Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Be Yourself



7UP
05-05-2009, 06:15 PM
Đổi sang nick này rồi sang nick kia, chẳng biết mình đang làm gì hoặc là đang muốn gì, rồi cuối cùng cũng phải dần chân tại nơi đây.
Cái chuyện... lúc đầu nghe được có chút hơi bực, nhưng bực cũng không phải cách giải quyết tốt, vì dù sao cũng đã tay qua nạng khỏi.
Cũng có 1 chút phần ganh tỵ, mà chuyện giúp người là chuyện thường thôi mà, đâu cần phải ích kỷ đến thế.
Hôm nay toàn làm việc quan trọng, không thời gian để bắt phone ai, kiếm có chút nhạc mà cũng nhức cả óc mù cả mắt - người này thích bài này người kia thích bài kia, tranh cãi tới lui xém tý khiến mình đập hư bộ máy... đang thiếu ngủ mệt trong người nếu không cũng ráng suy nghĩ ra chút ý kiến - thiệt là bó càng, kiểu này chắc còn khổ dài dài.
Dì đang thiếu tiền cho ngày cưới của bé L, giờ tính sao đây... rất muốn giúp, nhưng nếu giúp thì sẽ bị mất đi 1 thứ, vậy có nghĩ là cái giữ tính của mình sẽ thất bại.
Không hiểu sao năm nay lại có nhiều tiệc cưới đến vậy, vừa mới nghe tin ngày 15 cùng ngày cưới của anh Đ, anh S ở vn cũng sẽ cưới, bé L thì tháng 6, thằng Q thì tháng 7 - Ôi trời! chịu không nổi.
Chuyện đáng lo và quan tâm nhất bây giờ là con nhỏ L, cho người ta thời gian chưa tới 2 tháng để mà chuận bị, làm sao mà xoay sở nổi, cực nhọc ba má thôi chứ cực nhọc ai... nhỏ hơn mình có 1 tháng mà cưới sớm, thiệt cái tình - khổ thân.

Thôi giờ ngủ mai tính!

7UP
06-05-2009, 02:18 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/57/Xin%20Loi%20Em%20-%20Kasim%20Hoang%20Vu.mp3

Anh câm nín - Em lặng thinh
Anh lùi về - Em núp lại
Anh giấu mặt - Em âm thầm
Anh tuyệt tình - Em vô tâm
Anh dứt khoát - Em cũng đoạn tuyệt

Tình cờ nghe được bài hát của em, tình cờ ngẫu nhiên mà thôi - thật tình không biết nên nói gì, không thể diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào, không nói lên thành lời... không biết dạo này em khoẻ không - có cười nhiều không - có hay buồn không?

Anh nhớ em đã từng nói, "Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"... anh chấp nhận, vì từ đầu chí cuối em không làm gì có lỗi - có lẽ em nói đúng, anh không tôn trọng tình yêu của em.
"Đối với em, anh chẳng là gì hết"... có nhiều thứ anh khó mà giải thích - nỗi khổ của anh, nỗi buồn của anh - em sẽ không biết được nó như thế nào đâu. Em cứng ránh hơn, mạnh mẽ hơn những người anh đã từng quen - anh không nghĩ anh làm vậy hoàn toàn là sai... "Anh xin lỗi"

Cũng như bài của em đã nói... "Muốn nói với em, nhưng sao không đành lòng, vì tôi đã ... thật nhiều"

Xin lỗi - Anh đã làm em đau!
Never Again!

7UP
13-05-2009, 02:00 PM
Òh không thể ngờ nổi - chuyện hôm qua...

Nguyên mấy bữa nay làm việc không ngừng nghỉ, đến nổi ăn cũng phải hấp tấp không đủ giờ giấc để ngủ... vậy mà tối hôm kia mình còn lo chuận bị cố gắng làm cho xong, sáng hôm qua thức dạy sớm để còn kiệp thời trao cho professor - không thấy ổng đâu, ngồi đó đợi, sau khi học xong hai tiết quay lại vẫn không thấy ổng, cũng không hiểu sao cả group đã đi đâu hết, từ sáng đến chiều không thấy 1 bóng ma nào... ngẩm nghỉ chẳng lẽ hôm nay cancel, hôm qua đâu có ai thông báo gì đâu - thấy vậy đi vô library chơi, gặp Jin and Lannie sit at the table same as everyday, đến ngồi chung với họ... of course Jin always ask the same question every time she saw me "where is my bottle of water?"... we talk a while, then i ask them to go to cafe store with me, they were like "no sorry, too many works to do" - i'm thinking, yeah final exam is a week ahead, so i stand up and wish them luck... i walk out of the school, i met 3 of my classmates, i'm not bother to ask them to go some place with me neither... agian, they denied - i'm like "what the heck is going on, everybody pushing me away today".

