PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô liêu



.:_charlotte_:.
04-05-2009, 09:06 PM
Phố khuya
Vắng người
Chỉ còn mình ta...
Chút lạc lõng chìm vào đêm tối
Ta nhớ người...
Những ký ức tràn về, lấp đầy khe hở bóng đêm
Ta nhớ ngày xưa...
Chút hối hận cho những điều đã mất
Giữa bộn bề xáo trộn buồn lo
Người ở đâu ?
Ta dò dẫm
Mong tìm gặp người,
Mong dịu bớt đơn côi
Đêm đen vẫn là bóng tối
Một giọt buồn
lặng lẽ
rớt vào khoảng không...
Ta
một mình...

SG, 2/7/2008

heocon_kc
04-05-2009, 09:21 PM
Ngày ngày vẫn cứ lặng trôi
Mình tôi lại vẫn mình tôi đi về
Ngẫm đời lắm nỗi ê chề
Gặp chi rồi lại cách xa... vô thường

Đắng
04-05-2009, 10:22 PM
Một mình

Một mình
Anh không biết làm thơ

Một mình
Anh không hát bao giờ

Một mình
Anh đâu biết đợi chờ

đâu thấy mình ngẩn ngơ
lang thang hoài phố vắng …
một mình …

Một mình
Anh sẽ không biết nhớ ,
sẽ không biết yêu thương ,
và chẳng thấy con tim nhắc đến em loạn nhịp …

Nhưng
Một mình
Có lẽ là hơn cả

kẻ

đơn
một mình …
Đâu dễ rơi nước mắt !