Người ta gửi cho mây bên núi,
phiêu lãng này tơm hớp vơ luôn,
hổ cũng muốn cùng mây rong ruổi,
nhưng rừng xanh lay động u buồn.
:hihi:

conanbmt
14-05-2009, 10:57 PM
Cũng bởi vì Mây phiê lãng
Nên gió tìm khắp trốn nhân giang!
Nếu không là Mây phiêu lãng
Gió đâu khổ sở đến độ này!

Mây đã bít huynh gởi tặng cho ai thế mà còn giã vời hỏi nửa!

Mây Phiêu Lãng
15-05-2009, 12:44 AM
Người ta nào có giả vờ
Lẽ nào hông chắc lại vơ vào mình :meo:
Thấy chưa, nếu chẳng bạch minh
Có người chọc muội linh tinh mất rồi :mpl: :cr:

conanbmt
15-05-2009, 06:23 AM
Cũng do là muội giã vờ
Đó là cái cớ người ta ghẹo mình
Chứ nào đau phải tự người chọc Mây
Giờ thì xem thử còn ai chọc mình!