PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày mai, ngày mai, rồi ngày mai nữa



uknow
05-05-2009, 08:47 PM
đời sinh viên mong manh như giọt nắng
tháng ngày dài cứ ngóng đợi ngày ra
bạn bè im , lặng nhìn làn khói thuốc
khẽ thở dài trong căn gác đìu hiu
gió cuốn là khô nắm im trên vòm mái
thổi tan vao những chiếc lá hư vô
ngày mai đời ta sẽ ra sao nhỉ
dù có ra sao chắc cũng chẳng có gì hay
ngày mai đời vẫn vẳng tiếng cười thời thơ ấu
muốn ra đi cho đời đở vắng tiếng le loi


tôi tư duy tôi tồn tại
tôi dại khờ tôi đốt cháy mối tình si

heocon_kc
06-05-2009, 12:45 AM
Còn ngày mai là vẫn còn hi vọng
Thắp sáng tâm hồn bằng những ước mơ
Những hoài bảo lớn lao đầy nhiệt huyết
Tuổi trẻ cần vươn đến những khát khao

.:_charlotte_:.
06-05-2009, 02:08 AM
Đời sinh viên tương lai là chính

Sợi tơ hồng bỏ lại phía sau !

uknow
08-05-2009, 12:12 AM
ngày mai
trời vẫn đen một màu ảm đạm
nắng vẫn nhạt màu trên phiến đá hôm nao
em sẽ chẳng bao giờ về trên con phố vắng
để bàng hoàng dười tán lá xanh xao

heocon_kc
08-05-2009, 05:47 AM
Biết phố vắng không khi nao em bước
Gieo chi bàng hoàng nơi tán lá xanh xao ?
Hãy ngẩng cao nhìn lên trời đầy nắng
Ngày dịu dàng không thật quá xa xôi

uknow
09-05-2009, 10:13 PM
ngày trôi qua như cơn giông ập đến
mây ngập đen nơi goc biển cuối trời
căn nhà trọ bình yên trong phẳng lặng
bổng vô tình thổi chút buồn vào tận cõi lòng tôi

heocon_kc
10-05-2009, 06:20 AM
Chút vui buồn gởi ngưởi chung cảnh ngộ
Sống xa nhà theo đuổi những giấc mơ
Thấy bơ vơ nơi phồn hoa đô thị
Tìm đâu người tri kỉ hiểu lòng ta

uknow
10-05-2009, 09:56 PM
em chợt đén như cơn mưa lặng lẽ
cũng vụt đi như cơn gió cuối mùa
mưa và nắng xa với nơi mây gió
em có về lại với mảnh trường xưa?

heocon_kc
11-05-2009, 06:55 PM
Ngày gió hát ngày em cười rộn rả
Thắm một góc trời oi ả một màu yêu
Em khẳng khiu mong manh chừng dễ vở
Ta vụn về sợ làm tổn thương em
Thôi em nhé , bình yên đời em nhé
Cho ta mỉm cười lặng lẽ một phương xa
Đời phong ba qua dạn dày sương gió
Hối tiếc à ?ai dám nói là không ?

prettyanhthu
11-05-2009, 09:15 PM
Ngày tháng dài trôi qua như làng gió
Thổi đi mãi, mãi đi không thấy ngừng
Ai hối tiếc những ngày xưa thơ ấu
Khi lá rơi héo úa những năm dài

Đời người tan dần đi như mây khói
Ai nào dám quay lưng để nhìn không
Đặng đường dài mình đã từng đi qua
Hay hướng mãi về phía trước của...ngày mai

uknow
12-05-2009, 02:31 AM
chiều xóm trọ bất chợt mưa hối hả
ngồi khoanh tròn nhìn những chiếc lá rụng rơi
lá bỗng cuốn trôi nhanh theo dòng nước
nghĩ cuộc đời mình cũng có khác gì đâu
ngày lại ngày cứ hai buổi đến trường
trôi rất nhanh những yêu thương rất vội
để đêm về lại ngồi đềm thời gian
( làng đại học Thủ Đức , chiều ngày 11-05-2009 )

luckymiu
13-05-2009, 10:39 PM
đời sinh viên cơm bữa thất thường
lúc mì tôm khi thì cơm bụi
chẳng cùng ai mối tình vắt vai
đành quyết tâm học cho tương lai
mai khẳng định tên tuổi bản thân
đừng vội lùi khi bạn muốn bước
hãy vững tin vào chính mình
IT OK TO BE ME !

uknow
16-05-2009, 01:51 AM
cảm ơn em những câu rất khuyên người
nhưng anh lớn anh vẫn còn lo được
chả bao giờ anh đánh mất chính mình
tiền có mất hay tình kia tan vỡ
thì cũng chẳng bao giờ dại khờ đến thế đâu
no thank ! no goodbye

luckymiu
16-05-2009, 04:18 AM
tự nhủ rằng sao người nói vậy
cảm ơn em thì cũng được thôi
em chấp nhận lời cảm ơn đó
vì những gì em tin ở anh
hãy là mình và chính là mình
dù hiện tại khó khăn đến đâu
sẽ có người vững bước cùng anh
hãy tin vì đó là sự thực