Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chờ đợi



body_hoangtu
04-05-2009, 06:09 PM
Chờ đợi,chờ đợi ánh nắng mới
Khẽ bước bên nhau trong khung trời
Thẹn thùng nhìn em nở nụ cười
Thấy em anh thêm yêu cuộc đời

Chờ đợi,chờ đợi ngày mới đến
Nhẹ nhàng trôi qua thật êm đềm
Dịu dàng làm sao em thanh tao
Lấp lánh giữa bầu trời đầy sao

Chờ đợi,chờ đợi 1tiếng nói
Nói yêu anh yêu nhất trên đời
Dịu dàng làm sao đôi tay gầy
Ngại ngùng em ôm sau anh này

Nghẹn ngào,nghẹn ngào trong tiếng khóc
Khóc thương em yêu nay xa rồi
Em cười bình yên bên kia trời
Vì từ nay đã mãi có anh trong đời

Chờ đợi,chờ đợi người sẽ tới
Sẽ đến bên em cho vơi buồn
Anh bên em chỉ mình em thôi
Anh bên em chẳng rời xa nhau

Chờ đợi,chờ đợi chút nắng vàng
Ta đi bên em trên thiên đàng
Cầm tay em thật nhẹ nhàng
Trao nụ hôn đầu tiên cho nàng

mình là thành viên mới mong tất cả góp ý nhe
bài thơ này mình viết dc hơn 1 năm rồi

body_hoangtu
08-05-2009, 05:24 AM
BUỒN THẦM
Buồn thầm không nói với ai
Nói nắng sợ nắng buồn lây
Mây cũng buồn
Chuồn chuồn cất cánh tung bay
Nhờ chuồn mang vứt giùm ta nỗi buồn
Buồn thầm không nói với ai
Nói người sợ ướt bờ vai
Ta thêm buồn
Cuồn cuồn ngọn gió heo mây
Nhờ gió mang vứt giùm ta nỗi buồn
khóc thầm người đã cách xa
Mình ta ở lại nhận lời thứ tha