Đi dạo một hồi đến công viên, đứng ngay cái cầu, listen to the ipod and keep thinking - một hồi sau nghĩ đến chuyện sắp về lại us rồi, không biết lúc đó sẽ ra sao, không biết mọi người còn nhận ra mình không... lúc đi bộ về lại phòng, cửa phòng không lock, nghĩ lại ủa sao kỳ vậy? vừa mở đèn lên nghe tiếng hét ầm ĩa lại còn kèn thổi tùm lum, rồi birthday cake xuất hiện trước mặt hồi nào không hay, everybody sang the happy birthday song, lúc đó đứng đơ người ra, chỉ biết cười toét miệng ra thôi biết làm gì hơn... bánh nhỏ xíu à, vì họ biết nó đâu phải làm để ăn đâu, để đập vô mặt mình mà - tuy là không được ăn bánh nhưng được professor mời đi ăn nhà hàng [sướng], xong rồi đi chơi ice board, kế đó thì đi camp all night - we practicing, we having fun, we enjoy the games, a lot of things going on - i won't and i will never forget that day... friendship, life - ahhh so good, kaka... Yep best birthday ever...

Yup i'm going back to USA tomorrow, we will party like a wild animal, and then on June [coming soon] we will party like a dead animal - Hell Yeahhhhh... i don't think i can fall asleep tonight, it gonna be a longgggggg night... can't wait - can't wait to see what going to happen next...

Chưa gì đã thấy nhớ bạn bè bên đây vô cùng, mình chưa đi nữa mà họ cứ nhắc nhỡ là nhớ phải phone cho họ thường xuyên lại còn phải lên facebook mỗi ngày, rồi nếu có chụp hình thì send cho họ coi, về lại us 1 tuần không được quên họ, nếu không đến ngày quay lại thì sẽ biết tay - cứ dặc này dặn nọ không biết đến ngày về thật sự and will never come back - sẽ ra sao... [sigh] i will miss yal SO MUCH!

7UP
23-05-2009, 06:56 PM
Every time i think about it i cannot stop laughing, its just a mother fuking joke :haha:
Một lũ coi tao như một món hàng, tao sẽ không bao giờ quên tụi bây, đừng lo - congratulation! yal did it :haha:

Ùh lại ngủ không được, cũng vì suy nghĩ linh tinh, sao lại có thể có cảm giác này, sự lựa trọn này đúng hay là sai?... Lại là một câu hỏi luôn được lập lại.
Tôi thiệt là mệt mỗi khi tôi một mình không gì làm hoặc là không chỗ nào đi.
Cho dù tôi đang ở bất cứ nơi đâu tôi vẫn không thể nào thoát được cái sự cô đơn chán nản, lặng lẽo và lạc lõng.
Muốn tìm cho mình một sự bình yên và thay đổi đời sống, mà sao nó lại khó đến thế.
Nếu biết trước sẽ không có gì thay đổi, tôi sẽ không đem theo cái bộ máy luôn mang đến cho tôi nhiều phiền phức và...
Mỗi khi không có gì làm tôi có thể nghĩ chuyện khác để làm mà không cần dùng đến máy móc mỗi ngày như vậy.
Muốn dấu nó đi hay đập bể nó, nhưng lại không làm được.
Cũng vì cái tình cảm đó, cũng vì cái nỗi nhớ rá riết đó.
Tôi đã từng có thề, từ nay sẽ không mềm lòng và sẽ không yêu bất cứ ai.
Tôi nhớ tôi đâu dễ yêu đến vậy, cũng đâu dễ dàng bày tỏ tình yêu đến thế.
Tôi chưa bao giờ thật sự tâm sự với ai về chuyện tình cảm, cũng như chưa từng kể lễ về cảm giác của mình.
Cũng là một con người, biết buồn cũng biết vui... nhưng không hiểu sao mỗi khi tôi vui, không hề có ai bên cạnh để cùng chia sẻ, cho dù có đi nữa người ta cũng không quan tâm.
Còn những lúc tôi buồn... không ai biết, ngoài trừ bạn thân tôi.
Tôi không nói nhiều, nên nhiều khi tôi không biết giao thiếp với người ta, chỉ làm họ chán thêm mà thôi.
Một con người như tôi ai mà dám đến gần?!
Mạng là ảo mà, làm sao mà có thể nhìn người qua màng hình tào lao này mà đi suy đoán bản tính của họ.
Tôi thật ngu ngốc khi đi tin những chuyện vớ vẩn mà cứ tưởng nó là thật, tất cả cũng chỉ là một trò đùa.
Cho dù tình cảm là thật đi chăng nữa, làm sao mà biết được nó không có sự giả dối trong đó.
Tha thứ hay không tha thứ còn quan trọng sao khi mọi chuyện cũng đã được xảy ra.
Tôi không thể hận bất cứ ai, nhưng lại không thể nào dễ dàng đi tha thứ cho họ.
Cũng bợi vì vậy nên lòng tôi luôn chứa đầy gánh nặng, có nhiều lúc tôi rất buồn nhưng lại không biết đang buồn chuyện gì.
Thích tự lập, để không ai có thể nhìn được mặt yếu của mình.
Đừng nên chán đời khi phía trước còn nhiều thứ thú vị đang chờ đợi mình.
Kiên trì tới cùng tất cả cũng bợi vì gia đình và người thân.

Không biết sẽ chịu đựng được tới khi nào khi đang rất mệt mọi.
Ước gì không hề có cảm giác!!!

Tôi hối hận khi đã có những cảm giác này
Đừng bao giờ kêu tôi tin bất cứ một ai
Tôi thề tôi sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ
Đâu phải không ai không biết tao là một người xấu xa :haha:
Tụi bây đóng kịch thật hay, ngay cả tao cũng bị qua mặt :haha:

7UP
01-06-2009, 04:18 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/57/Mad%20-%20NE%20-%20YO.mp3

7UP
07-06-2009, 12:40 AM
Anh biết chứ, mọi chuyện anh đều biết - ngoài sự cố tình ra có thêm sự sấp đặt - I'm just pretending.
I don't have a cell phone or home phone, my wallet is empty, my bank account is broke, I lost my iPhone in UK - shame huh.
Party, club - không phải anh lúc nào cũng thích đi, chỉ có nhiều lúc thấy đời nó hơi lạc lẽo nên lâu lâu act weird rồi freaking out like wild animals.
Đây không phải lần đầu tiên gặp em, cũng không phải chưa từng nói chuyện qua - cũng thường hay chat trong yahoo and paltalk, mấy tháng trước lúc còn bên UK ngày nào cũng comment trong facebook. Nhưng mà khi qua ngày wedding anh Đ cảm giác nó lạ thiệt... chắc tại em đã trưởng thành và nhìn lớn hơn nhiều - không thể nào quên nụ cười rạng ngời chết người của em.
Mà thôi, I heard that you flirted a lot... khỏi nghe tin đồn cũng biết - lúc đầu hỏi có bf chưa, từ chối là vẫn còn single liền - sau khi quay về lại UK nghe tin em đã có bf cũng đã gần 2 năm, vậy mà bây giờ lại nghe là em đá nó rồi.
Ùh đẹp vậy, nhiều trai theo đến vậy, sợ gì không có người yêu, chuyện anh cố tình kua em cũng là chuyện thường. Nhưng chỉ trong 1 ngày thôi mà, chứ đâu phải lúc nào cũng làm phiền em, sao giờ em lại đi nói tất cả những gì em làm đều vì anh.
I'm really confuse, quen em trước đến giờ rồi nên anh cũng hiểu rõ tính em 1 phần nào đó... but I don't trust you at all, cauze you never take anything serious, always flirt and having fun.
Nghe anh chị em, ngay cả ba má em, and cousins nói em rất hay trốn đi chơi giữa đêm khuya, không bao giờ bước ra cổng trước cửa, toàn đi ngoài cửa basement. kaka kinda funny - but I ain't like girl like that.
Mỗi lần em gọi thằng T hay bé Q.A em đều kêu muốn nói chuyện với anh, anh cũng rất thích và vui lắm chứ - anh không nói ngọt hoặc tỏ ra quan tâm đến em không có nghĩa là anh ko muốn nói chuyện với em... nghe được tiếng em là anh đã vui rồi, huống chi em lại funny đến vậy.
Những câu hỏi em hỏi anh, hãy tạm gát lại, cho anh thời gian tìm hiểu và biết rõ em nhiều hơn... một người dân chơi thứ thiệt như em khó mà - I'm bad when I have to, not always like you... So - cho thời gian từ từ giải quyết.